Họa sĩ triệu đô vẽ một bức tranh giá 8 tỷ đồng, chuyên gia tấm tắc khen nhưng cư dân mạng thắc mắc: Đây cũng gọi là tranh sao?

05/10/2021 20:00 PM | Sống

Trong khi các chuyên gia gọi đây là "bức tranh xuất thần nhất", những khán giả quần chúng lại không tiếc lời chê bai tác phẩm này.

Hình ảnh dưới đây là bản scan toàn bộ bức tranh "Hồ lô" của danh họa Tề Bạch Thạch , tác phẩm được bán với mức giá 2,24 triệu NDT (tương đương 8 tỷ đồng) trong phiên đấu giá mùa thu của China Guardian năm 2010. Tranh vẽ hai quả bầu hồ lô đang vắt vẻo trên giàn, bên cạnh còn có lời đề "Tề Bạch Thạch 98 tuổi" do tác giả tự viết.

Giá trị bức tranh phần nhiều đến từ danh tiếng của họa sĩ Tề Bạch Thạch khi ông vốn dĩ là bậc thầy hội họa hiện đại Trung Quốc. Họa sĩ họ Tề cũng là người Trung Quốc đầu tiên ghi tên mình vào câu lạc bộ các tác giả có tranh cán mức giá 100 triệu USD ($100 Million Club) với bộ tranh thủy mặc "Thập nhị phong cảnh đồ" được bán với giá 140,8 triệu USD năm 2017.

Không chỉ "ăn theo" danh tiếng tác giả, bức tranh "Hồ lô" còn đạt tới vị thế vượt trội hơn khi nhiều nhà phê bình cho rằng đây là tác phẩm xuất thần nhất của Tề Bạch Thạch.

Song câu hỏi được đặt ra là bao nhiêu khán giả đại chúng thực sự cảm nhận được vẻ đẹp này trong lần xem tranh đầu tiên? Có lẽ là rất ít!

Nhiều người dùng mạng xã hội Weibo cho rằng nếu không biết mức giá trên trời của tác phẩm này thì họ còn nghĩ đây là một bản nháp méo mó, không phải là một bức tranh. Người ta dễ thấy bức vẽ này có ý tưởng đơn giản, mọi chi tiết đều không được chau chuốt tỉ mà như một bản vẽ bừa.

.vcc-media-unit.type3 { width: 100%; display: inline-block; border-left: solid 6px #0e1c63; padding-left: 10px; text-align: left; } .vcc-media-unit.type3 p { line-height: normal !important; } .vcc-media-unit.type3 .title { color: #0e1c63; font-size: 40px !important; font-weight: bold; margin: 0; font-family: SFD-Bold; } @media screen and (max-width: 760px) { .vcc-media-unit.type3 { border-left: none; padding-left: 0; } .vcc-media-unit.type3 p.title { font-size: 35px !important; margin: 0; } }

Bức tranh xuất thần nhất?

Các nhà nghiên cứu lại có cách nhìn nhận khác, tất cả được gợi mở từ hoàn cảnh ra đời của bức tranh. "Hồ lô" là bức họa cuối cùng của Tề Bạch Thạch, được sáng tác khi ông đã bước sang tuổi 93 tuổi. Lúc này cơ thể vị họa sĩ đã vô cùng yếu ớt, tinh thần không còn minh mẫn nên thậm chí còn nhầm lẫn chính số tuổi của mình trên trang giấy - "Tề Bạch Thạch 98 tuổi".

Họa sĩ triệu đô vẽ một bức tranh giá 8 tỷ đồng, chuyên gia tấm tắc khen nhưng cư dân mạng thắc mắc: Đây cũng gọi là tranh sao? - Ảnh 1.

Bức tranh "Hồ lô" được vẽ khi Tề Bạch Thạnh đã 93 tuổi. Ảnh: Toutiao


Khi quan sát kỹ bức tranh, người ta cũng cảm nhận được nhiều điểm bất thường xuất hiện do tác giả thiếu minh mẫn. Ở nhiều khúc phải vẽ chiếc lá nhưng Tề Bạch Thạch lại đột nhiên đổi sang vẽ hình quả hồ lô. Thêm vào đó, thay vì những nét bút tái hiện bóng nắng đổ xuống giàn bầu hồ lô, họa sĩ lại vung nét vẽ như thể trái hồ lô vàng đang bị thủng một lỗ.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong tranh chính là những nét vẽ dây leo của Tề Bạch Thạch. Những nét bút này tự do tự tại, phá bỏ mọi quy tắc, có thể nói là vẽ như một đứa trẻ. Đây chính là cách vị danh họa thỏa sức với bản năng nghệ thuật trong những năm cuối đời, mặc kệ lời gièm pha của thiên hạ.

Họa sĩ triệu đô vẽ một bức tranh giá 8 tỷ đồng, chuyên gia tấm tắc khen nhưng cư dân mạng thắc mắc: Đây cũng gọi là tranh sao? - Ảnh 2.

Chiếc lá thực chất cũng là hình ảnh trái hồ lô. Ảnh: Sohu


Các nhà phê bình coi tác phẩm này tinh thần nghệ thuật vượt lên sức khỏe thể chất, người nghệ sĩ vẽ khi chính mình cũng không còn tỉnh táo.

Lật lại quá trình sáng tạo của Tề Bạch Thạch, đây không phải lần đầu trái hồ lô xuất hiện trong tranh của ông. Hồ lô do dùng để đựng linh đơn diệu dược nên được coi là thức quả mang ý nghĩa sức khỏe và sự trường thọ, an lành.

Nếu những bức tranh trước đây tỉ mỉ, chính xác thì qua thời gián các tác phẩm ngày càng đơn giản hơn, toát lên thần thái chỉ với vài nét bút lông.

Chính vì những tư duy nghệ thuật đậm tính cá nhân này mà hậu thế đã phải tranh cãi liệu đây là tác phẩm "đẹp nhất" hay "xấu nhất" của Tề Bạch Thạch. Còn với các độc giả, liệu những phân tích bên trên của các chuyên gia có đủ để độc giả cảm nhận bức tranh "Hồ lô" một cách khác đi?

TAMMY

Cùng chuyên mục
XEM