Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 3 tuổi lon ton trở về nhà sau 28 ngày cách ly tại Bệnh viện K

09/06/2021 16:54 PM | Xã hội

Trong bộ đồ bảo hộ màu xanh, "chiến binh nhí" được rời Bệnh viện K Tân Triều sau 4 lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ 28 ngày cách ly, về nhà tại tỉnh Sơn La.

Clip em bé 3 tuổi mắc ung thư, tung tăng về nhà sau 28 ngày cách ly được đăng tải lên mạng xã hội ngày 8/6 khiến nhiều người thương cảm.

Trong bộ đồ bảo hộ màu xanh, "chiến binh nhí" được rời Bệnh viện K Tân Triều sau 4 lần âm tính với SARS-CoV-2, đủ ngày cách ly, về nhà tại Sơn La tiếp tục tự cách ly. Trước đó, em bé được chẩn đoán ung thư võng mạc.

Clip em bé 3 tuổi mắc ung thư, tung tăng về nhà sau 28 ngày cách ly. Nguồn Khải Tony

Theo tìm hiểu, em bé tên Lò Bảo Huy, 3 tuổi, cùng bố là anh Lò Văn Dương, 26 tuổi, trú tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Vợ chồng anh kết hôn năm 2014, mãi không có tin vui. Nghĩ rằng không thể có con, anh chị nhận nuôi một bé gái vào cuối năm 2017. Một tháng sau, vợ chồng bất ngờ khi biết tin có bé Huy.

"Vợ chồng tôi vui mừng khôn xiết sau bao năm mòn mỏi đợi con. Chúng tôi chỉ mong con chào đời thật nhanh và khoẻ mạnh", anh Dương nói.

 Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 3 tuổi lon ton trở về nhà sau 28 ngày cách ly tại Bệnh viện K - Ảnh 2.
 Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 3 tuổi lon ton trở về nhà sau 28 ngày cách ly tại Bệnh viện K - Ảnh 3.
 Hoàn cảnh đáng thương của cậu bé 3 tuổi lon ton trở về nhà sau 28 ngày cách ly tại Bệnh viện K - Ảnh 4.

Em bé 3 tuổi mắc ung thư, sau 28 ngày cách ly tại Bệnh viện K Tân Triều, được về nhà tại tỉnh Sơn La (Ảnh: NVCC)

Năm 2018, bé Huy chào đời. Niềm vui chẳng được bao lâu, đầu tháng 1/2021, bé Huy có vấn đề về mắt, được gia đình đưa đi khám thì phát hiện ung thư. Từ đó, hai bố con ngược xuôi Sơn La - Hà Nội.

Đến nay, bé đã trải qua 5 đợt truyền hoá chất, chịu nhiều đau đớn. Sau mỗi lần vào thuốc, bé chỉ nằm dài trên giường bệnh, không ăn uống được. "Dù đau, dù mệt nhưng ít khi con quấy khóc, mệt quá chỉ nằm lăn ra ngủ thôi. Tôi xót con lắm", anh Dương buồn bã.

Hai vợ chồng phụ thuộc nông nghiệp, làm rẫy và trồng cây ăn quả. Covid-19 khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Nhiều tháng trời anh đưa con đi chạy chữa, kinh tế đè nặng lên vai người vợ ở nhà. Bán hết ngô cũng chỉ được 20 triệu, khám bệnh cho Huy hết sạch.

"Nhà làm nông nên thu nhập chẳng đáng là bao. Thu nhập thấp, kinh phí đưa con đi chữa bệnh tôi phải vay anh trai. Thương con, tốn bao nhiêu tôi cũng cố gắng chạy chữa", ông bố trẻ cho hay.

Ngày 7/5, Bệnh viện K Tân Triều cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh sau khi ghi nhận hàng loạt ca nhiễm. Anh Dương và con trai buộc phải ở lại bệnh viện, được hỗ trợ nhiều.

Sau gần một tháng, hai bố con nhận quyết định được về nhà cách ly, bé Huy nhất định không chịu mặc đồ bảo hộ. Các điều dưỡng dỗ dành, em bé 3 tuổi ngoan ngoãn hợp tác. Trên đường từ Hà Nội về Sơn La, bé ngoan, sức khoẻ ổn định.

Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM