Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần

25/03/2022 21:35 PM | Sống

Chưa từng nghĩ sẽ lấy một người vợ ngoại quốc, nhưng nhân duyên đã đưa đẩy anh Vinh nên duyên với một cô gái xinh đẹp mang quốc tịch Đan Mạch.

Gặp bố vợ Đan Mạch "run bần bật"

Qua Đan Mạch định cư theo diện đoàn tụ gia đình từ năm 2004, anh Huỳnh Quang Vinh (SN 1988, quê ở Đồng Nai) chưa từng nghĩ sẽ lấy một cô vợ người bản xứ, hơn nữa lại kém anh 11 tuổi.

Cách đây 6 năm, anh Vinh làm chủ một tiệm ăn nhỏ ở thành phố. Khi đó Emma Dreehsen (SN 1999) là khách quen của quán, cô ấn tượng với chàng trai Việt có khuôn mặt sáng, nụ cười thân thiện. Một ngày nọ, cô bạo dạn kiếm cớ đem vỏ chai nước đến trả lại để bắt chuyện. Cách ăn mặc bụi bặm, vẻ đẹp hiện đại của cô gái Tây khiến anh Vinh phải lòng từ khi nào không biết. Cả hai trao đổi số điện thoại và Facebook, về nhà nhắn tin, tán gẫu nhiều hơn.

 Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần - Ảnh 1.
 Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần - Ảnh 2.

Anh Vinh và chị Emma Dreehsen có 2 đứa con xinh xắn

Thời điểm ấy, anh Vinh không nghĩ đây sẽ là mối lương duyên gắn chặt với đời mình. Bởi việc yêu và cưới một cô gái bản xứ, anh sẽ phải học cách dung hòa với văn hóa, cuộc sống của đối phương.

"Đan Mạch là 1 xứ Bắc Âu nên khí hậu lạnh quanh năm, lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ của miền Nam Việt Nam. Hơn nữa mọi người đều nói tiếng Đan Mạch là 1 thứ ngôn ngữ mà mình chưa từng biết tới. Cho dù mình nói được tiếng Anh nhưng do giọng tiếng Anh của mình không chuẩn nên nói chuyện nhiều khi họ cũng không hiểu.

Cuối cùng là văn hoá, bên đây họ có một nền văn hoá ứng xử hoàn toàn khác so với Việt Nam mình nên cái gì mình cũng phải tập làm quen dần, như cách nói chuyện, cách giao tiếp. Và ẩm thực cũng là 1 cách cần phải học khác, Tây họ thường ăn 3 bữa chính, 2 bữa là đồ ăn lạnh, chỉ có bữa tối họ ăn đồ ăn nóng. Người Việt mình thì ăn 3 bữa đều nóng.", anh Vinh bày tỏ.

 Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần - Ảnh 3.
 Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần - Ảnh 4.

Emma làm mẹ ở tuổi 19

1 tháng sau, anh Vinh theo Emma về nhà ra mắt. Lần đầu gặp bố vợ là dân kinh doanh, anh Vinh rất run. Đứng trước người đàn ông lớn tuổi mặc vest đĩnh đạc, anh bấn loạn trong bụng nhưng rồi bất ngờ khi ông đưa tay ra bắt và bảo với anh: "Bác nghe Emma nói đến cháu từ lâu. Cảm ơn vì đã cố gắng chịu đựng con gái bác".

Sự dễ chịu và thân thiện của bố mẹ vợ khiến anh Vinh thở phào nhẹ nhõm. Càng tiếp xúc lại càng cảm thấy như một phần gắn chặt với gia đình. Vài tháng sau, Emma báo tin mang thai, cặp đôi vui mừng dọn về sống chung, chuẩn bị tổ ấm đón thiên thần nhỏ.

 Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần - Ảnh 5.
 Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần - Ảnh 6.

Anh Vinh cưới Emma sau vài tháng tìm hiểu

Ở Đan Mạch, việc khám thai và sinh đẻ miễn phí nên anh Vinh không phải lo lắng nhiều về tài chính. Sau sinh, người mẹ được nhận 1 năm lương để ở nhà chăm con. Mỗi tháng Chính phủ sẽ gửi vào tài khoản mẹ khoảng 70 triệu đồng, trừ thuế còn 50 triệu đồng.

"Phúc lợi ở đây rất tốt, hệ thống y tế, giáo dục hoàn toàn miễn phí. An sinh xã hội cũng vậy, nếu thất nghiệp vẫn được chính phủ hỗ trợ lương thất nghiệp, sinh viên đi học không những miễn phí còn được trợ giúp tiền phí sinh hoạt mỗi tháng, trợ giúp tiền nhà, tiền đi lại", anh Vinh tâm sự.

"Bóc phốt" vợ Tây ở bừa bộn, không giỏi nấu ăn

Cuộc sống trước và sau khi cưới không có gì khác biệt, vấn đề duy nhất vợ chồng anh Vinh gặp là dung hòa chuyện ăn uống. Anh Vinh thích đồ Việt, còn bà xã thì lại thích ăn đồ Tây hơn.

Hôm đầu tiền ăn phở, Emma gạn hết nước đi, dùng nĩa vớt riêng sợi ăn. Cô gái Bắc Âu không thể ăn mắm tôm, sợ món thịt chuột và trứng vịt lộn. Tuy nhiên, Emma lại rất kiên trì, tỉ mỉ, bản tính thích gì sẽ cố học cho bằng được. Anh Vinh dạy vợ nấu món Việt, dùng đũa gắp thức ăn.

"Mình rất thích tình kiên trì và chịu khó học hỏi của bà xã. Điều mà bã xã muốn làm thì nhất định làm cho được cho dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa. Cái anh muốn thay đổi ở bà xã là cô nàng hơi bừa bộn 1 tí và cũng không giỏi nấu ăn hồi mới quen. Nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn hồi xưa nhiều rồi", anh Vinh tiết lộ.

 Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần - Ảnh 7.

Nàng dâu Đan Mạch biết chiều chồng, chăm con, luôn nỗ lực xóa nhòa khác biệt văn hóa

Đầu năm 2021, vợ chồng anh Vinh đón thêm 1 thiên thần nhỏ. Bé trai tên Vincent Huỳnh Bá Thiên (4 tuổi), còn bé gái là Angelina Huỳnh Khánh Linh (1 tuổi).

Sau nhiều năm ở xứ người, điều anh Vinh hài lòng nhất là có cuộc sống êm ấm, 2 con ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Hai vợ chồng đều ổn định kinh tế, không phải suy nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền. Hiện anh Vinh đang làm cho công ty Danfos, thuộc một trong những tập đoàn thiết bị lớn nhất thế giới.

Bản thân ông bố 2 con đã học thêm tiếng Đan Mạch. Tuy nhiên cả hai vợ chồng vẫn khuyến khích các bé học tiếng Việt để không quên ngôn ngữ quê hương. Bé trai Vincent tuy mới lên 4 nhưng được bố mẹ rèn tính tự lập từ lúc nhỏ, tự biết mặc quần áo, dọn dẹp đồ chơi, ăn uống, vệ sinh cơ thể.

 Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần - Ảnh 8.
 Lấy vợ Đan Mạch kém 11 tuổi, trai Việt sống hưởng thụ ở Bắc Âu, đẻ con xinh như thiên thần - Ảnh 9.

Emma và gia đình sum họp trong dịp tết Tây

Trong tương lai anh Vinh vẫn muốn định cư tại Đan Mạch, có thời gian rảnh sẽ cùng gia đình về Việt Nam du lịch.

Theo Thủy Tiên

Cùng chuyên mục
XEM