Kết quả khảo sát: Sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng lương gấp 3-4 lần sinh viên đại học bình thường

06/05/2022 10:15 AM | Sống

Bây giờ không học hành cho nghiêm túc, không muốn vất vả, thì sau này, thứ vất vả là cả cuộc đời.

01

Trung Quốc từng khảo sát hơn 2,8 triệu sinh viên đã tốt nghiệp của quốc gia này để đánh giá xếp hạng mức lương của sinh viên sau khi ra trường, kết quả cho thấy mức lương trung bình hàng tháng của sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh (top 5 trường Đại học tại trung Quốc) là gần 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng), trong khi của các trường đại học thông thường chỉ là 2.000 hoặc 3.000 (khoảng 7 triệu – 10 triệu đồng).

Điều đó có nghĩa là, trung bình mà nói, thu nhập của sinh viên tốt nghiệp các trường nổi tiếng vượt xa gấp mấy lần các trường thông thường, chưa kể khoảng cách thu nhập thực tế của những ngành có lương cao.

Một trường đại học tốt chưa chắc đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ có thu nhập cao, nhưng nó thực sự có thể cung cấp cho bạn bước đệm đầu tiên để có thu nhập cao.

Kết quả khảo sát: Sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng lương gấp 3-4 lần sinh viên đại học bình thường - Ảnh 1.

02

Vài ngày trước khi khai giảng, người anh họ gọi điện tới nói cậu em họ tên Quân vừa tròn 17 tuổi nói không muốn học nữa, muốn nghỉ học để đi làm.

Anh họ hết sức lo lắng, nói muốn người có học lực cao nhất họ là tôi đứng ra khuyên cậu em họ.

"Mặc dù đúng là đi làm cũng kiếm được đồng ra đồng vào, nhưng đồng tiền ấy kiếm không hề dễ dàng chút nào cả, anh không hi vọng thằng bé bước vào vết xe đổ của anh", người anh họ nói với giọng lo lắng và nhấn mạnh với tôi rằng, "Cậu phải khuyên nó, không đi học sau này hối hận cũng không kịp."

Cứ như vậy, tôi nói chuyện với cậu em họ qua Messenger.

Tôi hỏi Quân: Không muốn học vì khó quá ư?

Quân đáp: Cũng không phải khó quá, chỉ là em không muốn vất vả quá, ôn tập cho kì thi đại học nhàm chán quá.

Tôi khuyên Quân: Cố thêm vài tháng nữa thôi, vất vả đến mấy thì rồi cũng sẽ qua.

Quân trả lời dứt khoát: Nhưng thi đỗ rồi thì sao? Chú Mạnh hàng xóm cũng tốt nghiệp đại học đó, nhưng kiếm còn chẳng nhiều bằng bố em.

Tôi hỏi tiếp: Bố em bây giờ bệnh tật quanh năm suốt tháng, không phải em không biết chứ, hơn nữa bố em vì kiếm tiền tiền mà ở ngoài quanh năm, cả năm mới về nhà được dịp Tết, cái này em cũng biết phải không?

Quân không nói gì.

Sau cùng, tôi không nhịn được nữa, nói: Giờ thi đại học thôi cũng không thi được, sau này thành công được hơn ai?

"Đã xem" một hồi rất lâu nhưng không có hồi đáp.

Sau này, Quân bỏ ý định nghỉ học, nói với mọi người rằng sẽ tiếp tục học để thi đại học.

Lớn lên ở nông thôn, từ nhỏ tới lớn chỉ dựa vào việc học, hiện tại nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng khối người không bằng mình, tôi muốn dùng những trải nghiệm thực tế của mình để nói với những người trẻ như Quân rằng:

Ở cái tuổi nên chịu vất vả, tuyệt đối đừng lựa chọn an nhàn, nếu không sẽ chỉ đánh mất cơ hội tuyệt vời nhất để thay đổi vận mệnh.

Bây giờ không học hành cho nghiêm túc, không muốn vất vả, sau này, thứ vất vả là cả cuộc đời.

Kết quả khảo sát: Sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng lương gấp 3-4 lần sinh viên đại học bình thường - Ảnh 2.

03

Trên đời này có rất nhiều điều bạn không thể không thừa nhận, cũng không thể không tuân theo, trong đó có một điều là:

"Bây giờ bạn không thúc mình, sau này cuộc sống sẽ đè bẹp bạn."

MC nổi tiếng của Trung Quốc có tên Dou Wentao từng chia sẻ câu chuyện thực tế của mình:

"Bạn có biết cuộc sống sẽ như thế nào nếu tôi không ép bản thân và cứ thuận theo tự nhiên không?

Đó là cuộc sống giống với một vài người trong gia đình tôi, ngủ tới trưa mới dậy, buổi trưa ăn một nồi sủi cao to, ăn xong lại nằm ra sofa ngủ đến chiều, tối lại ăn, rồi lại đi ngủ!"

Hơn 30 năm trước, vào năm 1985, không cam tâm với cuộc sống hiện tại, Dou Wentao từ bỏ cơ hội nối nghiệp cha mình làm một công nhân trong nhà máy, và ép bản thân mình, anh ôn luyện chăm chỉ trong suốt 3 năm và đỗ vào khoa Báo chí của Đại học Vũ Hán, sau khi tốt nghiệp, anh làm việc trong ngành truyền hình.

Hiện tại, Dou Wentao là một trong những MC quốc dân có tiếng tại Trung Quốc, những chương trình của anh tạo ra ảnh hưởng tới hàng triệu người.

Bất kể là trong giai đoạn còn đi học, hay sau khi đã tốt nghiệp đi làm, Dou Wentao chưa từng ngừng học hỏi, đọc sách.

Có một lần, có người hỏi anh:

"Tại sao anh phải ép mình tìm hiểu về mấy lĩnh vực như kiến trúc, lịch sử, thơ ca tranh họa, bản thân anh vốn không thích những thứ đó mà, cứ thuận theo tự nhiên không tốt ư?"

Dou Wentao đáp:

"Tôi muốn ép bản thân mình một chút. Tôi muốn xem xem ngoài ăn ngủ phơi nắng ra, cuộc sống còn những chuyện thú vị nào khác không."

Kevin Tsai, một người dẫn chương trình nổi tiếng khác cũng có chung một suy nghĩ giống như vậy. Anh từng nói rằng:

"15 tuổi thấy học bơi khó, bạn bỏ; tới năm 18 tuổi gặp được người mình thích, cô ấy rủ đi bơi, nhưng vì không biết bơi, nên bạn chỉ có thể nói: Anh không biết.

18 tuổi thấy tiếng Anh khó, bạn bỏ; 28 tuổi gặp được một công việc vô cùng thích hợp, nhưng điều kiện lại cần biết tiếng anh, bạn chỉ có thể nói: Tôi không biết."

Nửa đời trước bạn càng sợ phiền phức, nửa đời sau rắc rối càng nhiều, bạn không mời nó cũng tự đến, muốn gạt cũng chẳng thể gạt đi.

Kết quả khảo sát: Sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng lương gấp 3-4 lần sinh viên đại học bình thường - Ảnh 3.

04

Cư dân mạng có truyền tay nhau một câu nói mà Jack Ma muốn nói với thế hệ trẻ:

"Khi bạn không đi đây đó, không đi mạo hiểm, không cố giành lấy một cái học bổng, không thử làm điều mà mình chưa từng làm, cả ngày chỉ biết ngồi lướt QQ, lướt Weibo, lướt Taobao, chơi game, làm việc mà 80 tuổi tôi cũng làm được, vậy thì tuổi trẻ của bạn để làm gì?"

Những lời nói này có thực sự của Jack Ma hay không không quan trọng, quan trọng là nói nói lên một đạo lý rằng:

Bây giờ bạn không chịu học hành, không muốn vất vả, muốn thoải mái, muốn thảnh thơi, đợi tới khi sau này bước ra xã hội, đợi tới khi không còn cơ hội để thay đổi mọi thứ, những vấn đề và rắc rối bạn gặp phải sẽ đi theo bạn cả cuộc đời.

Nếu bạn không chịu học, trong thời đại phát triển nhanh chóng như hiện nay, thứ bạn mất đi chính là cơ hội để cố gắng thay đổi.

Và thứ mà những ngôi trường nổi tiếng mang lại cho bạn không chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp hay mức lương cao mà là một quỹ đạo sống khác với những người bình thường, giúp bạn có nhiều cơ hội lựa chọn hơn.

Trên đời này không có cái gọi là lối tắt, và đọc sách, học hành mới thực sự là con đường thoải mái nhất.

Chỉ có nó mới không quan tâm tới xuất thân hay gia cảnh của bạn, chỉ có nó mới xem trọng những nỗ lực mà bạn bỏ ra.

Chúng ta không thể quyết định điểm xuất phát của mình, nhưng đọc sách và học hành có thể thay đổi những ngã rẽ và đem lại cho chúng ta nhiều quyền lựa chọn và tự chủ hơn.

(Sohu)


Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM