Họp lớp là "đại chiến khoe giàu", khoe nhà, khoe xe... hay chỉ là chúng ta đang làm quá lên?

09/02/2022 07:22 AM | Sống

Sau nhiều năm ra trường, họp lớp cũng giống như một xã hội thu nhỏ. Việc chọn đi hay không hoàn toàn quyết định là ở bạn.

Alo, đang ở đâu, năm nay họp lớp không?

Không, lần sau nhé!

...

Có lẽ không hiếm người, trước câu hỏi trên đã có trong đầu suy nghĩ rằng, mình chẳng muốn chạm mặt những đứa bạn cũ vì dù sao cũng chỉ là dịp để những người thích khoe khoang được thể hiện sự giàu có, thành đạt của mình sau nhiều năm không gặp. Không ít người sợ bị xem thường, bị so sánh với những người đã từng là một phần của thời học sinh.

Nhưng suy nghĩ ấy đã thật sự công bằng cho bạn bè cũ? Và phải chăng chúng ta đã nghĩ ngợi quá nhiều điều để mục đích của họp lớp được suy diễn theo một chiều hướng chẳng mấy tích cực.

Nhìn người thành công và chỉ biết đứng đó để ghen tị thì có lẽ sẽ chỉ mãi ở vị trí của kẻ đứng sau. Chi bằng, nhìn vào những người đang có cho mình những thành tựu để lấy đó làm động lực cho sự phấn đấu và nỗ lực!

 Họp lớp là đại chiến khoe giàu, khoe nhà, khoe xe... hay chỉ là chúng ta đang làm quá lên? - Ảnh 1.

Chẳng phải buổi họp lớp đơn giản là chỉ để gặp lại bạn cũ, nghe lại những câu chuyện xưa, được sống lại thời tuổi trẻ mình đã từng có hay sao? Nếu đến buổi họp lớp chỉ để cố nhìn ai đang có tiền đồ, ai đang đi xe sang, ở nhà cao cửa rộng, khoác quần áo sành điệu... thì tốt nhất đừng đi, vì cuối cùng, thứ mang về cũng chỉ là sự so sánh.

 Họp lớp là đại chiến khoe giàu, khoe nhà, khoe xe... hay chỉ là chúng ta đang làm quá lên? - Ảnh 2.

Nếu thấy bản thân kém cỏi thì càng NÊN đi họp lớp để lấy động lực mà làm giàu. Họp lớp cũng là 1 xã hội thu nhỏ, ở đó sẽ gặp được những số phận, những câu chuyện khác nhau kể từ sau khi rời khỏi mái trường. Có người thành đạt, có người không may mắn, mỗi cuộc đời được nghe là một bài học để mình phấn đấu.

Và dù có bao nhiêu cuộc đời khác nhau thì tựu trung lại, thứ chúng ta cùng có chính là kỷ niệm. Ở ngay khoảnh khắc đó, chúng ta vẫn là bạn bè, vẫn là những đứa từng ngồi chung một lớp học.

 Họp lớp là đại chiến khoe giàu, khoe nhà, khoe xe... hay chỉ là chúng ta đang làm quá lên? - Ảnh 3.

Phải chăng, vì sự nhạy cảm của bản thân mà chúng ta nơm nớp lo sợ để tự vẽ ra những viễn cảnh tiêu cực về họp lớp. Còn ở đối phương, đôi khi họ đã cố gắng tự xóa đi khoảng cách của họ với chính bạn để thoải mái tâm sự, chia sẻ cho bạn nghe về cuộc đời của mình chứ hoàn toàn không có ý nghĩ nào sâu xa hơn.

 Họp lớp là đại chiến khoe giàu, khoe nhà, khoe xe... hay chỉ là chúng ta đang làm quá lên? - Ảnh 4.

Trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc những câu chuyện trên bàn tròn thôi nói về trường lớp, thầy cô, sách vở... Rồi bạn sẽ phải quen với việc nói chuyện với người khác về công việc, về tương lai, về chuyện làm ăn. Đó là thực tế của cuộc sống, hãy thôi bó buộc mình trong 4 bức tường của lớp học năm nào!

 Họp lớp là đại chiến khoe giàu, khoe nhà, khoe xe... hay chỉ là chúng ta đang làm quá lên? - Ảnh 5.


Thời đi học chính là những năm tháng tươi đẹp nhất của mỗi người. Bởi thế dù trưởng thành, người ta vẫn tìm cách để quay lại quãng thời gian tươi đẹp ấy nên mới có những buổi họp mặt lớp cũ.

Tất nhiên, nếu lớp bạn lắm thành phần toxic, cứ đến là lại bày đặt khoe khoang nhà cửa, ô tô... vậy hãy ở nhà cho nhẹ đầu! Nhưng cũng không thiếu các lớp học có người thành công nhưng họ vẫn khiêm tốn, chỉ coi họp lớp là nơi gặp lại bạn cũ. Biết đâu khi tàn cuộc, bạn còn có thêm vài mối quan hệ làm ăn mới đó chứ!

Suy cho cùng, bạn có quyền đến hoặc không khi nhận được những tin nhắn mời tham gia họp lớp, điều đó tùy thuộc vào cách bạn nghĩ về những người bạn cũ, cách bạn muốn tiếp nhận những câu chuyện được nghe theo chiều hướng nào.

Nếu được gọi họp lớp vào năm sau, bạn có đi không?

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM