Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi”

30/07/2020 11:11 AM | Sống

Sau thông tin xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới tại TP Hà Nội, người dân Thủ đô đã không còn quá hoang mang lo sợ như mấy tháng trước đây. Đa số đều tỏ ra bình tĩnh mà không chủ quan, mọi người gần như đã tự trang bị những “lá chắn” phòng dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Sáng ngày 29/7, báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với một số địa phương có nhiều khách du lịch về phòng chống Covid-19, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn đã rà soát có khoảng 15.000 đến 20.000 người trở về từ Đà Nẵng.

Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 1.

Người Hà Nội bình tĩnh trước dịch nhưng không chủ quan.

Khi nhắc đến dịch bệnh COVID-19, nhiều người nghĩ ngay đến những cảnh các hàng quán, quầy tạp hoá, hiệu thuốc, nhiều người chen chân nhau, xếp hàng dài hàng cây số để mua nhu yếu phẩm, nước rửa tay, khẩu trang về chống dịch.

Nhưng đến giờ, trái ngược với những hình ảnh ấy, ngay thời điểm khi nghe tin có ca nghi nhiễm, mọi người đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh, sẵn sàng tâm lý ứng phó. Chẳng ai bảo ai, từ người lớn đến trẻ em, mọi người đều chủ động đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà, đến những nơi công cộng.

Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 2.

Mọi người vẫn đi dạo, hóng mát nhưng không quên đeo khẩu trang chống dịch.

Nhiều hàng quán, quầy kinh doanh đã tự giác tiến hành đo thân nhiệt mỗi khi khách ghé đến mua hàng. Nước rửa tay sát khuẩn cũng được chuẩn bị chu đáo trước cửa kèm những tấm bảng hiệu nhỏ, nhắc nhở mọi người sát khuẩn tay khi vào cửa hàng.

Tại các chợ, quầy hàng, không còn chen lấn, xô đẩy đi mua nhu yếu phẩm tích trữ, các hoạt động hàng ngày vẫn diễn ra như bình thường nhưng mọi người giữ khoảng cách hơn.

Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 3.

Từ người lớn đến trẻ em đều đeo khẩu trang vì bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 4.

Chẳng còn quá hoảng sợ, mọi người đều chủ động chống dịch mọi lúc, mọi nơi.

Ghi nhận của chúng tôi tại một số con phố trong nội thành Hà Nội, mọi người vẫn đi dạo hóng mát, vẫn trò truyện với nhau, vẫn ngồi vỉa hè ngắm đường phố nhưng tất cả hầu như được diễn ra sau lớp khẩu trang và lặng lẽ hơn trước.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hiền, một người dân đi dạo tại bờ Hồ Gươm cho biết, bản thân chị đã không còn cảm thấy hoang mang trước dịch COVID-19 như trước đây vì đã hiểu rõ về dịch bệnh này.

Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 5.

Hạn chế nói chuyện, ngồi cạnh nhau, vẫn đeo khẩu trang, mỗi người ngồi quay sang một bên cho "chắc ăn".

Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 6.
Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 7.

"Ai cũng có ý thức bảo vệ sức khoẻ, chống dịch vì bản thân và cộng đồng thì dịch nào chịu nổi", một người dân nói.

Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 8.

"Trước đây tôi cũng đã lo sợ rất nhiều nhưng giờ thì không còn quá sợ hãi nữa. Thông qua các phương tiện truyền thông, báo chí và cơ quan chức năng tuyên truyền, tôi đã hiểu rõ về dịch hơn và biết bản thân, gia đình cần phải làm gì để chống dịch.

Bình tĩnh không đồng nghĩa với chủ quan, gia đình tôi luôn sử dụng khẩu trang, nước rửa tay để chống dịch", chị Hiền chia sẻ.

Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 9.
Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 10.

Một số người lớn tuổi luôn đeo khẩu trang để chống dịch cho con cháu noi theo.

Hà Nội bình tĩnh, không chủ quan trước dịch COVID-19: “Mình đã thắng và sẽ thắng tiếp thôi” - Ảnh 11.

Mỗi khi ra ngoài bán hàng, cụ bà lại đeo khẩu trang để chống dịch. Cụ không quá lo sợ mà bình tĩnh để chung tay đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Tâm sự với chúng tôi, một cụ bà đã gần 80 tuổi bán bánh đúc nóng tại phường Hàng Bạc (Hà Nội) cho rằng, cụ vẫn sợ dịch bệnh nhưng không còn quá sợ như mấy tháng trước đây nữa.

"Giờ mình biết nó lây thế nào rồi nên mình chủ động phòng tránh, hôm nay nghe mọi người nói thì tôi cũng sợ đấy nhưng tôi tin mình sẽ đẩy lùi dịch. Bán hàng nên tôi đeo khẩu trang cả ngày cho an toàn, nước rửa tay các con, cháu cũng mua cho rồi, không nhớ làm mình nhắc ngay.

Dân mình cứ đoàn kết, bình tĩnh, không chủ quan. Mình đã thắng rồi thì sẽ thắng tiếp thôi", cụ bà chia sẻ.

Long Quyền

Cùng chuyên mục
XEM