Hé lộ đoạn tin nhắn giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg 5 phút sau vụ nổ SpaceX

04/09/2016 14:33 PM | Công nghệ

Nếu những đoạn tin nhắn này là có thực, chúng ta mới thấy cả Elon Musk và Mark Zuckerberg đều là những người bình tĩnh và lạc quan đến nhường nào trước những khó khăn.

Đêm qua 1/9 theo giờ địa phương, tên lửa đẩy SpaceX đã phát nổ. Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), vụ nổ xảy ra trong quá trình công ty thử nghiệm hoạt động của động cơ tên lửa. Sự cố khiến cho các tòa nhà cách đó hàng cây số cũng bị rung lắc. Theo xác nhận chính thức từ phía tập đoàn vũ trụ tư nhân do ông Elon Musk sáng lập, vụ nổ xuất phát từ khu vực xung quanh bình chứa oxy nằm ở tầng trên của tên lửa, tuy nhiên vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Theo Space News, chi phí để xây dựng quả tên lửa này là 95 triệu USD.

Chỉ 5 phút sau khi vụ nổ xảy ra, Elon Musk đã có cuộc đối thoại ngắn với người bạn và cũng là người tham gia vào dự án này, Mark Zuckerberg. Dưới đây là bản dịch đoạn tin nhắn giữa hai người dựa trên bài viết trên trang Techcrunch:

Elon Musk (MUSK): Này anh bạn

Mark Zuckerberg (ZUCKERBERG): Chào

MUSK: Anh vẫn ở châu Phi hay là

ZUCKERBERG: Ừ, internet ở đây khá tệ nhưng mọi thứ rất thú vị

MUSK: Thật buồn cười khi anh nhắc đến việc này

Nhưng mà cái vệ tinh chúng ta đáng lẽ chuẩn bị phóng dành cho anh ấy

ZUCKERBERG: Ừ

Mà sao anh lại bảo là “đáng lẽ”

MUSK: Bởi

Về cơ bản là nó đã bị nổ

ZUCKERBERG: Gì cơ

Nghiêm túc đấy chứ?

MUSK: Ừ, nó vừa nổ tung cách đây khoảng 5 phút

Ngay trên bệ phóng

ZUCKERBERG: Anh đang đùa tôi đấy à

MUSK: Nghe này anh bạn

ZUCKERBERG: Cái đó đắt lắm đấy

MUSK: Nghe này

ZUCKERBERG: Đấy là còn chưa kể đến việc tôi vừa nói với mọi người ở đây về cái tên lửa đó

Ôi Chúa ơi, tôi không thể tin nổi điều này

MUSK: Tôi muốn nói là tôi vô cùng lấy làm tiếc về điều đó nhưng luôn có rủi ro, anh biết mà

Nó là một cái tên lửa, một nửa số tên lửa bị nổ mà

ZUCKERBERG: Không. Chỉ khoảng 1 trên 10 thôi

MUSK: Đấy là cái anh biết thôi. Haha

Xin lỗi nhé

ZUCKERBERG: Này anh bạn, có còn gì sót lại không

MUSK: Không

ZUCKERBERG: Ôi, cảm ơn nhá

MUSK: Làm cái khác thôi mà anh bạn. Nếu anh muốn nghe đề xuất thì tôi có thể giúp

ZUCKERBERG: Sao tôi lại phải hỏi xin anh chứ!

Báo để anh biết, tôi sẽ nói về vụ này trên Facebook đấy

MUSK: Cái gì cơ, tại sao

Cứ để vụ nổ này qua đi đi

ZUCKERBERG: Mọi người đang yêu cầu tôi nói gì đó

Nó sẽ chỉ là những điều khá trung lập thôi, cái gì đó về việc tôi cảm thấy “thất vọng sâu sắc”

MUSK: Anh thấy sao nếu chúng ta cùng đưa một tuyên bố nào đó

ZUCKERBERG: Ồ, tôi đã đăng xong mất rồi. Haha

MUSK: Anh bạn, bài đăng có vẻ lạnh lùng quá

ZUCKERBERG: Lần sau hãy cẩn thận hơn, được không

MUSK: Thực sự là trưởng thành rồi ấy

ZUCKERBERG: Vậy anh sẽ trả tôi tiền cho vụ này chứ

MUSK: Được thôi, nhưng tôi phải xong vụ sáp nhập này đã. Giờ hơi kẹt chút

ZUCKERBERG: Vì sao? Anh không có bảo hiểm à?

MUSK: Tôi đã hủy nó sau khi chúng ta phóng cái trước rồi, chi phí cực kỳ cao. Vụ này bất ngờ quá

ZUCKERBERG: Trời đất ạ

Cùng chuyên mục
XEM