Không có cái gọi là may mắn từ trên trời rơi xuống, chỉ có những nỗ lực âm thầm không ai biết

15/08/2020 07:01 AM | Sống

Một giáo sư từng nói: “Thành công giống như một chiếc cân cân bằng, một bên là nỗ lực, một bên là niềm vui; bỏ ra càng nhiều, thu hoạch được càng nhiều.”

Chúng ta đều khát khao được người khác cất nhắc và đánh giá cao, đều mong muốn gặp được "Bá Nhạc" (người giỏi phát hiện người tài) của cuộc đời mình, nhưng tiền đề là bạn phải là một "thiên lý mã" (người tài giỏi) trước đã. Người ưu tú không thiếu, và ai cũng có cơ hội để được như vậy, nhưng lại chỉ có một bộ phận rất ít người có thể nắm bắt được cơ hội này.

01
Cầu người rất khó, vì vậy, bạn phải học cách biến mình trở nên ưu tú

Tôi từng đọc được một câu chuyện như này, người nghèo cầu xin người giàu giúp đỡ, đồng thời hứa là sau này sẽ đền đáp cho người giàu gấp đôi. Vậy là người giàu cho người nghèo một con trâu, người nghèo ban đầu rất vui vẻ, nhưng cuộc sống vốn dĩ khó khăn giờ lại phải nuôi thêm cả con trâu, nghĩ tới nghĩ lui, không lâu sau, người nghèo bán trâu đi, mua vài con dê. Mua được dê, người nghèo ăn mất một con, những con còn lại lại không đẻ ra được dê con, anh liền bán dê đi, mua vài con gà, kết quả nuôi mấy tháng mà gà cũng không đẻ, anh nhà nghèo liền ăn hết gà, cuối cùng, chẳng còn lại gì, món nợ khi xưa thì vẫn còn đó.

Nếu bạn không đủ ưu tú, dù có cơ hội thành công, thì bạn cũng sẽ vì lợi ích trước mắt mà đánh mất đi cơ hội thay đổi cuộc đời.

Cầu người rất khó, nhiều khi dù đối phương có đồng ý rồi, thì bạn cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn để đánh đổi. Thay vì đặt hết hi vọng lên người khác, chi bằng biến mình trở nên ưu tú, để ngắm nhìn những phong cảnh đẹp hơn, có được những tài nguyên tốt hơn, rồi hoàn thành ước mơ của mình.

Không có cái gọi là may mắn từ trên trời rơi xuống, chỉ có những nỗ lực âm thầm không ai biết - Ảnh 1.

02
Đằng sau mọi sự may mắn, đều tiềm tàng những nỗ lực tích lũy từng ngày

Nhà văn Pháp Romain Rolland từng nói: "Mọi nỗ lực đều không phải vô ích, có lẽ nó sẽ "bặt vô âm tín" trong nhiều năm, nhưng tới một ngày nào đó, bạn sẽ phát hiện ra, tư tưởng của mình đã bị ảnh hưởng từ bao giờ."

Trên thế giới này, ngoài những người sáng 9h làm, chiều 5h tan ra thì còn có rất nhiều người không thể không tăng ca hay thức khuya làm việc, họ không có cuối tuần, cũng không có những ngôi nhà sau 6h tối là sáng đèn, họ liều mình làm việc nhưng cũng chỉ đủ để duy trì cơm ăn áo mặc.

Rất nhiều những nhân vật thành công mà chúng ta nhìn thấy, đằng sau họ đều ẩn chứa biết bao sự xót xa và nỗ lực. Ai cũng vậy cả thôi, dù là người thành công ở độ tuổi nào, quốc tịch, hay giới tính ra sao.

Nếu bạn vẫn chưa thành công, đừng vội nản lòng, nếu mệt quá, chi bằng tĩnh lại, chậm lại một chút, rồi sau đó lấy lại năng lượng tiếp tục phấn đấu.

Không có cái gọi là may mắn từ trên trời rơi xuống, chỉ có những nỗ lực âm thầm không ai biết - Ảnh 2.

03
Khi bạn đã vượt qua phong ba bão táp, bạn sẽ không còn là bạn yếu đuối của khi xưa nữa

Bất kể một sự trưởng thành nào cũng đều đi kèm với phong ba bão táp. Có người nói: "Càng trưởng thành, càng cô đơn", thực ra, thứ khiến chúng ta cô đơn, không phải là tuổi tác, mà là sự trưởng thành.

Trưởng thành là khi chúng ta nhận ra, thế gian không chỉ có ánh đèn neon rực rỡ, mà nó còn có mưa lạnh âm u. Có biết bao người thà là chật vật, cố gắng mưu sinh nơi phố thị cũng quyết không muốn bị bó buộc nơi nông thôn, đó là bởi vì nơi đây có nhiều cơ hội hơn, nơi đây có công nghệ tiên tiến hơn, và nơi đây có ước mơ và cả chấp niệm của bản thân.

Luôn có những người bị đào thải sau những làn sóng cạnh tranh khốc liệt, rồi chìm đắm vào vấp ngã không thể thoát ra; nhưng cũng có những người cưỡi sóng đạp gió, ngã rồi lại đứng lên, sau cùng thành công tới được bến bờ bên kia. Đó là bởi họ nhiều hơn những người bình thường khác một phần trí tuệ, một phần dũng cảm, một phần đam mê và cả một phần kiên trì, đỉnh tháp cũng theo đó mà trở thành nền tảng thúc họ lên một tầm cao mới.

Không có cái gọi là may mắn từ trên trời rơi xuống, chỉ có những nỗ lực âm thầm không ai biết - Ảnh 3.

04

Hi vọng mỗi một người đang nghiêm túc nỗ lực ở hiện tại, đều sẽ có một tương lai như họ hằng mong ước

Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cho rằng, sau này lớn lên sẽ đi giải cứu cả thế giới; lớn lên rồi mới phát hiện ra thì ra cả thế giới không thể nào cứu được hết chúng ta.

Thực ra, mọi sự trong cuộc sống đều không phải ngẫu nhiên, bạn có được thứ gì, thực ra đều xuất phát từ việc bạn đã bỏ ra những gì. Thế gian này không tồn tại cái gọi là may mắn từ trên trời rơi xuống, chỉ có những nỗ lực âm thầm không ngừng nghỉ mà thôi.

Thiên Vy

Cùng chuyên mục
XEM