Hà Nội rét đậm, người lao động mưu sinh trong đêm lạnh

02/12/2022 08:13 AM | Xã hội

Trong cái giá lạnh của đêm Hà Nội, nhiều người lao động nghèo co ro để mưu sinh. Nhiều người vô gia cư ngủ vỉa hè chui mình vào chăn, áo mưa để tránh rét.

Đợt không khí lạnh khiến thời tiết Hà Nội về đêm càng giá buốt. Trong đêm đông, khi hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, vẫn còn những người lao động nghèo, những xe, gánh hàng rong… bám trụ trên từng con đường, ngõ phố...

Hà Nội rét đậm, người lao động mưu sinh trong đêm lạnh - Ảnh 1.

"Tôi đi nhặt rác đã mấy chục năm rồi, thời gian từ 18 giờ đến 1-2 giờ sáng ngày hôm sau, dù đông hay hè, bởi vì lúc đó hàng quán người ta đóng cửa và họ để lại những bìa các tông hay chai lọ… có thể bán được", bà Tám, một người nhặt rác tâm sự.

Hà Nội rét đậm, người lao động mưu sinh trong đêm lạnh - Ảnh 2.

"Vì trời rét nên mọi người không đi chơi, buôn bán trong thời tiết này khó khăn nhưng cũng phải ra đường, được đồng nào hay đồng đó…", chị Thảo - người bán bóng bay trên đường Đinh Tiên Hoàng cho hay.

Hà Nội rét đậm, người lao động mưu sinh trong đêm lạnh - Ảnh 3.

Những công nhân môi trường đô thị vẫn miệt mài thu dọn rác trên phố.

Hà Nội rét đậm, người lao động mưu sinh trong đêm lạnh - Ảnh 4.

Người bán hàng rong trên đường Đại La mặc thêm chiếc áo mưa giấy cho đỡ lạnh.

Hà Nội rét đậm, người lao động mưu sinh trong đêm lạnh - Ảnh 5.

Dọc theo những tuyến phố như: Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Triệu Quốc Đạt… không khó để bắt gặp người vô gia cư, lao động nghèo co cụm tại vỉa hè.

Hà Nội rét đậm, người lao động mưu sinh trong đêm lạnh - Ảnh 6.

Những người vô gia cư nghỉ ngơi trên vỉa hè sau một ngày mệt mỏi mưu sinh.

Hà Nội rét đậm, người lao động mưu sinh trong đêm lạnh - Ảnh 7.

Để giữ ấm, những người làm việc ban đêm đốt lửa sưởi.

Lê Phú

Cùng chuyên mục
XEM