Gặp chủ nhân King Kong làm từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt'

17/02/2023 16:10 PM | Sống

Mô hình King Kong nặng hơn 300 kg được anh Nguyễn Thành Triệu thực hiện một mình trong 2 tháng.

Gặp chủ nhân King Kong từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt' - Ảnh 1.

Vài ngày gần đây, mạng xã hội đang xôn xao về mô hình King Kong của anh Nguyễn Thành Triệu, 34 tuổi, một thợ cơ khí ngụ tại tỉnh Bến Tre. Điểm thú vị của mô hình này là lớp vỏ bên ngoài được làm từ 200 chiếc lốp xe đã qua sử dụng. Mô hình nặng hơn 300 kg, cao 2,2 mét, ngang 1,5 mét và dài 2,5 mét, có thể chịu tải 3-4 người ngồi lên.

Gặp chủ nhân King Kong làm từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt' - Ảnh 3.

Công đoạn thi công tác phẩm bắt đầu từ việc thực hiện bản vẽ trên giấy, dựng mô hình bằng khung sắt, sau đó cắt lốp xe, xem xét bộ phận nào cần miếng lốp dày hay mỏng, rồi cố định bằng ốc vít. Sau khi hoàn thiện, anh Triệu vệ sinh và phủ 1 lớp sơn đen, 1 lớp sơn bóng để tác phẩm đẹp hơn. Anh Triệu nói: "Công đoạn cực khổ nhất là cắt lốp xe, có hôm ngồi cả ngày một mình chỉ để cắt lốp. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình cũng rảnh thiệt".

Gặp chủ nhân King Kong làm từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt' - Ảnh 4.

Đôi mắt được làm từ 2 muôi múc canh, sau đó được anh Triệu sơn lên để tạo hồn cho tác phẩm. Số lốp để thực hiện tác phẩm được anh Triệu thu thập tại các cơ sở sửa chữa xe máy, phần còn lại được anh em, bạn bè hỗ trợ.

Gặp chủ nhân King Kong làm từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt' - Ảnh 5.

Trước đây, anh Triệu đã cùng vài người bạn đã làm một số vật dụng nhỏ từ gỗ, xi măng. Tuy nhiên khi hoàn thiện, tác phẩm đẹp nhưng không có hồn, nên anh chợt nảy ra ý tưởng sử dụng lốp xe. Lốp xe cũng giúp tạo hình bộ lông của các con vật có hồn hơn.

Gặp chủ nhân King Kong từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt' - Ảnh 2.

Sau khi clip ghi hình King Kong được đăng tải trên mạng xã hội, một người khác đã đồng ý mua lại mô hình với mức giá 65 triệu đồng. Anh Triệu cho biết, tác phẩm được một mình anh thực hiện trong 2 tháng. Tác phẩm có thể chịu được nắng mưa, độ bền cao. Có thể dùng đặt làm tượng đặt ở quán cà phê, khu vui chơi giải trí,...

Gặp chủ nhân King Kong làm từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt' - Ảnh 7.

Anh Triệu nói: "Đây là niềm đam mê của tôi. Trước khi làm mô hình này, tôi cũng đã có làm một số vật dụng nhỏ từ gỗ, xi măng, lốp xe cho tụi trẻ con trong nhà".

Gặp chủ nhân King Kong làm từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt' - Ảnh 8.

"Ban đầu tôi chỉ dự tính làm cho vui để thỏa mãn sở thích. Sau khi làm xong, tôi trưng bày tại quán cà phê của một người bạn. Người này cũng giúp tôi chia sẻ tác phẩm trên các trang mạng xã hội. Thế là nhiều người chú ý đến, đổ xô đến xem. Nhanh chóng sau đó, một anh khách người Lâm Đồng đã liên hệ với tôi để mua lại. Anh cũng kinh doanh quán cà phê nên cần mô hình này để trưng bày", anh Triệu chia sẻ.

Gặp chủ nhân King Kong làm từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt' - Ảnh 9.

"Thực chất khi bán cũng tiếc lắm, vì đây là thành quả đầu tiên của mình và tiêu tốn rất nhiều công sức. Nhưng nghĩ lại, nếu bán sẽ có thêm một khoản tiền để phát triển các tác phẩm tiếp theo, đồng thời thấy vị khách này cũng nhiệt tình nên tôi bằng lòng".

Gặp chủ nhân King Kong làm từ lốp xe đang gây bão MXH: 'Có lúc tự ngồi cắt lốp thấy rảnh thiệt' - Ảnh 10.

"Vị khách cũng đặt hàng tôi làm thêm một con khủng long, nhưng do tôi chưa đủ cơ sở vật chất, nguồn cung lốp nên vẫn chưa đưa ra báo giá. Ngoài ra cũng có một số người đã đặt cọc để làm các mô hình nhỏ. Bữa giờ tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại, tuy mệt nhưng vui", anh Triệu nói.


Theo Anh Xuân - Quốc Minh

Cùng chuyên mục
XEM