Khi “đại gia” showbiz trước tâm bão dư luận

27/08/2016 20:43 PM | Kinh doanh

Phía sau vẻ hào nhoáng của những người thuộc giới showbiz, ít ai biết rằng họ đã có những “vết đổ” trong chính cuộc chơi của mình để được nổi tiếng và thành danh.

Thời gian qua, những vụ “vỡ nợ” vì kinh doanh thua lỗ , vì lối sống xa hoa, thiếu chừng mực hay là nạn nhân của “cuộc chơi” nghệ thuật của họ đã khiến công chúng bàng hoàng. Vậy họ đã chống trả ra sao? Cầu thị để tiếp tục tồn tại hay “tát nước” vào mặt công chúng theo bản năng “ngôi sao” của mình?

Những vụ vỡ nợ đình đám

Đúng như bản chất vốn có của làng giải trí, tảng băng nổi chỉ là 1/3 của sự thật và phần chìm luôn chứa đựng những điều khủng khiếp hơn vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó. Một bộ phim được đầu tư hàng chục tỉ đồng, doanh thu cao ngất ngưởng vẫn không bù vào được số vốn đầu tư ban đầu, một ca sĩ sa mình vào những cuộc đỏ đen, những vụ kinh doanh để rồi bị chủ nợ vây kín không thể tìm thấy lối thoát... và cả những ông chồng đại gia, doanh nhân lớn đến từ những đất nước xa xôi bị tố quỵt nợ khiến vợ mình là một ca sĩ hàng đầu bị vạ lây... Đó là những gì mà công chúng có thể thấy được trong rất nhiều sự thật còn ẩn chứa về showbiz.

Vỡ nợ trong đời sống giải trí cũng chẳng có gì lạ và khó hiểu, đầu tư một bộ phim - cũng là một cuộc chơi với tiền, có khác chăng là thông qua hình thức nghệ thuật - vẫn có thể gây thua lỗ khủng. Từng là tên tuổi rất lớn, Nguyễn Chánh Tín bất ngờ tuyên bố phá sản và thừa nhận với mọi người số nợ hàng tỉ đồng. Anh chia sẻ, số nợ lớn như vậy phần là do đầu tư cho bộ phim “Dòng máu anh hùng” lên đến 8,3 tỉ đồng nhưng không thu được lợi nhuận. Không chỉ làm phim, Chánh Tín còn kinh doanh và tất cả đều thua lỗ.

Tương tự, đạo diễn Phước Sang, cái tên đình đám với bộ phim “Áo lụa Hà Đông” và là một nhà sản xuất phim rất thành công, hầu như phim tết nào của anh cũng có doanh thu cao như: Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Võ lâm truyền kỳ..., nhưng bất ngờ đầu năm 2013 đã chính thức tuyên bố vỡ nợ, con số hàng tỉ đồng khiến công chúng không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ sản xuất phim, Phước Sang cùng vợ là diễn viên Kim Thư còn kinh doanh nhà hàng. Cuộc sống của họ chìm đắm trong sự hào nhoáng, thành đạt, nổi tiếng và được xem như niềm mơ ước của nhiều người mới bước chân vào làm nghệ thuật, nhưng khi vỡ nợ, hình ảnh của họ chỉ còn lại sự chua xót trong lòng công chúng.

Không chỉ vỡ nợ vì kinh doanh thua lỗ, hay đầu tư cho nghệ thuật không có lời, mà nhiều vụ vỡ nợ còn bắt nguồn từ cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu. Ca sĩ Siu Black với số tiền nợ 2 tỉ đồng đã khiến khán giả ngờ vực về cách sống của không ít những nghệ sĩ nổi tiếng. Được biết đến như một giọng hát rất đặc biệt, ngồi ghế giám khảo hàng loạt các cuộc thi âm nhạc lớn, nhưng Siu Black lại bị chủ nợ bao vây. Không thể làm gì khác, giọng hát núi rừng Tây Nguyên đã phải tuyên bố mình là con nợ và mất dần vị trí trên các sân khấu vì sợ chủ nợ đến quấy rối khán giả.

Gần đây nhất, ở một tình cảnh khác, ca sĩ Thu Minh đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ dư luận vì chồng cô cùng lúc bị nhiều công ty “tố”. Số nợ mà công ty chồng ca sĩ Thu Minh bị tố lên đến hàng chục tỉ đồng, con số rất lớn so với những vụ vỡ nợ của nghệ sĩ trước đây. Đang ở đỉnh cao, ở nhà triệu đô, đi siêu xe và mặc hàng hiệu, nay Thu Minh có thể sẽ phải đứng trước bờ vực “phá sản” về hình ảnh mà cô đã tạo dựng trong nhiều năm.

Trước những “cơn bão” về tài chính cũng như mối đe dọa về danh tiếng, sự nghiệp, các nghệ sĩ đã chọn cho mình cách tồn tại ra sao?

Vẫn hào nhoáng lung linh?

Chọn thái độ nào để chống chọi với dư luận là cách thể hiện bản lĩnh của showbiz và người nổi tiếng . Trong những ngày qua, dù ngay giữa tâm bão “bị tố”, khán giả vẫn thấy hình ảnh Thu Minh lung linh, không một điều gì làm hại đi hình ảnh giàu sang của nữ ca sĩ này. Trước rất nhiều luồng dư luận khác nhau về vai trò, cũng như trách nhiệm của Thu Minh trong số nợ của công ty chồng, Thu Minh đã đăng đàn và ghi dòng trạng thái cá nhân: “Mình bận rộn lắm nhé, bận rộn sống và làm việc theo pháp luật, và giờ đang bận hưởng thụ. Xin lỗi là không thỏa mãn mấy bạn đang lót dép nhé và sẽ không bao giờ quan tâm chuyện giải thích mấy trò tiểu nhân này... Thôi thì có chuyện cho mọi người vui cuối tuần, còn mình thì thêm hot”.

Một phát ngôn nữa, dù mang tính cá nhân trên trang facebook nhưng rõ ràng, Thu Minh đã cho thấy cô hoàn toàn không “ngã ngựa”, vẫn ở thế thượng phong của một ngôi sao. Cô chắc nịch chia sẻ: “Chuyện làm ăn giữa các công ty tranh chấp hợp đồng dân sự là bình thường mà... Thấy mình tự tin có lý thì cứ ra tòa chứ làm trò bẩn suốt hơn một năm nay để làm gì? Làm áp lực với tôi thì không đạt nổi mục đích đâu”. Nghiễm nhiên, nữ ca sĩ hot này vẫn chễm chệ ngồi trên ghế nóng của Vietnam Idol. Động thái này đã tạo ra những luồng dư luận khác nhau và Thu Minh không tránh khỏi lời nhận xét là cô đang “đổ dầu vào lửa” khiến cho hình ảnh ngày càng xấu đi trong mắt mọi người.

Không thể khác hơn, những cái tên vỡ nợ trong thời gian qua như nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, Phước Sang - Kim Thư đã chọn cho mình cách ở ẩn để vượt qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn. Song, dù họ không còn ở thời đỉnh cao, vướng vào nợ nần nhưng khán giả vẫn không bỏ rơi mà đưa tay chia sẻ. Ví như số tiền khán giả ủng hộ nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín lên đến 700 triệu đồng, ca sĩ Siu Black được tổ chức nhiều đêm nhạc để quyên góp tiền giúp chị trả nợ, còn đạo diễn Phước Sang cũng được đầu tư để làm tiếp phim.

Tuy nhiên, họ vẫn tìm cho mình một con đường lặng lẽ để rời showbiz. Siu Black gần như vắng bóng trên các sân khấu, trong năm 2015, hiếm hoi lắm chị mới xuất hiện ở vài chương trình. Còn vợ chồng Nguyễn Chánh Tín, dù tuổi đã cao, thỉnh thoảng vẫn tới hát ở các phòng trà để đỡ nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn và khán giả. Theo chia sẻ của nghệ sĩ ở tuổi xế chiều này, gia đình còn bán quán nhậu để trang trải thêm cuộc sống sau này. Hay vợ của ông bầu Phước Sang - diễn viên Kim Thư - từng cho biết là đã phải đi bán xôi, bán bánh mì...

Dù chọn lựa một thái độ nào đi nữa để tiếp tục tồn tại trong showbiz hay quyết định ở ẩn thì công chúng luôn dõi theo những người nổi tiếng mà họ yêu mến bởi sức ảnh hưởng hình ảnh của họ vẫn còn dư âm.

Theo Huyền Minh

Cùng chuyên mục
XEM