Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp "tê tái", Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ!

08/04/2019 21:00 PM | Sống

Dòng sông băng uốn lượn, bốc hơi nghi ngút, những tia nắng đầu ngày xuyên qua hàng cây băng, thế giới động vật hoang dã... tất cả đã phác hoạ lên một Tân Cương đẹp mộng mơ, bỏ quên cả thế giới đang vội vã ngoài kia!

Thời gian gần đây, khi đã khám phá hầu hết những nơi sang chảnh và nổi tiếng, nhiều tín đồ du lịch đã bắt đầu chuyển hướng sang khám phá những địa danh hoang sơ, ít người biết. Một trong số đó là thành phố Tân Cương - 1 trong 5 khu tự trị lớn nhất ở Trung Quốc . Thành phố này còn được biết đến là nơi hội tụ những nét văn hóa độc đáo cùng những thắng cảnh thiên nhiên hoành tráng bậc nhất châu Á.

Mới đây, thêm một bộ ảnh du lịch đến vùng đất Tân Cương vừa được chia sẻ trên Facebook đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Chủ nhân của album hình này là anh Hải Lê Cao (35 tuổi), hiện đang là nhiếp ảnh gia tại Hà Nội. Anh Hải chia sẻ:

"Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, mình được cảm nhận cái lạnh -21 độ C, lạnh đến mức bao nhiêu khuyên tai bạc cũng phải tháo hết ra vì buốt cứng. Tân Cương đúng là một địa điểm rất đáng đến và trải nghiệm, bạn sẽ không phải hối tiếc về chuyến hành trình của mình đâu".

Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 1.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 2.

Vùng Tân Cương có đến 3 dãy núi lớn của Châu Á là dãy Altai, dãy Thiên Sơn và dãy Dược Sơn. Cảnh vật ở đây đa phần là núi tuyết, sa mạc, những thảo nguyên bao la và các bồn địa với địa hình độc đáo.

Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 3.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 4.

Tân Cương có nghĩa là "biên cương mới". Đây cũng là tên chính thức của Khu tự trị Ngô Nhĩ Tân Cương ở Trung Quốc với diện tích lên tới 1,6 triệu km². Tân Cương được phân thành Bắc Cương và Nam Cương, thủ phủ của Tân cương là Urumqi. Nam Cương là nơi cư trú của dân tộc Duy Ngô Nhĩ còn ở Bắc Cương chủ yếu là dân du mục.

Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 5.

Người dân Tân Cương thường ăn bánh mỳ tròn, giá khoảng 3-5 tệ/chiếc tùy nơi, ăn nóng rất ngon, những chiếc bánh này được rắc vừng và hành trên bề mặt nên rất thơm và bùi.

Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 6.

Để xuất phát đến 2 vùng của Tân Cương thì sẽ phải bay 1 chuyến từ Hà Nội đến Quảng Châu rồi bay tiếp đến Urumqui (mất khoảng 6 tiếng). Sau khi nghỉ đêm tại Urumqui thì cả đoàn di chuyển bằng ô tô xuống Bắc Cương, cách đó khoảng 800km. Sau khi khám phá Bắc Cương, bạn phải di chuyển bằng ô tô về tới Urumqui rồi mới bay sang Nam Cương được.

Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 7.

Tại Bắc Cương vào tầm tháng 3, tuyết trắng bao phủ khắp núi rừng bạt ngàn, tạo nên cảnh sắc cực kỳ ấn tượng! Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, mặt trời sẽ mọc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mới lặn. Bạn tha hồ đón cả bình minh và hoàng hôn luôn nhé.

Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 8.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 9.

Cảnh vật Nam Cương vào mùa xuân nổi bật với thảo nguyên cỏ vàng cùng cảnh tượng những chú bò lông dài và lạc đà nhởn nhơ dọc hai bên đường. Tại đây, bạn có thể di chuyển bằng ô tô để băng qua con đường tơ lụa và ngắm cảnh.

Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 10.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 11.

Cùng xem thêm một số hình ảnh ấn tượng trong hành trình đến Tân Cương của nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao:

Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 12.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 13.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 14.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 15.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 16.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 17.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 18.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 19.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 20.
Lạnh -21 độ C nhưng vẫn đẹp tê tái, Tân Cương (Trung Quốc) quả không hổ danh đẹp hơn tranh vẽ! - Ảnh 21.

Theo ÁI NGUYÊN / ẢNH: HAILECAO

Cùng chuyên mục
XEM