Kết thúc năm cũ, người người đổ xô đi "trekking" tại những cột mốc hùng vĩ từ miền Bắc đến miền Trung

21/12/2022 09:40 AM | Sống

Việc chinh phục những cung đường, đỉnh núi không còn quá xa lạ với nhiều người. Vào dịp cuối năm, nhiều du khách đã tranh thủ khám phá để khép lại một năm đầy thú vị.

Trên các hội nhóm du lịch vào mùa cuối năm, nhiều bạn trẻ thi nhau chia sẻ những khoảnh khắc mình cùng bạn bè, gia đình chinh phục nhiều cột mốc "trekking" đáng ngưỡng mộ. Sau khi đi cả quãng đường dài gian nan, ai cũng muốn khoe “thành tích” của mình bằng hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp khi lên đến đỉnh núi hoặc đến được cột mốc khó nhằn. Trong số đó, 4 địa điểm xinh đẹp tại các tỉnh phía Bắc cũng như một số tỉnh miền Trung khiến nhiều du khách mê mẩn vì sở hữu phong cảnh vô cùng kỳ vĩ.

Cung đường Tà Năng - Phan Dũng 

Cuối năm nay, cung đường phượt đẹp nhất nhì đất nước tại rục rịch đón những vị khách đam mê chinh phục lên đường khám phá. Trên con đường về đích, du khách sẽ được trải qua nhiều địa hình với những đồi thông, đồi cỏ thơ mộng, rừng núi, dòng suối mát lạnh, buổi đêm trời đầy sao…

Ảnh: Mỹ Linh

Địa hình đặc biệt nơi đây cũng là yếu tố giúp Tà Năng - Phan Dũng thu hút đông đảo người đến trekking. Tà Năng thuộc huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, còn Phan Dũng thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận nên thảm thực vật cũng dần thay đổi theo độ cao. Cung đường "trekking" này cũng là sợi dây nối liền giữa những cảnh vật tại núi cao rồi lại đến thiên nhiên tươi đẹp ở vùng biển cả. Không những vậy, vào mùa cuối năm thì nơi đây nổi tiếng với những đồi cỏ xanh mướt khiến việc chinh phục cung đường này càng thêm thú vị. Tuy nhiên, yếu tố an toàn khi "trekking" luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nên, chọn một người dẫn đường là người địa phương hoặc có nhiều kinh nghiệm đi cùng thì bạn mới có thể đi được hết quãng đường xinh đẹp này.

Ảnh: Mỹ Linh, Kỳ Sang

Đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải

Cái tên Mù Cang Chải luôn là điểm đến mơ ước của nhiều người, nhất là vào thời điểm cuối năm khi lúa chín vàng ươm. Nổi tiếng với tứ đại đỉnh đèo, nên Mù Cang Chải sở hữu nhiều đường leo núi có phong cảnh thiên nhiên rất hữu tình trong đó có Khau Phạ. Vượt cung đường "trekking" 30km gian nan, đòi hỏi nhiều kỹ năng để đảm bảo an toàn nhưng một khi đã chinh phục được thì thiên nhiên tại Khau Phạ không làm ai phải thất vọng.

Ảnh: Nguyễn Cẩm Nhung

Phóng tầm mắt ra xa là những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn như trong câu chuyện cổ tích. Đèo cũng là nơi săn mây vô cùng thơ mộng nhưng không phải ai cũng được chứng kiến biển mây ngút ngàn khi đặt chân tại nơi đây. Phong cảnh từ trên đỉnh núi cực kỳ hoàn mỹ, thế nên chuyến đi dù bạn không may mắn được mây cũng chẳng hề hề uổng phí chút nào!

Ảnh: Lâm Mộc, Nguyễn Cẩm Nhung

Núi Lảo Thẩn - “nóc nhà” Y Tý 

Những ngày qua, cái tên Lảo Thẩn được nhiều người nhắc đến trong các hội nhóm du lịch vì hành trình chinh phục “nóc nhà” quá đỗi xinh đẹp. Với những ai yêu thích vẻ đẹp gai góc của những phiến đá dốc đứng hay đỉnh núi cao nhọn thì cung đường này là dành cho bạn. Tuy không quá phức tạp như những cung đường khác nhưng địa hình khúc khuỷu, vừa đồi thấp lên rừng cao khiến du khách sẽ bị mất sức khá nhiều. Những bụi cây gai, thân cây khô cũng sẽ là những vật cản trở bước đi của những nhà leo núi nhưng càng lên cao, khung cảnh thiên nhiên hiện ra khiến bạn phải ngỡ ngàng.

Ảnh: Ngọc Linh

Nếu đến đây bình minh hay vừa kịp hoàng hôn thì đều đỉnh như nhau, vì mặt trời sẽ lấp ló sau những phiến đá to nhỏ rồi lan tỏa ra từng cảnh sắc huy hoàng trên đỉnh núi. Bầu trời được nhuộm sắc hồng vàng rực rỡ tạo nên khung cảnh không nơi nào có được. Hành trình nơi đây cũng cho du khách săn được những dải mây bồng bềnh giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc, chụp bao nhiêu tấm hình cũng không đủ với vẻ đẹp này.

Ảnh: Huyền Khánh Nguyễn

Đỉnh Kỳ Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) 

Đỉnh núi được nhiều người nhận xét là đẹp từ cái tên đến phong cảnh từ chân núi lên đến đỉnh. Không những vậy, đây cũng là cung đường "trekking" có tiếng với biển mây đẹp không kém Tà Xùa hay Tà Chì Nhù. Nằm giữa 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu nên thiên nhiên ưu ái cho Kỳ Quan San đa dạng địa hình như suối thác, rừng tre nứa, đồi trọc cùng biển mây đẹp mê say lòng người. 

Ảnh: Blog của Rọt

Đây là cung đường mới nổi khoảng 1-2 năm trở lại đây nhưng đỉnh núi này dần trở thành một địa điểm săn mây nổi tiếng. Không những thế, độ cao 3.042 mét ấn tượng đã khiến Kỳ Quan San trở thành cung đường nằm trong danh sách yêu thích của nhiều phượt thủ.  Từ đầu tháng 12, nhiều người đã “khăn gói” lên đường để có thể chinh phục đỉnh núi cao thứ 4 tại Việt Nam này. Lịch trình trung bình từ 2-4 ngày nên các nhà leo núi phải chuẩn bị vô cùng kỹ hành trang lẫn trau dồi thêm kiến thức về địa hình của nơi đây. Tuy địa hình khá nhiều thử thách nhưng nhờ phong cảnh thiên nhiên khi lên đến đỉnh sẽ khiến nhiều người thoả mãn vì quá đỗi kỳ vĩ.

Ảnh: Blog của Rọt, Hoàng Dũng

Theo Khánh Vy

Cùng chuyên mục
XEM