Hotgirl nói về bóng đá và chuyện các bà vợ "nóng mắt" với chồng

18/06/2018 16:45 PM | Sống

Cánh đàn ông biết thừa là các cô hotgirl chẳng biết gì về bóng đá, nhưng vẫn cứ háo hức đợi họ xuất hiện. Đơn giản, đẹp để ngắm.

Dạo gần đây, chị đồng nghiệp cùng công ty tôi thường tỏ ra khó chịu mỗi khi cánh mày râu bàn tán về trận cầu đêm hôm trước trong khuôn khổ World Cup 2018. Hòa nhịp cùng giải đấu lớn nhất hành tinh này, hiếm ai có thể làm "kẻ ngoại đạo". Mãi sau, chị bạn thở dài thườn thượt, giọng đầy hờn trách, tiết lộ: "Tớ không chịu nổi nữa. Tớ sẽ ly dị ông béo (tức chồng cô ấy)!". Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần thứ vài trăm cô nhắc tới hai chữ "ly dị". Nhưng, lần này lý do đưa ra quá đặc biệt: Chồng nghiện bóng đá. Mà kiểu nghiện vô cùng oái oăm. 

Cô kể, xưa nay chồng cô vốn thờ ơ với các cuộc bình luận trước và sau trận đấu. "Ông ấy bảo, mấy bình luận viên ngồi trong studio toàn nói nhăng nói cuội, bàn chuyện bên lề là nhiều. Trong khi, thứ ông ấy muốn nghe nhất là các bình luận chuyên môn trận đấu, chiến thuật, cách dùng người của các chiến lược gia. Chưa kể, dự đoán tỉ số toàn sai, đọc trận đấu kiểu nói cho có. Thế nên, nhắc tới bình luận bên lề, ông ấy rất dị ứng. Chuyện chẳng đáng bận tâm, nếu như mùa World Cup năm nay, ông ấy không bỏ sót trận nào, chưa kể còn tỏ ra rất hào hứng với phần bình luận", cô gằn giọng. Ôi chao, hóa ra, ông chồng ấy say mê các đoạn hotgirl nói về bóng đá! 

Đó cũng chính là lý do khiến chị bạn đồng nghiệp của tôi thở vắn than dài. Đủ thấy, bóng đá có sức hấp dẫn (và nguy hiểm đối với hôn nhân) thế nào đối với hôn nhân. 

Theo quan sát của một nhà báo thể thao có tiếng, tại Ý, các đài truyền hình lớn nhất và đông khán giải nhất, các cô hotgirl xuất hiện trên tivi cực kỳ bốc lửa. Không cần biết cô ta nói gì, nhầm cầu thủ nọ với cầu thủ kia, thậm chí nhầm cả châu lục - nơi sản sinh ra các đội bóng... cũng chẳng hề gì. Chỉ cần các cô sexy một chút, bốc lửa một chút, biết cách làm duyên, làm dáng trước ống kính camera...là được. 

Không phải người Ý không biết xem bóng đá, nhưng nhờ có hotgirl - những người đôi khi không phân biệt được tại sao sau một hiệp phải đổi sân, mà các nhà đài cần họ để tăng nhiệt cho các chương trình.

Cánh đàn ông biết thừa là các cô hotgirl chẳng biết gì về bóng đá, nhưng vẫn cứ háo hức đợi họ xuất hiện. Đơn giản, đẹp để ngắm. Và đôi khi, sự ngô nghê trong bình luận của các cô lại khiến cánh mày râu mê tít, và định nghĩa đó là sự dễ thương?! Phải chăng đó là Cái Giá của Nhan sắc? Vì đẹp nên được tha thứ tất thảy lỗi lầm, sai sót? 

Hotgirl nói về bóng đá và chuyện các bà vợ nóng mắt với chồng  - Ảnh 1.

Hotgirl Melissa Satta

Điểm chung của các cô hotgirl trên truyền hình bóng đá trời Tây và Việt nam, đó là cô nào cô nấy đề xinh, đều hot, là đối tượng "chăm sóc" đặc biệt của cánh paparazzi, có lượng follow khủng trên mạng xã hội. Thi thoảng sẽ có bài báo đi sâu khai thác cuộc sống đời tư của họ. Cứ thế, tiếng tăm của hotgirl vượt ra ngoài khuôn khổ của một giải bóng đá lớn. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, các anh mê vẫn mê vẻ đẹp của các cô hotgirl, nhưng sự quan sát, đánh giá có ít nhiều liên đới với kiến thức của các cô thể hiện trong phần thể hiện bình luận bên lề. 

Dễ thấy, ngoại hình là một điểm cộng, thì phần phô diễn kiến thức bóng đá lại là một điểm đáng bàn (chưa nói là đáng trừ), đôi khi làm hình ảnh của các người đẹp trở nên hài hước trong mắt công chúng. Vẫn biết, dưới áp lực của ánh đèn trường quay, lại các câu hỏi hóc búa (đã được lên kịch bản trước) của MC, thiết nghĩ, ngoài sự chăm chút cho nhan sắc, ngoại hình, các người đẹp cũng nên dành sự quan tâm thực sự cho kiến thức bóng đá, tập luyện phát ngôn...để không trở thành những "bình hoa di động" trên tivi, và đặc biệt là không để câu nói đầy mỉa mai "chân dài não ngắn" có cơ hội được chứng minh trên truyền hình. 

Có lúc, tôi bật cười thương xót cho màn bình luận ngô nghê, nhạt thếch của cô hotgirl nọ; có khi tôi buồn rũ cho phần "chém gió" quá đà của một cô khác. Ở đó, chưa nhìn thấy tình yêu của các cô dành cho môn thể thao Vua, mà mới thấy bộc lộ những màn bình luận non yếu, kiểu "vui miệng" của các người đẹp. Đó là cảm nghĩ của tôi - một gã khó tính đăm đăm thôi, chứ các anh, ví như anh chồng của bạn tôi chẳng hạn, vẫn mê tít thì sao. 

Nhưng, nói gì thì nói, người chiêm ngưỡng cái đẹp (vẻ đẹp của bóng đá và vẻ đẹp của những hotgirl) đã tiến bộ vượt bậc, đòi hỏi cái đẹp cũng phải được nâng tầm, và những người đẹp, để xứng đáng với danh hiệu, vị trí của mình và sự kì vọng của công chúng, cần thể hiện được một trí tuệ xứng tầm.

Còn lời than thở của cô bạn đồng nghiệp kia, tôi đoán chỉ dừng lại là một lời ca thán - không hơn. Bởi, World Cup chỉ kéo dài 1 tháng, sự si mê của anh chồng chắc sẽ chợt đến - chợt đi, giống như sự xuất hiện chớp nhoáng của cô hotgirl nọ trên tivi hay mạng xã hội, khó đủ sức công phá một cuộc hôn nhân đã kéo dài nhiều năm. 

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

Dũng Trần

Cùng chuyên mục
XEM