Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu

23/08/2019 16:32 PM | Xã hội

Những gia đình làm lồng đèn truyền thống tại làng lồng đèn Phú Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đang tất bật làm lồng đèn giấy kính để phục vụ Tết Trung Thu.

Sau nhiều năm lồng đèn điện tử chiếm lĩnh thị trường thì mùa Trung thu năm nay, lồng đèn truyền thống có dấu hiệu khởi sắc. Các hộ dân tại làng lồng đèn Phú Bình (đường Lạc Long Quân, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) đang gấp rút làm lồng đèn giấy kính để phục vụ dịp Rằm tháng 8 tới.

 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 1.

Trước khi dán giấy kính và trang trí lồng đèn, người thợ phải chẻ và uốn tre thành các hình thù khác nhau để tạo khung.

 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 2.
 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 3.
 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Thắng - người làm lồng đèn hơn 30 năm tại làng Phú Bình cho hay, gia đình ông đã làm hơn 1000 lồng đèn và không nhận thêm hàng nữa.

"Ngày thường thì tôi đi làm phụ hồ, đến dịp này lại tất bật làm lồng đèn để kiếm thêm thu nhập. Nghề "bán đồ chơi cho con nít" nhìn vậy chứ vui lắm. Các tổ chức từ thiện đặt hàng từ sớm, đến ngày Trung thu có lồng đèn giúp các cháu có thêm niềm vui, vì thế mà mình cũng vui lây" - ông Thắng nói.

 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 5.
 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 6.

Ngoài cửa tiệm, nhiều cửa hàng trưng bày lồng đèn với đủ màu sắc rất bắt mắt

 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 7.
 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 8.
 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 9.
 Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu - Ảnh 10.

Ngoài những mẫu lồng đèn truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân thì thị trường lồng đèn năm nay có thêm loại đèn nhí và đèn các nhân vật hoạt hình để thu hút người mua là các em thiếu nhi.

Nằm trong một con hẻm nhỏ thuộc đường Lạc Long Quân (Quận 11), làng lồng đèn giấy kiếng Phú Bình được những người dân Nam Định mang vào phát triển ở Sài Gòn và hình thành nên làng nghề cách đây hơn 50 năm.

Trải qua hơn nửa thế kỷ có lúc thịnh lúc suy, những người làm lồng đèn tại đây vẫn giữ được nghề truyền thống của cha ông - nghề mang đậm nét văn hóa Việt.

Theo Anh Nhàn-Anh Tú

Cùng chuyên mục
XEM