Hàng trà mãng cầu hot nhất hiện nay, mở cửa 3 - 4 tiếng bán hết hơn 100kg mãng cầu, tự livestream đã hút hơn 13k lượt xem

08/05/2023 12:59 PM | Sống

Có thể nhiều nơi bán món trà này ngon hơn nhưng cô chủ này thu hút khách hàng bởi lối nói chuyện dễ thương từ trên livestream qua tới ngoài đời.

Trà mãng cầu không phải là một thức uống quá mới, đặc biệt với các bạn trẻ. Nó cũng chỉ như bao loại trà sữa, trà uống thanh mát từ hoa quả mà người ta vẫn ưa chuộng vào mùa hè. Thế nhưng, dạo gần đây, món đồ uống này bỗng nhiên được dân tình săn đón hơn cả. Người ở xa thi nhau đu trend làm tại nhà, những người gần hơn, thì quyết tâm săn lùng đã khiến món trà này viral khắp cõi mạng. 

Chủ nhân của trend trà mãng cầu này là một tài khoản tên Vy Anh (quê ở Long An), cũng được lấy để đặt cho xe bán hàng của cô. Trên TikTok, cô nàng sở hữu 488,8k follower và 23,3M lượt thích. 

Ban đầu, cư dân mạng biết tới Vy Anh bởi những đoạn clip chia sẻ các công thức pha trà sữa, trà trái cây. Mặc dù đang kinh doanh các món đồ uống này nhưng cô cũng không ngại quay chi tiết từng bước, hướng dẫn để mọi người có thể làm được tại nhà. Kèm theo đó còn là loạt clip về cuộc sống đời thường với một góc nhìn không màu mè.

Đôi khi chỉ là vừa chuẩn bị nguyên liệu cho buổi bán sắp tới, vừa lên nói chuyện phiếm với cộng đồng mạng nhưng Vy Anh cũng thu hút tới hơn 13 ngàn lượt xem livestream. Các clip của cô, liên tục nằm trong top xu hướng với lượt xem cao ngất ngưởng, từ vài trăm ngàn đến cả triệu lượt xem. 

Chỉ mở 3 - 4 tiếng bán hết hơn 100kg mãng cầu, cô gái bỗng dưng "đổi vận" nhờ món trà bình dân - Ảnh 2.

Những ngày gần đây, cô nàng thường xuyên đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng và 6h sáng đã thức dậy để sơ chế nguyên liệu cho giờ bán buổi chiều.

"Danh tiếng" được lan tỏa, không chỉ hưởng ứng trên mạng mà nhiều người đã tìm tới tận nơi để gặp gỡ cũng như mua trà của cô chủ dễ thương. Đỉnh điểm, trong một đoạn clip mới, Vy Anh tiết lộ, cô đã phải nhập hơn 100kg để phục vụ sức mua của các khách hàng. Có hôm, Vy Anh mở bán lúc 11 giờ trưa nhưng chỉ đến 2 giờ chiều đã không còn hàng bán, nhiều người tìm đến đành tiếc nuối ra về.

Chỉ mở 3 - 4 tiếng bán hết hơn 100kg mãng cầu, cô gái bỗng dưng "đổi vận" nhờ món trà bình dân - Ảnh 2.

Vy Anh đã lấy gần 150kg mãng cầu để phục vụ dân tình vào buổi bán ngày cuối tuần này.

Chủ nhật này, đã thông báo trước trên trang cá nhân rằng 13 giờ chiều mới mở bán nhưng từ giữa trưa, dòng người kéo đến ở khu vực xe trà của Vy Anh kéo dài cả cây số. Theo chia sẻ của một tài khoản, họ có mặt ở đây lúc 11 rưỡi nhưng ước chừng đã có tới gần 100 người xếp hàng. Có người đi hơn 40km,  từ Đồng Nai, Cần Thơ đến, cũng có người chạy xe từ TP.HCM, thậm chí tận An Giang xuống.

Đúng giờ, Vy Anh mở bán, quanh khu vực hàng như "vỡ trận". Mặc dù phải phục vụ cùng lúc một lượng khách khá lớn nhưng lúc nào, trên gương mặt cô chủ cũng là nụ cười rạng rỡ, đôi tay thoăn thoắt. Cô có thêm 3-4 người phụ giúp nhưng chủ yếu chỉ giúp tính tiền và trả hàng cho khách, còn công đoạn pha chế quan trọng nhất vẫn do cô chủ tự tay thực hiện. 

So về giá thành, Vy Anh đang bán đồng giá tất cả các loại trà mãng cầu cũng như trà sữa là 20.000đ/ly. Con số này rẻ hơn so với mặt bằng chung, thường bán 30.000đ/ly. "Nói chung mình lời ít một xíu nhưng mình lấy số lượng, và mình còn có khách nữa", cô lý giải về giá bán.  

Cũng có người khuyên đang trên đà phát triển, hãy tận dụng cơ hội, mướn thêm người, tăng năng suất lên và bán tới 4 - 5 giờ. Song, Vy Anh có cách trả lời hợp tình hợp lý, rất vừa lòng cộng đồng mạng: "Trời cho mình nhiêu đó là nhiêu đó thôi, chứ tham lam quá thì xu á. Của thiên trả địa".

Chỉ mở 3 - 4 tiếng bán hết hơn 100kg mãng cầu, cô gái bỗng dưng "đổi vận" nhờ món trà bình dân - Ảnh 3.

Quan điểm của Vy Anh được dân tình tán thưởng.

Nếu như theo dõi một thời gian dài, hẳn nhiều người đã biết sơ sơ về cuộc sống trước khi được "săn đón" của Vy Anh. Cô nàng từng dựng hẳn một chiếc rạp cưới siêu to, vốn tính mời cả fan TikTok của mình tới tham dự. Nhưng kết quả thì ai cũng biết, những lời hứa trên mạng chỉ là thoáng qua, cô thậm chí còn phải nhận về không ít "gạch đá", kèm theo một khoản nợ vì tổ chức đám cưới. Không những vậy, hoàn cảnh gia đình của cô chủ xe trà mãng cầu cũng không được khá giả và thuận lợi. Bởi thế nên, những vị khách cất công tới tận nơi tìm Vy Anh, một phần vì tò mò về món trà mãng cầu, phần cũng muốn ủng hộ cho cô nàng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

(Ảnh chụp màn hình)

Theo Dương Dương

Cùng chuyên mục
XEM