Làm cừu hay làm sói, chọn đi Đức Chinh!

13/12/2018 10:30 AM | Xã hội

Hoặc bạn là con cừu để bị ăn thịt, hoặc bạn là con sói dù thân đầy vết thương vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Chọn đi, Hà Đức Chinh!

1. Hiệp 1, chung kết lượt đi gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil. Hà Đức Chinh mang đến sự thất vọng tột cùng cho toàn thể cổ động viên Việt Nam với 3 cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ, dù trước mặt anh chỉ còn thủ môn. Việt Nam sau đó đã bị gỡ hòa đáng tiếc.

Trong chốc lát, Hà Đức Chinh trở thành cái tên bị "réo" nhiều nhất trên mạng xã hội. Những bình luận có tính xúc phạm đã xuất hiện.

Và tranh luận bắt đầu. Giữa một bên là những lời lẽ khiếm nhã, những comment có tính xúc phạm dành cho Hà Đức Chinh. Và bên kia, là những lời bênh vực với các lập luận như "có giỏi thì vào mà đá" hay "Đức Chinh còn nhỏ" hoặc là "Không ở bên Chinh khi thất bại thì đừng ở bên khi chiến thắng".

Hà Đức Chinh trở thành cái tên hot nhất mang xã hội với tất cả những cảm xúc về yêu ghét.

Làm cừu hay làm sói, chọn đi Đức Chinh! - Ảnh 1.

Nhiều yêu ghét, nhưng lại thiếu đi một chút lý tính, rất nhiều lý trí để nhìn nhận lại tất cả các vấn đề này, về Đức Chinh, về văn hóa hâm mộ.

Hãy quay về Đức Chinh, hãy đi tìm anh từ đầu năm đến nay.

Phút 90, tứ kết giải U23 Châu Á giữa Việt Nam và Iraq, Hà Đức Chinh có bóng trống trải trước vòng 16m50. Nhưng anh bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng mất bóng.

Phút 115, chung kết giải U23 Châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan. Từ đường chuyền tuyệt đẹp của Xuân Trường, Đức Chinh đánh đầu chệch cột. Tất cả ồ lên tiếc nuối. Phút 119, U23 Việt Nam thủng lưới.

Giải đấu trên Thường Châu kết thúc, U23 Việt Nam trở về trong vinh quang của những người hùng. Những bữa tiệc mừng công kéo dài. Hà Đức Chinh trở thành một trong những cầu thủ được hâm mộ trên mạng xã hội. Dẫu đâu đó vẫn có người nói "giá mà". Nếu đường bóng phút 115 ấy nắn nót hơn, Thường Châu tuyết trắng sẽ chỉ ngập tràn nụ cười, không phải sự bi tráng.

AFF Cup 2018 , hiệp 2 trận bán kết lượt đi gặp Philippines, Đức Chinh có hai cơ hội ghi bàn trong vòng 16m50, nhưng anh quá vội vã khiến hai pha dứt điểm đều không thành công.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 kết thúc. Việt Nam thắng Philippines 2-1. Người bị troll nhiều nhất trên mạng là Công Phượng với một pha bỏ lỡ… lừa cả 90 triệu người dân Việt Nam.

Tràn ngập trong niềm vui, ít ai để ý được sự hạn chế của Đức Chinh. Nhưng dự cảm về một ngày Đức Chinh sẽ bị "hỏi thăm sức khỏe" về những pha bóng kiểu này rồi sẽ xuất hiện, nếu một ngày anh đứng ở vị trí ngoài ánh sáng.

Và, điều không mong muốn đó đã thành sự thật vào tối ngày 11/12/2018. Khi anh bất ngờ được HLV Park Hang Seo lựa chọn cho vị trí tiền đạo trong đội hình xuất phát.

2. Một thống kê được chỉ ra như sau. Từ giải U23 Châu Á ở Thường Châu vào tháng Giêng, đến ASIAD 18 vào tháng Tám, và bây giờ là AFF Cup 2018 ở tháng Mười hai, số bàn thắng mà Hà Đức Chinh ghi được là… 1 bàn.

Đúng 1 bàn duy nhất.

Ba giải đấu, một tiền đạo tham dự đầy đủ trong năm 2018, chỉ có đúng 1 bàn duy nhất.

Làm cừu hay làm sói, chọn đi Đức Chinh! - Ảnh 2.

Con số không biết nói dối, cũng không biết cảm tính yêu hay ghét. Một sự thật, Hà Đức Chinh cực kỳ kém hiệu quả. Chúng ta không thể biện hộ cho một tiền đạo mà đá 1 năm, chơi 3 giải, ghi được 1 bàn, bỏ lỡ 7 cơ hội có tính quyết định trận đấu.

Việt Nam không đá như Pháp, và Đức Chinh cũng không được xây dựng không phải để thành Giroud. Bởi vậy, trách nhiệm chính của Đức Chinh phải là ghi bàn, không phải chạy chỗ.

Khi Đức Chinh khóc sau trận đấu, nhiều người rất thương và động viên anh cố lên. Vấn đề là, sau đó khi anh đi hỏi người đại diện xem người ta nói gì về mình, cùng với đó là những giọt nước mắt, thì phải chăng là sự yếu đuối?

Anh là người của công chúng. Người đứng trước ánh sáng thì không thể tránh khỏi thị phi, bởi thế điều quan trọng là phải tiến lên, phải "bơ đi mà sống", phải xem chỉ trích là động lực để sống tốt.

Nhưng đáp lại như ta thấy, Đức Chinh (hoặc người đại điện Đức Chinh) lại đi trả treo với anti fan và fan. Trên thế gian này, nếu người đại diện của Ronaldo và Messi làm điều này, có lẽ họ chỉ dành cả đời cho việc ấy.

Làm cừu hay làm sói, chọn đi Đức Chinh! - Ảnh 3.

Johan Cruyff từng nói một câu rất ngạo nghễ, đó là "Những kẻ không cùng đẳng cấp, chẳng đáng để tôi bận tâm".

Bản thân Đức Chinh còn nhiều hạn chế về dứt điểm, anh cần phải khắc phục trên động lực là những lời khuyên, lời chê kia, chứ không phải sống cùng sự an ủi uỷ mị để chẳng bao giờ tiến bộ. Với thành tích quá khứ như vậy mà không thay đổi, tương lai anh sẽ không tốt. Mà cổ động viên Việt Nam chỉ muốn điều tốt cho anh chứ đâu mong anh gục ngã.

Nhưng với cái sự mềm yếu mà anh đang mang, thì anh cần phải mạnh mẽ lên.

Không có gì độc địa bằng miệng lưỡi người đời, cũng không có gì lật mặt nhanh hơn những kẻ a dua, nịnh hót. Sống trong đó, hoặc bạn là con cừu để bị ăn thịt, hoặc bạn là con sói dù thân đầy vết thương vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

Chọn đi, Đức Chinh !

Theo Dũng Phan

Cùng chuyên mục
XEM