Harry Charles: Từ đứa trẻ ai cũng thương sau cái chết ám ảnh của Công nương tới "Hoàng tử ếch" bị cả thế giới chê cười vì "để vợ dắt mũi"

10/03/2021 13:47 PM | Sống

Những ngày gần đây, nhà Sussex đã gây chấn động toàn bộ giới truyền thông khi công khai "bóc phốt" Hoàng gia Anh trên sóng truyền hình.

Trong cuộc phỏng vấn với "bà trùm truyền thông" Oprah Winfrey, vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle đã tiết lộ nhiều bí mật đời tư gây sốc: mâu thuẫn giữa Meghan và Kate, chuyện phân biệt chủng tộc nhắm vào mẹ con Meghan, ý định tự tử của Meghan , mối quan hệ giữa Harry với các thành viên trong gia đình,...

"Nỗi sợ lớn nhất của tôi là lịch sử đang lặp lại. Tôi đã chứng kiến những gì xảy ra khi người tôi yêu bị đối xử tồi tệ và không được xem là một con người thực sự. Tôi đã mất mẹ và giờ phải nhìn vợ biến thành nạn nhân của cùng thế lực kinh khủng đó", Hoàng tử Harry từng nói.

Tuổi thơ đầy ám ảnh vì sự ra đi của người mẹ

Harry sinh năm 1984, là con trai thứ hai của Thái tử Charles và Công nương Diana. Thế nhưng, sự xuất hiện của anh cũng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực sụp đổ của bố mẹ.

Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Công nương xứ Wales đã thừa nhận: khoảnh khắc Harry ra đời cũng là lúc bà biết mối quan hệ vợ chồng đã chính thức chấm dứt.

Tuổi thơ của Harry cũng trôi qua một cách êm đềm như bao đứa trẻ bình thường khác, cho đến cái ngày định mệnh làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời vị Hoàng tử trẻ.

 Harry Charles: Từ đứa trẻ ai cũng thương sau cái chết ám ảnh của Công nương tới Hoàng tử ếch bị cả thế giới chê cười vì để vợ dắt mũi  - Ảnh 1.

Ngày 31/8/1997, cả thế giới bàng hoàng khi nghe tin Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Phản ứng đầu tiên của Harry là hỏi cha mình "Mẹ mất thật rồi ạ?".

Đó là nỗi mất mát quá lớn với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi như Harry. Anh không thể tin rằng mẹ đã qua đời và giàn giụa nước mắt trong buổi tang lễ. Cú sốc tinh thần này đã khiến Harry chôn chặt mọi cảm xúc trong lòng.

"Mất mẹ ở tuổi 12 nên tôi khép kín mọi cảm xúc của mình trong suốt 20 năm. Điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và công việc của tôi", anh chia sẻ. Thậm chí, vị Hoàng tử này đã phải tìm đến chuyên viên tâm lý để điều trị.

"Khi đó, tôi có lẽ đã bước đến sát mép của sự sụp đổ hoàn toàn khi tất cả những chuyện đau buồn, dối trá, và các quan niệm sai lầm đến dưới mọi góc độ trong suốt những năm tháng ấy".

 Harry Charles: Từ đứa trẻ ai cũng thương sau cái chết ám ảnh của Công nương tới Hoàng tử ếch bị cả thế giới chê cười vì để vợ dắt mũi  - Ảnh 2.

Hoàng tử William và Hoàng tử Harry trong đám tang Công nương Diana

Harry chẳng bao giờ giấu sự căm ghét dành cho giới truyền thông. Anh cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ mình, vì bà đã thiệt mạng khi đang tìm cách tránh khỏi sự truy đuổi của những tay săn ảnh.

Mẹ mất từ bé khiến Harry thiếu đi cảm giác được che chở và bảo vệ. Mỗi người đều có cách phản ứng khác nhau khi đối mặt với sự đau khổ, và anh chọn nổi loạn để khỏa lấp sự bất an trong lòng.

Harry dần tỏ ra chán ghét trường học, không muốn bị gò ép theo quy củ của hoàng gia. Anh trở thành một vị hoàng tử ngông cuồng, luôn tìm đến các quán bar, hộp đêm để ăn chơi trác táng, thậm chí còn dính vào nghiện ngập.

 Harry Charles: Từ đứa trẻ ai cũng thương sau cái chết ám ảnh của Công nương tới Hoàng tử ếch bị cả thế giới chê cười vì để vợ dắt mũi  - Ảnh 3.

Hình ảnh Harry mặc áo có biểu tượng của phát-xít xuất hiện trên trang nhất hàng loạt tờ báo lớn ở Anh.

Trong giai đoạn 2005-2012, Harry khiến Hoàng gia Anh phải đau đầu khi liên tục dính vào hàng loạt bê bối, từ việc mặc áo có biểu tượng của phát -xít đến chụp ảnh khỏa thân khi đang thác loạn tại hộp đêm ở Mỹ. Công chúng vô cùng phẫn nộ, không thể hiểu nổi tại sao một vị hoàng tử nước Anh lại có thể hành động như vậy.

Sau đó, Hoàng tử Harry tham gia vào quân đội, và được điều đến Afghanistan chiến đấu. Thời gian trong quân ngũ đã biến anh thành một con người hoàn toàn khác: trưởng thành hơn, có trách nghiệm hơn, hiểu rõ mục đích sống.

 Harry Charles: Từ đứa trẻ ai cũng thương sau cái chết ám ảnh của Công nương tới Hoàng tử ếch bị cả thế giới chê cười vì để vợ dắt mũi  - Ảnh 4.

Cái chết của Công nương xứ Wales cũng khiến cho tình cảm giữa Harry và anh trai thêm rạn nứt. William là người đứng đầu danh sách kế vị nên nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các thành viên hoàng gia. Điều này khiến Harry cảm thấy có phần chạnh lòng và cô đơn. Để bù đắp cho con, Diana đã dồn nhiều sự yêu thương hơn vào cậu con trai út.

Cho đến mãi sau này, khi đã kết hôn với Meghan Markle, bóng đen tâm lý từ sự ra đi của mẹ vẫn đeo bám Harry, khiến tâm trí anh chưa có một giây phút nào bình lặng.

Lạc lối trong "chiến tranh gia đình"

Vào năm 2018, Hoàng tử Harry tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle, kết thúc chuỗi ngày tháng "thay người yêu như thay áo".

"Sự thật là tôi đã yêu Meghan nhanh đến chóng mặt, nó giống như một sự xác nhận rằng mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo, đó là định mệnh. Cô gái xinh đẹp này đã ‘trượt té’ vào cuộc đời tôi và tôi vấp vào đời cô ấy", Harry chia sẻ về chuyện tình với vợ.

Khi ấy, công chúng đều tin rằng Meghan đã cảm hóa được Harry, biến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, điều đó hóa ra lại chỉ đúng một nửa. Sau 3 năm về chung một nhà, Harry luôn kề vai sát cánh bên cạnh vợ con, nhưng gương mặt anh lúc nào cũng toát lên vẻ ủ rũ, buồn bã và nuối tiếc.

 Harry Charles: Từ đứa trẻ ai cũng thương sau cái chết ám ảnh của Công nương tới Hoàng tử ếch bị cả thế giới chê cười vì để vợ dắt mũi  - Ảnh 5.

Chứng kiến Meghan mỗi ngày đều trở thành tâm điểm chỉ trích của báo giới Anh, Harry lo sợ rằng những chuyện xảy ra với mẹ sẽ lặp lại với vợ mình. Tuy nhiên, vị Hoàng tử này đã quên mất một điều: Diana luôn hoàn thành trọng trách của một Công nương, kể cả khi đã rời Hoàng gia. Còn vợ chồng anh lại không làm được điều đó, thậm chí còn đi ngược lại những lời tuyên bố của mình.

Đầu năm 2020, nhà Sussex gây sốc khi tuyên bố sẽ rút khỏi Hoàng gia Anh, từ chối thực hiện mọi trọng trách và nhiệm vụ. Dù luôn miệng bày tỏ sự tôn trọng với Nữ hoàng Anh, họ lại không hề báo trước với bà về chuyện này.

"Tôi đang lùi lại hơn là từ chức. Mọi người cũng đã nhìn thấy, hoàng gia thật sự quá khắc nghiệt, truyền thông Anh đang hủy hoại sức khỏe tinh thần của gia đình tôi, đây chính là chất độc. Và tôi chỉ đang làm điều mà mọi người cha sẽ làm, tôi cần đưa gia đình mình rời khỏi nơi này", Hoàng tử Harry thẳng thắn chia sẻ.

Harry và Meghan tuy "dứt áo ra đi" để không phải làm việc cho Hoàng gia Anh, nhưng lại muốn giữ tước hiệu "Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex" để kiếm tiền riêng. Họ thể hiện mong muốn được độc lập về mặt tài chính, nhưng lại tỏ ra đau khổ khi bị gia đình "cắt đứt hỗ trợ tài chính" trong buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey.

 Harry Charles: Từ đứa trẻ ai cũng thương sau cái chết ám ảnh của Công nương tới Hoàng tử ếch bị cả thế giới chê cười vì để vợ dắt mũi  - Ảnh 6.

Hai vợ chồng giải thích việc sang Mỹ sinh sống là để tránh khỏi sự quấy rầy của giới truyền thông, nhưng họ lại liên tục xuất hiện trên các nền tảng khác nhau, từ sách, báo cho đến podcast, TV. Harry và Meghan được cho là ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Netflix để tiếp tục kể chuyện về đời tư của mình. Chỉ riêng cuộc phỏng vấn "bom tấn" mới đây cũng đã giúp họ bỏ túi gần 7 triệu USD.

Sau hàng loạt diễn biến căng thẳng giữa nhà Sussex và Hoàng gia Anh, nhiều người cho rằng Harry đã sai lầm khi chiều chuộng Meghan hết mức, để rồi bị vợ "dắt mũi" từ đầu đến cuối, quay lưng cả với gia đình.

Harry từng tâm sự: "Mỗi lần tôi nhìn thấy một chiếc máy ảnh, mỗi lần tôi nghe thấy một tiếng click, mỗi lần tôi ánh đèn flash bật sáng, tôi lại quay về quá khứ kèm lời nhắc nhở tồi tệ nhất về cuộc đời của mẹ".

Là người cận kề nhất bên anh, Meghan thấu hiểu hơn ai hết nỗi ám ảnh về truyền thông của chồng mình. Nhiều khán giả nhận xét, nữ diễn viên này đang cố tình xây dựng hình ảnh tương tự như Công nương Diana, bằng cách "sao chép" y hệt mẹ chồng từ thần thái, trang phục, cử chỉ…Một nguồn tin thân cận với Hoàng gia từng tiết lộ rằng, trong buổi hẹn hò đầu tiên với Harry, Meghan đã tìm mua và dùng loại nước hoa mà Công nương Diana thường dùng khi xưa.

Trong các buổi phỏng vấn, Meghan cũng luôn là người chủ động phát biểu, nắm thế thượng phong, còn Harry chỉ giữ im lặng, thỉnh thoảng mới lên tiếng. Nữ diễn viên thậm chí còn ngắt lời Harry, rồi đề cập tới chuyện phân biệt chủng tộc dù chồng có vẻ không muốn.

 Harry Charles: Từ đứa trẻ ai cũng thương sau cái chết ám ảnh của Công nương tới Hoàng tử ếch bị cả thế giới chê cười vì để vợ dắt mũi  - Ảnh 7.

Sự giống nhau giữa Công nương Diana và Meghan trong 2 cuộc phỏng vẫn "gây bão". Cô cũng đeo chiếc vòng tay kim cương đắt giá của mẹ chồng quá cố.

Lần này, có thể Meghan đã được nói ra hết những gì cô phải chịu đựng khi làm dâu hoàng gia. Có thể Hoàng gia Anh sẽ phải hứng chịu chỉ trích nặng nề từ công chúng. Dù bên nào chiến thắng, người đau khổ nhất sẽ vẫn luôn là người đứng giữa: Hoàng tử Harry.

Giờ đây, Harry đã không còn đường để rút lui. Bị gia đình ghẻ lạnh, trở thành tội đồ trong mắt dân chúng và truyền thông Anh, anh chỉ còn vợ con để dựa vào. Có lẽ, cuộc sống của vị hoàng tử này sẽ còn mệt mỏi và khó khăn hơn nữa trong chuỗi ngày sắp tới.

(Tổng hợp)

Linh Hân

Cùng chuyên mục
XEM