Nữ CEO quyền lực nhất làng công nghệ tận hưởng cuộc sống như thế nào?

18/11/2014 14:11 PM | Sống

Marissa Mayer - Giám đốc điều hành (CEO) của Yahoo - trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất tại thung lũng Sillicon Valley hiện nay không chỉ bởi sự giàu có, tài năng mà còn bởi những quyết định mua bán và sáp nhập táo bạo trong thời gian gần đây.

Mayer trở nên giàu có khi Google IPO vào năm 2004. Ngay từ khi còn làm việc tại Google, Marissa Mayer đã được biết đến như một người có cuộc sống vô cùng thú vị. Cô tự xưng là mọt sách và luôn đón đầu các xu hướng mới với phong cách thời trang cao cấp, căn hộ sang trọng và một số sản phẩm “hàng độc”.

Marissa Mayer lớn lên tại Wausau, Wisconsin, Mỹ - nơi cô đã học tập rất chăm chỉ và tham gia nhiều hoạt động ngoài giờ: học piano, tham gia nhóm tranh luận, bóng chuyền, bơi lội, ballet và kiếm được không ít tiền thưởng. Ảnh: Niên giám Wausau West High School.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cô rời Wisconsin để gia nhập Đại học Stanford và học để lấy bằng cử nhân và thạc sĩ. Cô luôn là người đứng đầu khoa học máy tính của mình và nhận được tới 14 lời mời về làm việc sau khi tốt nghiệp. Cuối cùng cô đã chọn Google và trở thành nhân viên thứ 20 của công cụ tìm kiếm trẻ đồng thời là nữ kỹ sư đầu tiên của công ty này. Ảnh: Blogspot.

Là một trong những nhân viên đầu tiên của Google, cô đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ khi công ty này IPO vào năm 2004, trước khi trở thành Giám đốc điều hành của Yahoo vào năm 2012. Ảnh: Noah Berger / Reuters.

Mayer cũng được biết đến như một tín đồ của thời trang cao cấp. Cô thường xuyên lựa chọn các thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng như Carolina Herrera và Alexander McQueen. Thậm chí, cô từng chi tới 60.000 USD chỉ để ăn trưa với nhà thiết kế Oscar de la Renta và ¾ số áo cardigan cashmere đẳng cấp mà cô thường mặc đều do Renta thiết kế. Bộ sưu tập áo khoác này có đủ các màu khác nhau, từ màu ngà, màu xanh hải quân, đen, hồng, đỏ và xanh dương…  Ảnh: AP.

Cô gặp doanh nhân Zachary Bogue vào năm 2007, qua một người bạn chung. Ngoài hoạt động kinh doanh, cả hai thường cùng nhau tham gia một số hoạt động thể thao như đi bộ đường dài và trượt tuyết, marathon… Ảnh: Lucas Jackson / REUTERS.

Mayer và Bogue kết hôn trong một buổi lễ hoành tráng trên đảo San Francisco của Treasure vào năm 2009. Ảnh: Imgur.

Tháng 9/2012, cô sinh con trai đầu lòng Macallister và chỉ nghỉ thai sản có hai tuần rồi lại tiếp tục quay lại làm việc. Cô mở hẳn một phòng trông trẻ tại trụ sở Yahoo để Macallister và vú em có thể đến làm việc với cô ấy mỗi ngày. Ảnh: Twitter của Marissa Mayer.

Nơi ở chính của gia đình cô là một căn hộ penthouse ở khách sạn Four Seasons San Francisco. Căn hộ này có giá khoảng 5 triệu USD, và thường xuyên là nơi tổ chức các bữa tiệc cocktail độc quyền của Mayer. Ảnh: telmo32 / Flickr.

Năm 2006, cô đã mua khoảng 400 tác phẩm nghệ thuật thủy tinh của Dale Chihuly (giá trung bình của mỗi tác phẩm khoảng 15.000 USD) để trang trí cho trần căn hộ nhà cô. Ảnh: Google Plus, Marissa Mayer.

Mayer thường lái một chiếc BMW tới  văn phòng của Yahoo tại Sunnyvale. Ảnh: Flickr.

Cô cũng sở hữu một ngôi nhà khá “khiêm tốn” ở Palo Alto với giá khoảng 5,2 triệu USD . Ảnh: Google Earth.

Vợ chồng cô đã lấp đầy ngôi nhà với  với những thứ kỳ quặc, từ một mô hình bán đảo, một quán ăn,… cho đến một xưởng sản xuất bơ thực vật nhỏ để đáp ứng sở thích làm bơ của Meyer. Ảnh:  Flickr.

Cô có một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, trong đó bao gồm các tác phẩm được chuyển đến từ người mẹ là giáo viên nghệ thuật (đang sống ở Phần Lan) cũng như nhiều tác phẩm điêu khắc… Trong ảnh là tác phẩm con chó bóng thu nhỏ của Jeff Koons đặt trong bếp nhà Meyer. Ảnh: AP Photo / Charles Rex Arbogast.

Năm 2013, Meyer đã bỏ ra 11,2 triệu USD để mua Roller & Hapgood & Tinney Funeral Home, nằm ngay ở phía đông của ngôi nhà tại Palo Alto của mình.  Mặc dù Meyer không tiết lộ lý do mua bất động sản này, nhưng vào lễ Halloween hai năm qua cô đã sử dụng nó như một “ngôi nhà ma ám”. Ảnh: Google Maps.

Vào ngày Halloween, cô còn phân phát những thanh kẹo “ngoại cỡ” và trang trí sân trước với những quả bí ngô được khắc chuyên nghiệp. Thậm chí cô còn đặt một sân trượt băng trong sân sau nhà mình và dùng tuyết giả để tạo không khí Giáng sinh. Ảnh: Twitter.

Mặc dù Mayer tuyên bố rằng cô khá vụng về và nhút nhát trong các hoạt động xã hội nhưng cô cũng đã gặp một số người mạnh mẽ nhất trên thế giới. Trong năm 2010, cô đã tổ chức một bữa ăn tối gây quỹ tại nhà và quyên góp được khoảng 30.000 USD cho Tổng thống Barack Obama. Trong ảnh là buổi gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và Meyer trong một buổi quyên góp ở San Jose vào hồi tháng Năm. Ảnh: Kevin Lamarque / REUTERS.

Meyer cũng từng tiếp xúc với nghị sĩ Nancy Pelosi tại một bữa tiệc Yahoo tổ chức trước khi ăn tối các phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Andrew H. Walker / Getty Images.

>> Những điều ít người biết về nữ CEO xinh đẹp của Yahoo

Theo Định Thơm

Cùng chuyên mục
XEM