HOT: Hình ảnh "nhá hàng" hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

06/06/2019 17:21 PM | Xã hội

Tuyệt tác nổi tiếng tại thành phố biển Batumi (Gruzia) sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và được đặt bên Bãi Dài (Cam Ranh, Khánh Hòa).

Những công trình, tác phẩm kiến trúc luôn có sức hút khó cưỡng đối với du khách bên cạnh các danh lam thắng cảnh thiên nhiên. Trên thế giới, có rất nhiều tuyệt tác nổi tiếng từng làm tốn không ít bút mực của báo chí và liên tục khiến người ta phải trầm trồ. Một trong số đó phải kể đến bức tượng tình nhân "biết đi" đầy tính nghệ thuật và độc đáo ở đất nước Gruzia.

Bức tượng nổi tiếng này có tên là "Ali và Nino", tọa lạc tại một bãi biển tại thành phố Batumi (Gruzia). Đây được xem là 1 trong 10 tác phẩm điêu khắc lãng mạn nhất thế giới và luôn nằm trong top những điểm đến nổi tiếng nhất quốc gia này theo TripAdvisor. Cặp tình nhân được làm từ thép di động, cao 8m bởi nhà điêu khắc Tamara Kvesitadze. Sau một ngày dài xa cách, cứ đến 7 giờ tối, "Ali và Nino" sẽ nhẹ nhàng chuyển động sát lại quấn quýt lấy nhau, để rồi lại lìa xa nhau ngay sau đó.

HOT: Hình ảnh nhá hàng hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Ảnh 1.

"Ali và Nino" - bức tượng tình nhân nổi tiếng tại đất nước Gruzia.


HOT: Hình ảnh nhá hàng hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Ảnh 2.

Nhẹ nhàng đến gần nhau, hòa quyện vào nhau rồi lại tách ra xa cách. Cứ thế mỗi ngày, bức tượng này lại khiến nhiều du khách phải tìm đến tham quan và trầm trồ.


Bức tượng tình nhân "Ali và Nino" được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Azerbaijan, Kurban Said. Đây là một trong những tác phẩm hay nhất của thế kỷ 20 , gợi lên tình yêu nồng cháy giữa hai con người hoàn toàn khác biệt về văn hóa, tôn giáo, bất chấp chiến tranh khắc nghiệt để đến bên nhau. Ali và Nino là tượng đài ca ngợi tình yêu vĩnh cửu giữa con người với con người.

HOT: Hình ảnh nhá hàng hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Ảnh 3.

Ali và Nino là hai hình tượng có thật trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Azerbaijan, Kurban Said.


HOT: Hình ảnh nhá hàng hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Ảnh 4.
HOT: Hình ảnh nhá hàng hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Ảnh 5.

Câu chuyện tình yêu bất diệt của hai nhân vật khiến nhiều người không khỏi xót xa và đồng cảm.

Được biết, vào năm 2018, đã có nhiều thông tin công bố về sự xuất hiện của bức tượng nổi tiếng này tại Việt Nam. Mới hôm qua, những hình ảnh đầu tiên về cặp tình nhân Ali và Nino trong giai đoạn sắp hoàn thiện được đăng tải lên một fanpage trên Facebook và nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

HOT: Hình ảnh nhá hàng hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Ảnh 6.

Những hình ảnh đầu tiên về công trình nổi tiếng này tại Việt Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. (Ảnh: Khánh Hòa 24h)


Cụ thể, một công ty đầu tư du lịch tại Khánh Hòa đã ký thỏa thuận hợp tác với nghệ sĩ Tamara Kvesitadze về việc chế tác bức tượng tình nhân "Ali và Nino" và đặt tại quảng trường The Arena Cam Ranh ngay cạnh bên Bãi Dài (Khánh Hòa). Tác phẩm được làm từ thép, có chiều cao 8,5m, có thể di chuyển đan xen vào nhau hằng ngày và cũng mang ý nghĩa tương tự như phiên bản gốc tại Gruzia. Được biết, bức tượng này được làm tại Đức và di chuyển về Việt Nam, sau đó mới lắp đặt và dự kiến hoàn thành vào năm 2020 cùng với dự án The Arena Cam Ranh.

HOT: Hình ảnh nhá hàng hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Ảnh 7.


HOT: Hình ảnh nhá hàng hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Ảnh 8.

Bức tượng mang thiết kế bên ngoài và ý nghĩa không khác gì lắm so với phiên bản gốc tại Gruzia. (Ảnh: Khánh Hòa 24h)


Bãi Dài nằm giữa sân bay Cam Ranh và thành phố biển Nha Trang, cách sân bay 12km. Bãi cát ở đây rất mịn và rất sạch. Những ngày biển êm, thủy triều rút xa, biển lộ ra cả một vùng cát rộng mênh mông, vì thế nơi này có tên gọi là Bãi Dài. Với sự xuất hiện của bức tượng tình nhân "biết đi", nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong tương lai với nhiều tổ hợp vui chơi, giải trí sôi động như: những tòa tháp condotel hình tổ chim yến, khu shopvilla, hệ thống bể bơi ba tầng, khán đài, sân khấu, nhạc nước, phố đi bộ, quảng trường rộng lớn,…

HOT: Hình ảnh nhá hàng hiếm hoi của bức tượng tình nhân “biết đi” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam - Ảnh 9.

THEO THÀNH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM