Khoản đầu tư sinh lời nhất đời người: Không phải quan hệ xã hội, không phải nhà lầu xe hơi, mà chính là chăm sóc tốt cho bản thân

10/12/2019 10:16 AM | Sống

Yêu bản thân là bài học bắt buộc của đời người. Yêu bản thân, mới chính là khoản đầu tư thông minh nhất.

(01)

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, ai cũng đều gặp phải một vài chuyện phức tạp rắc rối, gian nan cực khổ. Nhưng chung quy thì cuộc sống cũng chỉ là những lựa chọn, đúng như câu nói: "Người hạnh phúc là bởi vì họ đã chọn để hạnh phúc".

Hồi còn trẻ, chúng ta luôn muốn làm một người mà mọi người đều thích, chúng ta sẵn sàng từ bỏ lợi ích của bản thân để cố gắng làm hài lòng bất kì người nào quen biết. Nhưng sau này, chúng ta mới nhận ra làm hài lòng tất cả mọi người là điều bất khả.

Có câu tục ngữ "Nhân vô thập toàn": Không có ai là hoàn mỹ, không có ai đủ khả năng để khiến ai ai cũng đều thích mình. Những người đã quen với việc làm hài lòng người khác luôn phải để ý đến cảm xúc của họ, cuối cùng khiến bản thân mình sống rất mệt mỏi. Mua vui cho người thì làm dân, mua vui cho mình thì làm vương. Một mực lấy lòng người khác , tức là ta đã bỏ lợi ích gần để đi tìm những điều viển vông xa. Khi ấy, chúng ta có thể phải đi hết một đời mà vẫn không thấy thành quả nào từ việc làm chiều lòng người khác.

Thay vì làm bạn với trăm nhà, chúng ta nên nỗ lực để tập trung làm những điều mình thích. Thành tựu lớn nhất của 1 người là trở nên tốt đẹp hơn, được làm chủ bản thân mình và làm chủ cuộc sống.

Khoản đầu tư sinh lời nhất đời người: Không phải quan hệ xã hội, không phải nhà lầu xe hơi, mà chính là chăm sóc tốt cho bản thân - Ảnh 1.

(02)

Có người từng nói thế này: "Đau khổ lớn nhất của một người là quá tự ti về bản thân". Một đời người, không xem nhẹ bản thân mới có thể sống được một cách thoải mái. Một khi đã xem nhẹ bản thân, thì ta làm việc gì cũng lo sợ, nghĩ quá nhiều đến hậu quả chưa xảy ra mà tự làm giới hạn năng lực của bản thân mình.

Ngày trước, tôi có xem qua một tập phim nói về một vị tiên phong của đội bóng bầu dục. Anh có cơ thể cao lớn, tráng kiện, nhưng lúc nào cũng nghi ngờ bản thân không đủ sức để tạo ra đột phá. Bởi vì thiếu sự tự tin, anh ta nhiều lần mắc lỗi trong cuộc thi và cảm thấy bất lực, hụt hẫng.

Trong mỗi buổi đào tạo trên lớp, huấn luyện viên yêu cầu anh ta đứng sau đồng đội. Tay, chân chạm đất và anh phải bò khắp sân tập. Anh ta làm theo lời của huấn luyện viện, nhưng không bò nổi 30m. Huấn luyện viên không để ý đến anh ta nữa, bịt mắt anh ta lại. Thật ngạc nhiên, khi ấy anh lập tức vượt yêu cầu 100m mà huấn luyện viên đặt ra.

Khi anh ta vừa mới bò được 10m, anh đã hét lên mình không trụ được nổi nữa, huấn luyện viên của anh phải gào lên: "Tiến về phía trước, cậu chỉ cần tiến về phía trước, đừng để ý đến tất cả những điều gì khác xung quanh!". Khi bò được 30m, anh ta lại ca thán mình đã kiệt sức, sắp chịu không nổi nữa, huấn luyện viên lại tiếp tục la lớn: "Tiến về phía trước, cậu không được phép có bất kỳ lý do gì để lùi bước!"

Trong tiếng cổ vũ, cuối cùng anh ta đã bò được với khoảng cách tròn 100m. Sau đó, tâm thái của anh có sự chuyển biến. Trong cuộc thi, anh không ngừng phát huy trình độ tốt nhất của mình, cùng toàn đội thắng hết trận đấu này đến trận đấu khác. 

Khi chúng ta không còn tự ti về bản thân, các bước tiến về phía trước của chúng ta sẽ trở nên kiên định. Phải biết rằng, trong cuộc đời này, mọi thứ đều có thể xảy ra, mọi khả năng đều có thể xuất hiện.

Nếu coi nỗ lực là vũ khí sắc bén để chúng ta chiến thắng cuộc đời này, thì sự tự tin sẽ giúp cho chúng ta có đủ sức mạnh để cầm và giữ vững vũ khí ấy trên tay. Tự tin sẽ dẫn dắt và giúp chúng ta soi sáng con đường theo đuổi niềm vui và hạnh phúc ở phía trước.

Khoản đầu tư sinh lời nhất đời người: Không phải quan hệ xã hội, không phải nhà lầu xe hơi, mà chính là chăm sóc tốt cho bản thân - Ảnh 2.

(03)

Câu chuyện dưới đây là của một nhà cố vấn tâm lý đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Trong một lần tụ họp gia đình, cô không cẩn thận và trượt ngã trong nhà bếp với tư thế tay chống đất. Vì không muốn những người xung quanh lo lắng, cô ấy cố gắng nhịn đau, tự nhủ rằng bản thân không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng thực tế, tay cô lúc ấy đã bị gãy. Cô cùng chồng và con ra ngoài chơi đùa, đến công viên chèo thuyền. Việc hoạt động thế này làm vết thương cô ấy càng trở nên nặng hơn. Đến khi không nhịn được nữa, cô mới đến bệnh viện kiểm tra, và phát hiện ra mình bị thương nghiêm trọng đến không ngờ.

Cô nhìn chồng mà tủi thân, nghĩ rằng chồng sẽ trách mình. Không ngờ anh chồng lại nói rằng: "Em yêu, anh không cảm nhận được đau đớn của em. Nếu như em không nói với anh, thì anh không có cách nào để quan tâm em được.  Em phải yêu bản thân mình hơn anh, quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn."

Sau khi trải qua chuyện này, cô mới nhận ra: Cô mỗi ngày chỉ cố gắng quan tâm chăm sóc tốt cho gia đình, lo lắng đến sự cảm nhận của người thân, nhưng lại quên mất việc chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Chỉ có đối xử với bản thân đủ tốt , bạn mới thể hạnh phúc. Khi ấy, bạn mới có thể yêu người khác một cách hoàn hảo hơn. Yêu bản thân là bài học bắt buộc của đời người. Yêu bản thân, mới chính là khoản đầu tư thông minh nhất.

Quãng đời còn lại, mong bạn có thể thoải mái tự nhiên, yêu những gì mình đã yêu, làm những gì mình đam mê, sống theo hình mẫu mà bạn mong muốn.


Kiều Oanh

Cùng chuyên mục
XEM