Kế toán "thụt quỹ" 1 triệu USD để nuôi... game

13/12/2016 16:30 PM | Công nghệ

Một người đàn ông sống tại Mỹ đã đánh cắp nhiều triệu USD của công ty và dành hẳn 1 triệu USD trong đó chỉ để nuôi đế chế ảo trong trò chơi Game of War.

Bạn đã bao giờ bị nghiện một ứng dụng nào đó chưa? Nếu có, chắc hẳn bạn hiểu cảm giác bức bối muốn bỏ tiền mua hết sạch những phần in-app của ứng dụng đó, chẳng hạn như mua thêm hàng trăm quả Pokeballs trong game Pokemon Go hay mua thêm mạng để chơi Candy Crush cho thoải mái.

Có lẽ chính vì vậy mà một người đàn ông sống tại Sacramento, California đã chẳng nghĩ ngợi gì mà bỏ hàng trăm ngàn USD để giúp các nhân vật trong trò chơi Game of War của mình mạnh hơn. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là số tiền đó không phải của ông. Kevin Lee Co, 45 tuổi, nhân viên kế toán một cửa hàng bán dụng cụ xây dựng tại Sacramento đã lạm dụng chức vụ của mình để đánh cắp gần 5 triệu USD, theo thông tin trên trang Ars Technicia.

Ông Co đã dùng khoản tiền này để đi phẫu thuật thẩm mỹ, chơi gôn và mua các vé xem giải bóng bầu dục San Francisco 49ers và Sacramento Kings. Song khoản chi lớn nhất của người đàn ông này là đổ vào ứng dụng xây dựng đế chế ảo Game of War. Co thừa nhận đã lấy 1 triệu USD của ông chủ để mua đồ trong game nhằm củng cố vương quốc ảo của mình và chiến đấu lại các đối thủ.

Co đã bị kết tội tham ô và dự kiến phải nhận án tù vào tháng 5. Ông đối mặt với bản án tối đa 20 năm tù, như vậy là đủ lâu để đế chế triệu USD của ông sụp đổ vì không có người lãnh đạo.

Theo Lê Kiên

Cùng chuyên mục
XEM