Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên

04/10/2021 15:30 PM | Sống

Ngày 4/10 - ngày thứ 4 TP.HCM trở lại nhịp sống “bình thường mới”, dòng người rời thành phố về quê vẫn không ngớt. Tại các cửa ngõ ra vào TP, hàng nghìn người dân chờ đợi qua chốt để về quê.

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 1.

Tại chốt G7, cầu Vĩnh Bình giáp ranh tỉnh Bình Dương và TP.HCM, các phương tiện lưu thông qua đây khá đông đúc.

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 2.

Đa phần người tham gia lưu thông là người lao động về quê ở các tỉnh Tây Nguyên, người vào TP.HCM để làm việc, khám bệnh.

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 3.

Thiếu tá Hoàng Minh Cường, Phòng 5 - Phòng Chống tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình Sự, Bộ Công an, cho biết, “Để kiểm soát lực lượng lưu thông từ Bình Dương sang TP.HCM và ngược lại thì hai bên đều có chốt chặn. Người dân sau khi được chính quyền tiếp nhận thì cần có giấy xét nghiệm âm tính sau 72 giờ, ít nhất phải được tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày. Điều này giúp thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân về quê và lực lượng tham gia chống dịch”.

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 4.

Lượng người qua chốt tăng nhanh, để có thể đảm bảo công tác kiểm tra, lực lượng trực chốt và y tế phải hoạt động hết công suất 24/24. Thiếu tá Cường cũng chia sẻ thêm, “Người dân sau khi về quê đều được hướng dẫn khai báo tại chỗ từ nơi đi đến nơi về. Nếu người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng không có xét nghiệm âm tính thì chúng tôi sẽ hướng dẫn về nơi xét nghiệm y tế để làm xét nghiệm và khi đầy đủ thủ tục chúng tôi mới cho phép lưu thông”.

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 5.

Chị Giàng Thị Thúy (Quê tỉnh Đắk Lắk) bộc bạch, “Chạy xe máy chở theo con nhỏ đi đoạn đường xa, gần 400km, dù tôi rất sợ nhưng cũng phải cố gắng vì nhiều tháng qua đói lắm rồi. Nay được tạo điều kiện về nhà, tôi vô cùng mừng, tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi”.

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 6.

Chỉ trong ngày hôm qua, ngày 3/10, đã có hơn 5000 người lưu thông qua chốt G7 tại cầu Vĩnh Bình. Trong sáng nay, sau khi TP.HCM cùng 4 tỉnh mở ra hướng mới được phép lưu thông thì lượng phương tiện lưu thông càng đông hơn.

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 7.

Một số người dân lưu thông qua chốt vào địa phận TP.HCM không có giấy xét nghiệm âm tính, lực lượng chức năng đã hướng dẫn phải quay đầu trở lại Bình Dương.

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 8.

Con trẻ theo chân người lớn trên chuyến hồi hương không biết ngày trở lại.

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 9.

Dù TP đã trở lại bình thường mới thế nhưng họ vẫn lựa chọn về quê bởi đã không còn gì để gắng gượng

Giữa dòng người rời Sài Gòn tránh dịch, mẹ địu con chạy xe máy 400km về với Tây Nguyên - Ảnh 10.

Đặng Tuyết - Đặng Phương

Cùng chuyên mục
XEM