Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét

22/02/2022 10:15 AM | Xã hội

Trong những ngày rét kỷ lục, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống rất thấp, nền nhiệt thấp nhất chỉ khoảng 8-11 độ C. Vì đặc thù công việc, nhiều người lao động ngoài trời vẫn phải vất vả mưu sinh dưới giá rét cắt da cắt thịt.

Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 1.
Những ngày này, thời tiết tại Hà Nội rét buốt, nhiệt độ ngoài trời ban ngày cũng khoảng 10 độ C nhưng nhiều người vẫn phải vất vả mưu sinh dưới cái lạnh tê tái.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 2.
Theo ghi nhận của PV Infonet, tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lúc 16h00 ngày 21/2, giữa giá rét căm căm, người lao động vẫn miệt mài hoạt động buôn bán nhưng không khí vội vã, khẩn trương hơn mọi ngày, ai cũng muốn bán xong hàng để còn về nghỉ ngơi.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 3.
Trời rét buốt, việc ngâm tay trong nước lạnh nhiều giờ khiến đôi tay đỏ tấy cả lên.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 4.
Để cá được tươi khỏe, người bán vẫn phải dùng cả đá cây để làm lạnh nước trong thùng cá.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 5.
Bà Hương, người bán đá tại chợ Yên Sở cho biết, mùa đông chỉ bán được 40-50 cây đá, số lượng chỉ bằng 1/5 so với mùa hè. "Người bán cá cần cho đá vào bể để con cá được khoẻ và tươi, nhưng trời lạnh tiểu thương ít mua khiến thu nhập của tôi bị giảm đáng kể. Đấy còn chưa nói lúc làm, nước đá tan ra, thấm vào từng lớp áo, rét cắt da cắt thịt, đeo găng tay cũng chẳng ăn thua. Còn nguy cơ sau này bị ảnh hưởng đến xương khớp nữa", bà Hương nói.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 6.
Đôi bàn tay đỏ tấy vì bê đá lạnh.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 7.
Do phải làm việc ngoài trời, nhiều công nhân đốt củi trên vỉa hè để sưởi ấm giữa đêm lạnh.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 8.
Trên phố Hào Nam, một nhóm công nhân vệ sinh tranh thủ giờ giải lao đốt củi sưởi ấm.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 9.
Khi xe rác đến, họ lại khẩn trương làm việc.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 10.
Người phụ nữ này vẫn đi nhặt ve chai để kiếm thu nhập trong buổi tối giá rét căm căm.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 11.
Tối 21/2, trời không mưa nhưng rét buốt, nhiều công nhân môi trường phải mặc thêm áo mưa để bớt rét.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 12.
Người đàn ông xe ôm đốt lửa sưởi ấm trong lúc chờ khách.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 13.
Nằm trong túp lều bên cạnh đống lửa đang cháy để trông những cành lê bày bán trên phố Lạc Long Quân, anh Vĩnh (ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, anh mặc 4 quần, 5 áo, đắp thêm chăn nhưng cũng chẳng ăn thua. "Thời tiết như thế này chỉ có những người mưu sinh ngoài đường như chúng tôi mới cảm thấy giá rét như thế nào, mở tủ lạnh ra tôi thấy ngăn làm đá cũng chưa ăn thua đâu. Nhìn tôi nằm như thế này thôi nhưng hở chỗ nào là buốt ở chỗ đấy. Gió thổi vào rét buốt thấu xương. Như đêm hôm qua mưa rét, nói thật, trộm có vào bê hoa lê đi thì tôi cũng phải chịu vì rét quá, tôi phải bịt kín hết để mưa, rét không lùa vào lều. Hôm nay mưa ngớt rồi, lúc nằm trong lều tôi cố gắng để thò ra hai con mắt còn trông hàng bên ngoài".
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 14.
Vào những ngày này, đường phố rất vắng người.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 15.
Trên gần chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), nhiều người dùng những cây đào khô để đốt lửa.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 16.
2h sáng, công việc chưa xong, nhóm công nhân túm tụm bên đống lửa nhỏ để xua bớt giá rét bủa vây khắp nơi.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 17.
Người vô gia cư vất cả chống chọi với cái giá rét.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 18.
Vào khoảng 1h sáng ngày 22/2, tại chợ Long Biên (quận Ba Đình), nhiều người lao động vẫn đang oằn mình mưu sinh trong tiết trời giá buốt dưới 10 độ C.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 19.
Kéo hàng giữa đêm vất vả nhưng đây cũng là "hoạt động làm nóng cơ thể" và có thêm thu nhập nên ai nấy đều hăng say không muốn ngơi nghỉ.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 20.
Thanh niên ngồi co ro trên thùng xe.
Hà Nội: Bê đá cây lạnh buốt, vầy nước đỏ tay trong chợ cá mưu sinh ngày giá rét - Ảnh 21.
Vất vả nhất có lẽ vẫn là những người làm nghề bốc đá tại kho đông lạnh ở chợ Long Biên. 2h sáng, người đàn ông này vẫn đang làm việc hết sức để sớm hoàn thành công việc.

Theo Bảo Khánh

Cùng chuyên mục
XEM