Hàng quán vắng teo theo virus corona

03/02/2020 08:35 AM | Kinh doanh

Dịch viêm phổi cấp do virus corona đang lan rộng ở nhiều nước khiến người dân Sài Gòn lo lắng. Nhiều người hạn chế đến những nơi đông người để ăn uống, mua sắm..., một số chuyển qua mua hàng online.

Khảo sát một số quán ăn, tiệm trà sữa, trung tâm thương mại tại TPHCM, nhiều nơi chỉ lác đác vài khách mua mang đi chứ ít ngồi trò chuyện tại quán. Chị Hương, quản lý chuỗi cửa hàng trà sữa khá có tiếng ở Q.1, cho biết: “Cả tuần nay quán rất vắng. Vào cửa hàng ăn uống thường phải cởi khẩu trang để thưởng thức nên ai cũng ngại. Có ngày chúng tôi chỉ tiếp được chục khách, trong đó đa phần mua mang đi”.

Tại các trung tâm thương mại như Vincom, Vạn Hạnh Mall, Aeon..., khách đến mua sắm cũng thưa thớt. Tất cả đều trang bị khẩu trang kín mít, từ khách đến nhân viên. Ngay cả ngành hàng mỹ phẩm, nhân viên muốn bán hàng phải “khoe” gương mặt đẹp của mình cho khách thấy nay cũng hóa ninja. Nhân viên shop mỹ phẩm từ thiên nhiên thở dài: “Bình thường nhân viên phải trang điểm xinh đẹp để khách nhìn ngắm và quyết định mua hàng, nay khẩu trang kín mít nên không biết tư vấn thế nào để khách tin tưởng. Ngoài một số khách hàng thân thiết, đã dùng qua sản phẩm, sau tết đến nay em chưa có thêm vị khách mới nào”.

Trong khi đó, không ít quán ăn trong khu dân cư, quán ăn vỉa hè… cũng ế ẩm. Anh Đức (ngụ Q.Bình Tân) ngao ngán: “Mới nghỉ Tết xong nên hàng quán chưa mở nhiều, những quán mở sớm thường đông khách mấy ngày này. Thế nhưng sáng nay vừa chở con đi tìm quán ăn ngon thì hoảng hồn khi thấy ông chủ và nhân viên để tơ hơ, không khẩu trang, bao tay gì khi bán thức ăn khiến tôi rất sợ. Trong quán cũng chỉ loe ngoe vài khách, nhiều người ghé vào thấy chủ quán cười tươi liền quay đầu xe chạy thẳng”.

Mua qua online, điện thoại

Chiều tối 2/2, người dân Sài Gòn đã tranh thủ mua vàng sớm, tránh chen chúc trong ngày vía Thần tài mồng 10 tháng Giêng. Tại hệ thống PNJ, gần nửa đêm, khách còn tấp nập mua sắm. “Đúng ngày mùng 10 khách rất đông, lo sợ chen chúc trong tình hình dịch corora này nên tôi mua vàng sớm để lấy may. Không ngờ đến đây cũng thấy nhiều khách tâm lý như mình nên chờ đợi cũng khá lâu, tuy nhiên không có cảnh xếp hàng, chen lấn”, chị Thu (38 tuổi, ngụ Q.6) nói. Khách đến mua vàng đều được tặng khẩu trang y tế.

Các hệ thống SJC, tiệm vàng Mi Hồng (Q.Bình Thạnh), phố vàng bạc Q.5… nhộn nhịp đón khách mua sắm. Bà Tùng (62 tuổi) cho biết, đã đặt vàng từ trước Tết nên đúng ngày chỉ ra lấy. “Tôi thường mua vàng sớm vì đúng ngày Thần tài, giá thường bị đẩy lên cao. Còn giờ mua sắm là do sợ đám đông, sợ nhiễm cúm. Nay tôi đặt online, đến giao dịch chưa đầy 5 phút là xong”, bà nói.

Ở các chợ truyền thống, cá lóc, tôm cua, đồ cúng thần tài cũng tấp nập từ khá sớm.

Chị Na (tiểu thương chợ Hòa Bình, Q.5) nói: “Từ lúc có dịch, chợ vắng lắm dù đã hết tết gần cả tuần. Nay sát ngày Thần tài, chợ có nhộn nhịp hơn nhưng vẫn thua xa so với năm 2019, cả tiểu thương lẫn khách hàng. Tôi có nhiều khách quen, họ cần mua gì chỉ điện thoại, tôi giao tận nơi tính thêm phí. Buôn bán mùa dịch thì mình phải linh động”.

Theo Uyên Phương

Cùng chuyên mục
XEM