Hay không bằng hên: iPhone 7 đang lo ế, Samsung lại tự tay bóp... Galaxy Note7

03/09/2016 12:00 PM | Công nghệ

Apple hẳn đang mừng thầm khi Galaxy Note7 buộc phải thu hồi. Thương trường là chiến trường, nỗi buồn của người này sẽ là niềm vui của người khác.

Vào ngày 7/9 tới đây, bữa tiệc công nghệ của Apple sẽ chính thức bắt đầu. Bởi theo như truyền thống hàng năm, đây cũng chính là thời điểm hãng này cho ra mắt thế hệ iPhone mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, rất nhiều tin đồn và hình ảnh về bộ đôi iPhone mới đã bị rò rỉ, từ đó mang đến cho chúng ta một góc nhìn vô cùng rõ nét về những thiết bị này.

Với thiết kế không có nhiều sự khác biệt lớn so với iPhone 6s hiện nay, phần lớn người dùng đều chung một nỗi thất vọng tràn trề và không mấy mặn mà với iPhone mới, bởi họ vốn đã trông chờ quá nhiều.

Apple đang có một năm đen tối


Doanh số iPhone trong thời gian gần đây

Doanh số iPhone trong thời gian gần đây

Kể từ khi iPhone SE ra mắt vào hồi đầu năm, không ít người đã cho rằng Apple đang dần dần bí ý tưởng. Những tín đồ lạc quan nhất của Apple tin tưởng, họ có thể kì vọng nhiều hơn ở chiếc iPhone 7 vào cuối năm.

Thế nhưng, cho đến khi các nguồn tin đều đồng loạt khẳng định iPhone 7 sẽ na ná iPhone 6s về thiết kế, không ai còn có thể có thể bênh vực cho nhà Táo. Rất nhiều chuyên gia cũng như trang tin lớn trên toàn thế giới đã dự đoán: 2016 sẽ là một năm đen tối với Apple.

Những báo cáo gần đây về tình hình kinh doanh của Apple cho thấy: doanh thu và doanh số iPhone đang sụt giảm mạnh trong 2 quý đầu năm.

Theo đó, doanh thu từ iPhone trong Q2/2016 đã giảm đến 36% so với quý trước, đồng thời giảm gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Apple phải chịu một kết quả thảm bại trong Q2/2016, tổng doanh thu giảm đến 13%.

Trong khi đó, bên phía đối thủ Samsung đang là một năm đại thành công với bộ đôi Galaxy S7/S7 edge và mới đây là Galaxy Note7. Không ít những thống kê đã chỉ ra rằng: doanh số bán hàng của Samsung liên tiếp xô đổ nhiều kỉ lục. Điều này khiến cho Apple như đang ngồi trên đống lửa.

Nhưng đi buôn hay không bằng hên...

Trong bối cảnh Apple đã chuẩn bị tinh thần đón nhận thất bại với iPhone 7, họ bất ngờ nhận về tin vui từ Samsung, khi công ty Hàn Quốc buộc phải thu hồi Galaxy Note7 trên toàn cầu. Một tia hi vọng đã lóe lên cho Apple và chắc hẳn giờ này họ cũng đã mừng thầm khi gánh nặng đã phần nào vơi đi.

Cụ thể, phía Samsung đã đưa ra khuyến cáo:

"Samsung luôn cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất và luôn xem xét cẩn trọng những phản hồi của họ. Về các phản hồi của người tiêu dùng đối với Galaxy Note7, chúng tôi đã nghiêm túc tiến hành các điều tra chuyên sâu và tìm thấy vấn đề liên quan đến pin của sản phẩm.

Theo báo cáo liên quan đến sự cố pin ghi nhận đến ngày 1/9/2016, đã có 35 trường hợp được phản ánh từ người tiêu dùng trên toàn cầu. Samsung đang thực hiện một quy trình điều tra nghiêm ngặt với các nhà cung cấp để xác định nguồn hàng bị ảnh hưởng trên thị trường. Tuy nhiên, vì sự an toàn của khách hàng là ưu tiên tuyệt đối của Samsung, chúng tôi quyết định tạm dừng bán các sản phẩm Galaxy Note7".

Đứng trên góc độ kỹ thuật, đây quả là một sự việc đáng tiếc khi Galaxy Note7 đang được đánh giá là smartphone tốt nhất hiện nay trên thị trường.

Thế nhưng, thương trường là chiến trường, nỗi buồn của người này sẽ là niềm vui của người khác, Apple đang từ thế “cửa tử” bỗng dưng dữ lại hóa lành.

Thời điểm iPhone 7 ra mắt chỉ còn tính theo ngày, việc đối thủ tự bắn vào chân đã giúp con đường của Apple trở nên thông thoáng hơn bao giờ hết. Mọi sự chú ý bây giờ sẽ dồn vào Apple và cả iPhone 7, vậy còn gì mà ông không thể hiện đi hả Tim Cook?

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
XEM