Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới

05/09/2017 15:50 PM | Xã hội

Men theo những núi đá dựng đứng, vượt sông trên những chiếc cầu sắp sập, băng qua vùng đất ô nhiễm phóng xạ… là những con đường tới trường nguy hiểm nhất thế giới.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 1.

Trẻ em đi học trong màn sương mù dày đặc ở tỉnh Trung Kalimantan, indonesia. Không khí khu vực này ô nhiễm tới mức mức đáng báo động, gây ảnh hưởng nhiêm trọng tới sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ em.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 2.

Trẻ em đánh đu trên xe ô tô để tới trường ở Cairo, Ai Cập. Thay vì sử dụng xe buýt chuyên dụng, người ta dùng xe tải để đưa học sinh tới lớp bất chấp tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 3.

Những nữ sinh Sri Lanka phải bước qua tấm ván gỗ, nối giữa hai phần của bức tường cổ được xây dựng từ thế kỷ 16, để tới lớp.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 4.

Nằm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 20 km, những đứa trẻ học tại trường Tiểu học Omika thường xuyên phải theo dõi những chỉ số phóng xạ trên thiết bị đo đạc được lắp đặt sau thảm họa kép năm 2011.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 5.

Trẻ em tới trường giữa những đống đổ nát ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 6.

Học sinh ở Giang Tây, Trung Quốc đi học sau lũ.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 7.

Những đứa trẻ ở Banten, Indonesia phải đu mình trên câu cầu treo sắp sập để tới lớp.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 8.

Những chiếc thuyền gỗ chòng chành như sắp chìm cũng được dùng dể đưa học sinh tới lớp tại Indonesia.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 9.

Nằm ở phía bắc Manila, những đứa trẻ ở làng Kawag, Philippines phải lội nước men theo vách đá để đến trường.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 10.

Bè tre được dùng để đưa học sinh tới lớp tại tỉnh Rizal, Philippines.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 11.

Học sinh đu mình trên những chiếc cáp treo tự chế để tới lớp ở Kolaka Utara, Indonesia.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 12.

Những tấm ván gỗ mỏng manh đưa học sinh tới lớp ở Kashmir, Ấn Độ. Câu cầu gỗ trước đó đã bị lũ quét cuốn trôi một phần.

Hành trình “tìm chữ” trên những cung đường tử thần của trẻ em trên khắp thế giới - Ảnh 13.

Trẻ em men theo vách đá dựng đứng đề tới lớp ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM