Loại thuốc đắt nhất thế giới "chỉ có 2 chữ", có thể chữa khỏi bệnh cho vô số người!

15/02/2023 08:59 AM | Sống

Chỉ 2 chữ, nhưng lại là điều quan trọng nhất trên thế gian này.

Thời gian quy định tất cả mọi thứ. Nó là thuốc độc khiến dung nhan con người tàn phai, nhưng cũng chính là liều thuốc giải, xoa dịu những thăng trầm của năm tháng và nỗi đau của lòng người. Vậy thời gian giải phóng dược tính chữa lành của nó như thế nào?

1. Biết buông bỏ quá khứ

Loại thuốc đắt nhất thế giới chỉ có 2 chữ, có thể chữa khỏi bệnh cho vô số người! - Ảnh 1.

Có một câu chuyện kể rằng, một người đàn ông mang một cái bình nước đang đi trên sa mạc. Vô tình, cái bình lăn xuống khiến nước tràn ra khắp mặt đất, nhưng anh ta cứ đi và tiếp tục đi mà không nhặt chiếc bình lên.

Có người hỏi anh, trong sa mạc, nước quý giá như vậy mà tại sao không nhặt lên?

Người đàn ông trả lời: "Dù quý giá đến mấy thì nước trong bình cũng đã đổ hết, nhặt lên chỉ thêm gánh nặng. Thời gian không đợi ai, quan trọng là phải nhanh lên. Rời khỏi đây rồi thì nước có thể tìm được ở bất cứ đâu."

Loại thuốc đắt nhất thế giới chỉ có 2 chữ, có thể chữa khỏi bệnh cho vô số người! - Ảnh 2.

Thời gian không đợi ai, quan trọng là phải nhanh lên. Sau khoảng thời gian này, bạn sẽ tìm thấy những thứ quan trọng hơn.

Lo lắng giống như chiếc bình bị bỏ lại bên đường, nhặt lên chỉ thêm gánh nặng, chỉ có buông bỏ quá khứ, chúng ta mới có thể tiến xa hơn. Sau khi tiến xa hơn, bạn sẽ tìm thấy những thứ quan trọng hơn với cuộc sống của mình.

Thời gian sẽ vùi lấp ưu phiền trong gió. Khi vui đừng quá chấp nhất, khi đau khổ cũng đừng nên bi luỵ. Để quên đi quá khứ, thời gian chính là liều thuốc giải hữu hiệu nhất. Chuyện được mất trên đời này cũng chỉ là "tạm thời".

2. Biết trân trọng khoảnh khắc

Loại thuốc đắt nhất thế giới chỉ có 2 chữ, có thể chữa khỏi bệnh cho vô số người! - Ảnh 3.

Ngày hôm qua dù tốt đẹp đến đâu cũng đã là quá khứ, ngày hôm nay dù tồi tệ đến đâu cũng cần trân trọng và ngày mai dù xa đến đâu cũng phải cố gắng.

Có một vị nhân tài kiệt xuất ở nước Anh luôn có thói quen đóng cửa lại sau lưng, dù ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Điều đó khiến nhiều người vô cùng tò mò.

Trong một lần, có người bạn ngạc nhiên hỏi: "Có cần phải đóng hết các cửa lại như vậy không?"

"Tất nhiên là cần thiết," George mỉm cười nói. "Tôi đã đóng cánh cửa lại sau lưng mình cả đời. Mỗi một cánh cửa được đóng lại, tôi bỏ lại quá khứ phía sau. Bằng cách đó, tôi mới có thể sống trong hiện tại."

Loại thuốc đắt nhất thế giới chỉ có 2 chữ, có thể chữa khỏi bệnh cho vô số người! - Ảnh 4.

Ngày hôm qua dù tốt đẹp đến đâu cũng đã là quá khứ, ngày hôm nay dù tồi tệ đến đâu cũng cần trân trọng và ngày mai dù xa đến đâu cũng phải cố gắng.

Trên thực tế, không ai sống trong quá khứ và cũng không ai sống trong tương lai. Hiện tại là hình thức duy nhất mà cuộc sống thực sự sở hữu.

Vì thời gian không bao giờ quay trở lại nên không nên hối tiếc điều gì trong cuộc sống.

Hãy trân trọng hiện tại, thời gian là liều thuốc hạnh phúc. Chỉ có tận hưởng vị ngọt của thời gian, chúng ta mới có thể tiến về phía trước và sống trọn vẹn vẻ đẹp của thời gian.

3. Dù thế nào, đừng quên yêu thương bản thân

Loại thuốc đắt nhất thế giới chỉ có 2 chữ, có thể chữa khỏi bệnh cho vô số người! - Ảnh 5.

S* là một trong số các công ty Internet Trung Quốc phát triển mạnh mẽ nhất vào năm 2005. Tham vọng của Chủ tịch thời bấy giờ là sử dụng phương tiện truyền thông để xây dựng một đế chế "giải trí gia đình".

Nhưng hơn mười năm trước, công nghệ còn non nớt, nội dung video không đủ hấp dẫn khiến trải nghiệm người dùng kém và cuối cùng sản phẩm này thất bại.

Kể từ đó, Shanda đã phải chịu khủng hoảng và biến mất khỏi giới truyền thông.

Loại thuốc đắt nhất thế giới chỉ có 2 chữ, có thể chữa khỏi bệnh cho vô số người! - Ảnh 6.

Nhà đầu tư nổi tiếng Josh Harris đã nói: "Điều đúng cũng có thể trở thành sai vào thời điểm không phù hợp".

Do đó, việc có thể đúng vào thời điểm này, nhưng đến thời điểm khác nó đã không còn đúng nữa. Một khi không có kết quả, tại sao phải vướng bận? Nó chỉ dẫn đến sự mệt mỏi mà thôi. 

Không luyến tiếc, học cách buông bỏ mới là yêu chính mình. Một người biết yêu bản thân sẽ không hoang tưởng thái quá chứ đừng nói đến việc biến thời gian quý giá thành liều thuốc độc.

4. Sống chính là hạnh phúc

Loại thuốc đắt nhất thế giới chỉ có 2 chữ, có thể chữa khỏi bệnh cho vô số người! - Ảnh 7.

Nhà văn Nosaka Akira đã nói: "Hãy trân trọng ngày hôm nay, hãy trân trọng hiện tại, vì ai biết được ngày mai tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào".

Cuộc sống rất mong manh. Trên đời này, mọi thứ đều tầm thường trừ sự sống và cái chết.

Con người chỉ có thể biết trân trọng sự sống khi đứng trước bệnh tật hoặc ranh giới sinh tử. Thật vậy, thời gian là quý giá, và miễn là một người còn sống, điều đó cũng đáng để ăn mừng rồi.

Có một câu tục ngữ dân gian: "Sở dĩ con người ta đau khổ vì họ theo đuổi những điều sai trái."

Thời gian cho ta hiểu rằng tiền bạc, của cải chỉ là vật ngoài thân, danh lợi cũng chỉ là mộng ảo, tất cả đều sẽ bị lãng quên vào một ngày nào đó.

Loại thuốc đắt nhất thế giới chỉ có 2 chữ, có thể chữa khỏi bệnh cho vô số người! - Ảnh 8.

Thời gian cho ta hiểu rằng quá khứ dù tốt đẹp đến đâu cũng không thể quay lại, và dù tương lai có khó khăn đến đâu, cũng phải bước tiếp.

Thời gian cho ta hiểu rằng quá khứ dù tốt đẹp đến đâu cũng không thể quay lại, và dù tương lai có khó khăn đến đâu, cũng phải bước tiếp. Đừng vướng vào hồi ức, đừng chìm đắm trong quá khứ, thời gian không chờ đợi ai, mọi thứ đều phải tiến lên phía trước!

Thời gian cho ta biết trân trọng mọi người xung quanh, trân trọng mỗi phút giây mình đang sống. Chúng ta chỉ sống một lần trong đời nên đừng phạm những sai lầm để rồi phải hối tiếc!

Thời gian là một liều thuốc xoa dịu vị đắng của cuộc đời và giúp chúng ta nếm trải vị ngọt của năm tháng.

*Nguồn: Aboluowang

Theo Thuỳ Linh

Cùng chuyên mục
XEM