Gạt qua lùm xùm "đạo nhái" Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày

30/10/2020 13:04 PM | Sống

Bỏ công việc lương cao mà nhiều người mong muốn, chủ nhân kênh YouTube Bếp trên đỉnh đồi đã lên núi và sống một cuộc sống của chính mình.

Thời điểm đầu tháng 7/2020, trên MXH xôn xao về việc những người dùng mạng Trung Quốc lên tiếng kênh YouTube Bếp Trên Đỉnh Đồi "đạo nhái" hình ảnh, góc quay clip của "tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất. Khi ấy, bài đăng lên án đó đã "leo thẳng" lên BXH tìm kiếm từ khóa hot nhất Weibo. Trước rắc rối ấy, YouTuber Tâm An (chủ nhân kênh YouTube Bếp Trên Đỉnh Đồi) chọn cách im lặng và thậm chí, khóa Facebook cá nhân và các kênh thông tin khác.

Cũng trong thời điểm đó, Tâm An lựa chọn cách chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình. Sống gần gũi với thiên nhiên, cây cối luôn mang đến cho cô một tâm thế vui vẻ, lạc quan. Hiện tại, Tâm An đã rời Sa Pa được hơn 8 tháng để trở về quê mình ở Tây Nguyên và đoàn tụ cùng gia đình. Trong suốt thời gian hơn 1 năm sống ở Tây Bắc, điều mà cô tâm đắc nhất, đó là mua một cái máy lọc nước để bà con dân bản có nước sạch uống.

Khi trở về quê hương sống gần với bố mẹ, Tâm An cũng hoàn thiện xong căn nhà gỗ mang hơi hướng nỗi nhớ Tây Bắc mà bản thân ấp ủ bao lâu nay. Mới đây, cô đã mạnh dạn bộc bạch về quyết định "bỏ phố về quê". Bởi trước khi chọn làm nông, Tâm An là một designer làm việc tại Hà Nội, có thu nhập cao, có cuộc sống mà nhiều người ao ước...

"Vậy là gần 1 năm nghỉ công việc ở thành phố để trở về quê hương với công việc làm vườn tại nông trại nhỏ của mình.

Căn nhà của mình nằm giữa nông trại, bao quanh là núi và cánh đồng, tuy ở đây ít người qua lại nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy buồn cả, một phần bởi vì công việc làm vườn khá bận và quan trọng hơn mình luôn muốn tạo một không gian sống để chính mình cảm thấy hạnh phúc dù cuộc sống ở miền quê thiếu nhiều tiện nghi.

Quan niệm riêng của mình khi làm nhà ở quê đó là: nhà có thể nhỏ thôi, vừa ở thôi nhưng xung quanh căn nhà sẽ thật nhiều hoa và rau củ. Vì thế, khu vườn, căn bếp trở thành nơi mà mình yêu thích nhất.

Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 1.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 2.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 3.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 4.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 5.

Vì ở quê nên mình vẫn thích đun bếp củi để nấu nướng, mọi người có công nhận nấu cơm bằng bếp củi ăn rất là ngon đúng không? Hihi.

Còn khu vườn của mình, mình trồng rất nhiều loại rau củ quả theo mùa, chỗ mình thời tiết quanh năm mát mẻ nên rất đa dạng các loại rau.

Ngoài ra quanh nhà mình trồng thêm vừng, lạc, ngô và các loại đậu, ngũ cốc để phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp lương thực cho mình.

Ở nông trại thì có trồng thêm lúa, cà phê, và một số cây lâu năm. Nên riêng về các nhu yếu phẩm cơ bản hằng ngày mình có thể tự phục vụ được.

Trồng lúa để có gạo ăn quanh năm.

Vừng lạc để ép dầu, từ khi về quê mình chưa bao giờ phải mua dầu ăn ở ngoài cả.

Mình tự làm thêm mạch nha để thay thế đường công nghiệp.

Trồng đậu nành để làm tương, làm đậu phụ.

Còn các loại đậu khác mà mình trồng được sẽ bổ sung thêm vào các bữa ăn của mình.

Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 6.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 7.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 8.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 9.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 10.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 11.
Gạt qua lùm xùm đạo nhái Lý Tử Thất, chủ nhân Bếp trên đỉnh đồi hài lòng về cuộc sống làm nông tự cung tự cấp, quanh quẩn bên căn bếp mỗi ngày - Ảnh 12.

Do mình không sử dụng thịt động vật nên việc mình tự trồng trọt đã có thể tự cung tự cấp cho việc ăn uống của mình quanh năm.

Ngoài ra mình tự học thêm một số nhạc cụ để cuộc sống có nhiều niềm vui hơn, học thêm chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp quanh mình để chia sẻ cho mọi người.

Rời phố về quê chưa bao giờ là dễ dàng, bởi để tạo ra những thứ tươi đẹp quanh mình là bao mồ hôi, nước mắt nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy hối hận về quyết định của ấy.

Bởi mình đã bằng lòng và hạnh phúc với chính cuộc giản đơn này."

PV

Cùng chuyên mục
XEM