Jang Nara: Gần 10 năm bị kinh miệt ở Trung Quốc chỉ vì lỡ miệng, tuổi 39 vẫn cô đơn sau tin đồn yêu đương với Tô Hữu Bằng

14/05/2020 21:17 PM | Sống

Dù ở độ tuổi 20 hay chuẩn bị bước vào tuổi 40 thì hình ảnh Jang Nara trong mắt mọi người vẫn là cô gái trẻ trung xinh đẹp với đôi mắt to tròn trong sáng.

Nếu tính theo tuổi Hàn, thì có lẽ Jang Nara đã chính thức bước sang tuổi 40, độ tuổi mà nhiều người phải lo lắng vì làn da bắt đầu sạm đi hay khóe mắt có thêm nếp nhăn.

Nhưng Jang Nara thì dường như lại bị thời gian quên lãng.

Còn nhớ khi Jang Nara lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, cô mới bước vào tuổi 20 còn giờ đây cô gái có đôi mắt to tròn ngây thơ ấy đã ở độ tuổi 40. 20 năm đã qua đi, nét thời gian gần như không hề xuất hiện trên khuôn mặt của Jang Nara. Nhiều người còn nói đùa rằng có lẽ Jang Nara chính là "ma cà rồng" vì trẻ trung tới vậy.

Cách đây không lâu, Jang Nara đã khiến nhiều người bàng hoàng khi xuất hiện trong một buổi họp báo phim. Thậm chí, ống kính tối tân nhất "zoom" cận cảnh thì làn da của Jang Nara vẫn vô cùng trẻ trung.

Có lẽ vì thế nên không có gì khó hiểu khi câu hỏi mà Jang Nara nhận được nhiều nhất trong các cuộc phỏng vấn có lẽ là bí quyết để giữ cho mình nhan sắc trẻ trung như vậy.

Từng là "con cưng" rồi bị tẩy chay chỉ vì một câu nói

Thành công của Jang Nara không chỉ gói gọn tại Hàn Quốc. Danh tiếng của người đẹp họ Jang vươn xa nhiều nước Châu Á trong đó có Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc... Và Jang Nara cũng là một trong những người đẹp mở màn cho phong trào "Trung tiến" của nghệ sĩ Hàn Quốc.

Năm 2003, Jang Nara chuyển hướng sang phát triển ở Trung Quốc và gặt hái hàng loạt thành công với "Công chúa bướng bỉnh", "Xin chào Thượng Hải", "Thái y nghịch ngợm", "Kiệu hoa"...

Trong giai đoạn 2004 -2008, Jang Nara được xem là ngôi sao gốc Hàn thành công nhất tại Trung Quốc.Năm 2008, cô còn là nghệ sĩ duy nhất không phải người gốc Hoa góp giọng trong ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh cùng với dàn sao tên tuổi khác.

Nhưng rồi, sự nghiệp nhiều năm gây dựng của Jang Nara đã chính thức tan vỡ vì một câu nói lỡ lời vào năm 2009. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2009, khi các phóng viên hỏi lý do Jang Na Ra đến Trung Quốc đóng phim, cô chia sẻ: "Mỗi lần làm phim thiếu tiền, tôi luôn tới Trung Quốc làm việc".

Câu nói của Jang Nara đã khiến rất nhiều fan hâm mộ Trung Quốc, thậm chí cả người "qua đường" giận dữ. Theo nhiều người, Jang Nara chỉ coi nơi đây như một chốn kiếm tiền. Ngay lập tức, các đài truyền hình, nhà sản xuất phim đồng loạt huỷ hợp đồng với Jang Nara.

Sự việc nghiêm trọng tới mức Jang Nara phải mở họp báo xin lỗi và giải thích. Tuy nhiên, cô vẫn không thể nhận được sự tha thứ của fan hâm mộ Trung Quốc. Từ đó đến nay, Jang Nara vẫn nhận sự tẩy chay từ Trung Quốc.

 Jang Nara: Gần 10 năm bị kinh miệt ở Trung Quốc chỉ vì lỡ miệng, tuổi 39 vẫn cô đơn sau tin đồn yêu đương với Tô Hữu Bằng - Ảnh 1.

Năm 2011, khi đã 30 tuổi, Jang Nara trở về quê hương đóng phim. Lúc này, hầu hết người hâm mộ đã dần lãng quên cô và bởi màn ảnh Hàn khi đó ngập tràn các bóng hồng xinh đẹp. Khoảng thời gian đầu khá chật vật nhưng với khả năng diễn xuất của mình, Jang Nara dần lấy lại được phong độ và gặt hái được thành công.

Người đẹp cô đơn

Jang Nara có trong tay sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô lại còn sở hữu nhan sắc trẻ trung mà cô gái nào cũng ghen tị và khao khát. Thế nhưng Jang Nara lại đang cô đơn.

Điều đáng nói, nếu như các mỹ nhân khác của showbiz đều trải qua đoạn tình này, đoạn tình nọ thì những thông tin tình ái của Jang Nara lại cực kỳ hiếm hoi.

Nếu Jang Nara có thể cởi mở về sự nghiệp của mình thì với đời tư cô nàng lại cực kỳ kín tiếng.

 Jang Nara: Gần 10 năm bị kinh miệt ở Trung Quốc chỉ vì lỡ miệng, tuổi 39 vẫn cô đơn sau tin đồn yêu đương với Tô Hữu Bằng - Ảnh 2.

Trong 1 cuộc phỏng vấn, Jang Nara đã chia sẻ thông tin về cùng hiếm hoi về tình yêu của mình: "Tôi từng hẹn hò một người, nhưng không hề có ý định làm đám cưới. Thậm chí đầu tôi cũng luôn có suy nghĩ rằng: Sẽ chẳng đi tới đâu. Bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy". Tất nhiên, chẳng ai biết người mà Jang Nara nhắc tới là ai nhưng chắc chắn không ai quên tuyên ngôn "yêu thôi đừng cưới" của người đẹp.

Một trong những tin đồn tình ái lớn nhất trong sự nghiệp của Jang Nara có lẽ là tin đồn hẹn hò cùng Tô Hữu Bằng khi đóng cặp trong phim "Công chúa bướng bỉnh". Ngày ấy, truyền thông Hàn và Trung liên tục đưa tin đồn về việc Jang Nara và Tô Hữu Bằng bên nhau.

Tuy nhiên, trước tin đồn này cả hai đều lên tiếng phủ nhận.

Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng đã "có một cái gì đó" giữa Tô Hữu Bằng và Jang Nara. Thậm chí, có người còn đồn đoán rằng Tô Hữu Bằng đã vì tình yêu dở dang với Jang Nara nên sau này không còn hẹn hò ai nữa.

Đầu năm 2016, Jang Nara lại tiếp tục có tin đồn hẹn hò và lần này là mỹ nam kém 12 tuổi Park Bo Gum. Đến năm 2017, showbiz Hàn lại xôn xao tin đồn cả hai chuẩn bị kết hôn.

 Jang Nara: Gần 10 năm bị kinh miệt ở Trung Quốc chỉ vì lỡ miệng, tuổi 39 vẫn cô đơn sau tin đồn yêu đương với Tô Hữu Bằng - Ảnh 3.

Trước những tin đồn thất thiệt, Jang Nara đành lên mạng xã hội phủ nhận và trấn an người hâm mộ đừng quá lo lắng cho hôn sự của cô. Từ ngày ấy trở đi, không còn nhiều tin đồn về chuyện tình cảm của Jang Nara. Bản thân người đẹp cũng chia sẻ cô đang tận hưởng những ngày tháng độc thân vui vẻ.

 Jang Nara: Gần 10 năm bị kinh miệt ở Trung Quốc chỉ vì lỡ miệng, tuổi 39 vẫn cô đơn sau tin đồn yêu đương với Tô Hữu Bằng - Ảnh 4.

Tuổi 39 độc thân vui vẻ của Jang Nara.

Ở tuổi 39, Jang Nara có trong tay tất cả, một sự nghiệp ổn định một nhan sắc cực phẩm và chỉ thiếu một cuộc hôn nhân. Nhưng độc thân hay kết hôn có lẽ là sự lựa chọn của riêng một người. Và có lẽ Jang Nara có quyền sống theo cách mà cô lựa chọn, miễn là hạnh phúc.

Theo Chan Soo

Cùng chuyên mục
XEM