Sài Gòn thi vị hơn dưới cái lạnh đầu mùa

20/12/2015 14:36 PM | Sống

Sài Gòn trở lạnh từ mấy sáng nay. Cái lạnh dường như làm khung cảnh Sài Gòn nhẹ nhàng, lãng mạn hơn dưới trời sương mờ buổi sáng.

Sài Gòn se lạnh, nhiều người bắt đầu mặc áo ấm, khăn choàng ra đường. Trên những con đường, những hàng cây xanh tươi mát và huyền ảo hơn dưới trời sương mờ buổi sáng.

Đến giữa trưa Sài Gòn vẫn giữ tiết trời mờ ảo, không chút ánh nắng như thế.

Cũng lâu lắm rồi người Sài Gòn mới có dịp ngồi co ro húp xì xụp tô phở nóng bên vỉa hè. Cảm giác run rẩy chớm đông ấy còn khiến những ai quê miền Bắc cảm thấy xao xuyến nhớ nhà. Người đi đường với khăn quàng điệu đà trên cổ, điều này khiến cho Sài Gòn thêm phần nhẹ nhàng, lãng mạn bớt đi không khí tất bật hàng ngày.

Phụ huynh cũng phải mặc thêm áo ấm cho con để chống lạnh. Trời trở lạnh nhiều trẻ em nhập viện vì ho, cảm cũng đã bắt đầu tăng ở các bệnh viện lớn Nhi đồng 1 và 2.

Một phụ nữ mang khăn choàng giữ ấm trên đường Lê Duẩn, Q.1 - Ảnh: Thanh Tùng
Một phụ nữ mang khăn choàng giữ ấm trên đường Lê Duẩn, Q.1 - Ảnh: Thanh Tùng
Một đứa trẻ được phụ huynh che áo khoác để chống lạnh trên đường Lê Duẩn, Q. 1 - Ảnh: Thanh Tùng
Một đứa trẻ được phụ huynh che áo khoác để chống lạnh trên đường Lê Duẩn, Q. 1 - Ảnh: Thanh Tùng
Còn gì sướng bằng ăn tô phở nóng dưới trời se lạnh - Ảnh: Thanh Tùng
Còn gì sướng bằng ăn tô phở nóng dưới trời se lạnh - Ảnh: Thanh Tùng
Người Sài Gòn thư thả đọc sách báo giữa trời se lạnh - Ảnh: Thanh Tùng
Người Sài Gòn thư thả đọc sách báo giữa trời se lạnh - Ảnh: Thanh Tùng
Một người nhặt ve chai co ro ngủ bên lề đường Võ Thị Sáu, Q.3 sau một đêm lao động - Ảnh: Thanh Tùng
Một người nhặt ve chai co ro ngủ bên lề đường Võ Thị Sáu, Q.3 sau một đêm lao động - Ảnh: Thanh Tùng

 

Theo Thanh Tùng

Cùng chuyên mục
XEM