Lời nhắn của Taylor Swift dành cho người trẻ: Khoảnh khắc bị nói KHÔNG, khoảnh khắc bị từ chối... đáng giá gấp nhiều lần so với những khi được tung hô!

02/06/2022 08:44 AM | Sống

Sai lầm, thất bại trong quá khứ, tất cả đều là một món quà.

Vào ngày 18/5, Taylor Swift, công chúa nhạc đồng quê nổi tiếng khắp thế giới đã chính thức nhận được tấm bằng Tiến sĩ danh dự ngành mỹ thuật của Đại học New York (Mỹ).

Trong mắt nhiều người, Taylor Swift - người từng 11 lần đoạt giải Grammy với 55,5 triệu lượt nghe ca khúc hàng tháng trên Spotify - dường như đã quá quen với thành công.

Nhưng tại buổi lễ trao bằng của Đại học New York, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ 32 tuổi này đã nói với các sinh viên tốt nghiệp rằng những hào quang mà ngày hôm nay cô có được, nó là kết quả của một thứ khác: những khoảnh khắc bị từ chối.

Lời nhắn của Taylor Swift dành cho người trẻ: Khoảnh khắc bị nói KHÔNG, khoảnh khắc bị từ chối... đáng giá gấp nhiều lần so với những khi được tung hô! - Ảnh 1.

Taylor Swift trong buổi lễ trao bằng của Đại học New York

"Những lần tôi bị nói 'không' hoặc không được tham gia, không được chọn, không giành chiến thắng, không được đáp ứng… khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng đó mới là những khoảnh khắc quan trọng, quan trọng hơn những khi tôi được nói ‘có’."

Khi còn nhỏ, Taylor từng rất thất vọng khi không được mời tới bữa tiệc ngủ, cô cảm thấy vô cùng cô đơn. Những lúc như vậy, cô ngồi một mình trong phòng để viết ra những bài hát "giúp mình có được một tấm vé ở một nơi khác".

Cô cũng từng cố gắng kết nối với các giám đốc điều hành âm nhạc năm 13 tuổi và nhận được câu trả lời thờ ơ rằng "chỉ những bà nội trợ 35 tuổi mới nghe nhạc đồng quê". Và sau một trận khóc trên đường về nhà sau khi nhận được câu nói đó, Taylor đã đăng các bài hát trên MySpace và kết nối trực tuyến với những người hâm mộ tuổi teen khác.

Việc tập trung vào âm nhạc và chính bản thân mình - thay vì chỉ chăm chăm vào việc bị nói "không" – đã giúp Taylor được đền đáp xứng đáng. Thỏa thuận phát triển mà cô ký vào năm 13 tuổi đã dẫn đến một hợp đồng sáng tác một năm sau đó. Đến năm 15 tuổi, cô có một hợp đồng thu âm, và đã phát hành album phòng thu đầu tiên của mình vào năm 2006 ở tuổi 16. Album tiếp theo của cô "Fearless" đã giành được bốn giải Grammy, bao gồm cả giải Album của năm, vào năm 2010.

Việc báo chí viết ra những lời nhận xét, những bình luận đánh giá khiến Taylor cảm thấy như "mình đang sống trong một nhân bản kỳ quặc" đã khiến Taylor một lần nữa nhìn nhận lại thật chính xác về mình, để biết mình thực sự là ai…

Cách mà Taylor phản ứng với những khoảnh khắc thất vọng và chán nản của mình đáng để chúng ta học hỏi.

Lời nhắn của Taylor Swift dành cho người trẻ: Khoảnh khắc bị nói KHÔNG, khoảnh khắc bị từ chối... đáng giá gấp nhiều lần so với những khi được tung hô! - Ảnh 2.

Hãy học cách chung sống với những trải nghiệm không mấy vui vẻ

Khi mà ánh đèn sân khấu thậm chí còn mang lại nhiều áp lực hơn, nó buộc Taylor phải cảm thấy như mình phải sống qua "lăng kính của chủ nghĩa hoàn hảo" thì lời khuyên của cô dành cho những người trẻ khác đó là: Hãy học cách chung sống với những trải nghiệm không mấy vui vẻ.

"Bạn có thể sẽ lỡ lời, tin nhầm người, phản ứng thiếu cẩn trọng, phản ứng thái quá, làm tổn thương những người không xứng đáng... Bán sẽ để mặc cảm tội lỗi ăn sâu vào bạn cho đến tận cùng, sau cùng bạn giải quyết nỗi đau mình đã gây ra, cố gắng làm tốt hơn vào lần sau, rũ sạch, và lại lặp lại."

Điều hướng những bước đi sai lầm và cả những lần bị từ chối có thể giúp bạn "vẽ ra con đường của chính mình".

"Kinh nghiệm của tôi là chính những sai lầm đã dẫn đến những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi," Taylor nói. "Cảm thấy xấu hổ khi bạn làm gì đó không tốt ư? Đã là con người thì ai cũng đều phải trải qua điều đó thôi. Đứng dậy, phủi sạch "lớp bụi", rồi xem ai vẫn muốn đi chơi với bạn sau đó và mỉm cười về điều đó, đó là một món quà."

Lời nhắn của Taylor Swift dành cho người trẻ: Khoảnh khắc bị nói KHÔNG, khoảnh khắc bị từ chối... đáng giá gấp nhiều lần so với những khi được tung hô! - Ảnh 3.

Điều hướng những bước đi sai lầm và cả những lần bị từ chối có thể giúp bạn "vẽ ra con đường của chính mình".

Cuộc đời là tổ hợp của những thăng trầm, không ai xuôi buồm mát mái cả đời, ai cũng sẽ phạm sai lầm, ai cũng sẽ từng trải qua những khi không được như ý muốn, nhưng cũng giống như Leon Festinger, nhà tâm lý học xã hội người Mỹ từng nói: "10% cuộc sống được tạo nên từ những chuyện xảy ra với chính bạn, 90% còn lại được quyết định bởi cách bạn phản ứng với những chuyện xảy ra đó". Chọn đứng lên sau những vấp ngã, chọn không ngừng tiếp tục theo đuổi mục tiêu, hay để những thất vọng, chán nản ăn mòn bản thân, tất cả phụ thuộc vào quyết định của chính bạn.

Mong bạn và tôi, tất cả chúng ta đều là những người kiên cường trước những sóng gió của cuộc sống, mong bạn và tôi đều có thể giống như Taylor, "đứng dậy, phủi sạch ‘lớp bụi’, mỉm cười nói lời tạm biệt với những gì đã qua, rồi chấn hưng lại tinh thần, tiếp tục theo đuổi ánh mặt trời phía trước.

Thiên Vy

Cùng chuyên mục
XEM