Lần đầu nhận điện thoại của Đệ nhất phu nhân Nhà trắng, tôi đã không kìm nén được cảm xúc và buột miệng … chửi thề!

19/05/2016 20:14 PM | Kinh doanh

Vì bị choáng ngợp bởi việc được trò chuyện cùng đệ nhất phu nhân Mỹ, hơn nữa tưởng nhầm rằng bà ấy đang nói chuyện trực tiếp với mình, tôi đã hoảng loạn, chửi thề và sau đó dập máy.

Trong cuộc sống thường ngày, chắc chắn đã có đôi lần, chúng ta rơi vào những tình huống dở khóc dở cười và không biết xử lý sao cho phải.

"Tình huống "khó đỡ" nhất trong cuộc đời bạn là gì?" là chủ đề rất được yêu thích trên mạng xã hội hỏi đáp Quora khi thu hàng ngàn câu trả lời và hàng chục nghìn người quan tâm.

Ellen Vrana – một trong những tay viết hàng đầu của Quora và là cựu thực tập sinh nhà Trắng đã trở thành nhà quán quân của chủ đề này với câu chuyện có một không hai. Đó là câu chuyện của cô cách đây gần 20 năm, thời ông Bill Clinton vẫn còn là Tổng thống Hoa Kỳ và bà Hillary Clinton còn là đệ nhất phu nhân. Ellen được tuyển vào vị trí thực tập sinh tại Nhà trắng và cô bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ bà Hillary.

Dưới đây là câu chuyện của Ellen

Năm 1999, tôi đang học đại học và có kỳ thực tập mùa hè tại nhà Trắng (khi đó ông Clinton đang làm tổng thống).

Tôi làm trong tòa nhà gần nhà Trắng, cách đó một đoạn đường đi bộ. Việc ra vào tòa nhà văn phòng làm việc của tôi không cần thẻ hay mã số. Thực tế, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là đẩy cửa và bước vào.

Công việc của tôi khi ấy là nghe các bài diễn văn và gõ lại nội dung, nói theo thuật ngữ chuyên môn có thể gọi là “người biên tập lại”. Từ tòa nhà làm việc, tôi có thể nhìn thấy nhà Trắng.

Một điều trùng hợp thú vị là sếp trực tiếp khi đó của tôi cũng tên là Ellen. Và điều này gây ra rắc rối lớn.

Một ngày, tôi phải phụ trách công việc trợ lý của sếp vì cô này nghỉ ốm.

Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp cho tới khi đường dây điện thoại của sếp Ellen đổ chuông. Tôi đã nhận cuộc gọi này từ văn phòng phía ngoài.

Tôi nói: “Xin chào, đây là văn phòng của Ellen”.

Người ở đầu dây bên kia trả lời: “Này Ellen, tôi là Hillary. Cô nghĩ sao về việc…”

Trời ơi, đệ nhất phu nhân đang gọi cho tôi! Bà ấy biết tên tôi! Bà ấy muốn biết tôi đang nghĩ gì!

Tôi nói: “Chết tiệt thật, là phu nhân sao!!!”

[Trời ơi!! Tôi vừa chửi thề với Đệ nhất phu nhân Mỹ!]

Một chút bối rối, hoảng loạn, tôi dập luôn điện thoại xuống

Tôi vừa tự chấm dứt cuộc điện thoại từ đệ nhất phu nhân Mỹ.

Thật điên rồ.

Thật tồi tệ.

Vì bị choáng ngợp bởi việc được trò chuyện cùng đệ nhất phu nhân Mỹ, hơn nữa tưởng nhầm rằng bà ấy đang nói chuyện trực tiếp với mình, tôi đã hoảng loạn, chửi thề và sau đó dập máy. Tuy nhiên mọi việc đã xảy ra rồi và tôi bắt đầu la hét khắp văn phòng.

Mọi thứ sau đó xảy ra rất nhanh chóng:

Sếp của tôi hét lên: Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy?

Ngay lập tức, trợ lý của đệ nhất phu nhân gọi lại và tôi nói xin lỗi. Nhưng người này lờ đi và chỉ nói: “Xin hãy chuyển máy”.

Tôi chuyển ngay cuộc gọi cho sếp của mình.

Sếp Ellen của tôi không bao giờ đề cập tới chuyện ngày hôm đó nữa. Tôi cũng rất ngại ngùng mỗi lần gặp lại bà ấy. Tôi quay lại với công việc thực tập của mình và chưa từng được gặp bà Hillary ngoài đời thực.

"Hãy thử tưởng tượng khuôn mặt của Đệ nhất phu nhân khi nghe câu trả lời của bạn... tôi không thể nhịn được cười khi nghĩ về nó", Shashank Tharake, một thành viên của Quora bình luận kèm theo một bức ảnh bà Hillary không kém phần hài hước


Chắc hẳn đây là khuôn mặt của bà Hillary khi nghe câu trả lời của Elllen

Chắc hẳn đây là khuôn mặt của bà Hillary khi nghe câu trả lời của Elllen

Không mấy khi bạn nhận được điện thoại của một người nổi tiếng, nhất là người mình ngưỡng mộ, vì vậy bối rối là điều khó tránh. Nhưng phản ứng của Ellen chắc chắn sẽ khiến cô nhỡ mãi.

Dù sao thì, tính huống "khó đỡ" của Ellen cũng không ảnh hưởng tới công việc của cô nhiều lắm. Trái lại, sau 17 năm, nó trở thành một kỷ niệm thú vị để chia sẻ lại với bạn bè. Còn bạn thì sao? Tình huống khó đỡ nhất trong cuộc đời bạn là gì?

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM