Được mời lồng tiếng phim 'Avatar 2', thạc sĩ quản trị khách sạn Sài Gòn bỏ dạy học, có 14 năm kinh nghiệm làm nghề

04/03/2023 12:45 PM | Sống

Làm quen với nghề từ năm 2009, nghệ sĩ lồng tiếng Trường Tân (sinh năm 1987) đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc với công việc lồng tiếng thầm lặng này.

“Khi còn là sinh viên năm 3, trong lúc xem truyền hình, mình vô tình thấy được một clip quảng cáo tuyển diễn viên lồng tiếng. Bản thân mình lúc đó cảm thấy công việc này này khá thú vị nên đã lập tức chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Bẵng đi 1 năm, Tân mới được phía HTV3 liên hệ mời casting”.

Anh Tân hào hứng kể về cơ duyên của mình với công việc diễn viên lồng tiếng. Trải qua 2 vòng casting gắt gao và vượt qua hơn 700 ứng viên, anh đã may mắn cùng với 13 người khác được tuyển vào khóa diễn viên lồng tiếng năm 2019 của kênh HTV3.

“Tay ngang" bước vào nghề

Xuất phát là một sinh viên theo đuổi chuyên ngành Quản trị khách sạn của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. HCM (HUFLIT), đến nay, anh Tân đã có 14 năm gắn bó với công việc lồng tiếng. Anh bày tỏ, các cô chú diễn viên lồng tiếng phim TVB từ thủa ấu thơ có lẽ đã truyền cảm hứng công việc cho mình. Đặc biệt, cô Bích Ngọc và chị Thu Hương luôn là thần tượng trong nghề của anh Tân.

Vai diễn đầu tiên mà anh Tân trúng tuyển là vai Jeremy trong bộ phim thần tượng “Cô nàng đẹp trai” của Hàn Quốc năm 2019 sau khi “bước chân" vào nghề mới chừng 3-4 tháng. Tính cách và độ tuổi của nhân vật này cũng khá tương đồng với 8X vào thời điểm đó nên anh đã hoàn thành khá tốt vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp. 

“Mình đặc biệt ấn tượng về một cảnh khóc dài hơn 10 phút của nhân vật này. Thử thách lớn nhất của phân cảnh, đó là phải thoại làm sao vừa rõ chữ vừa khớp với cảm xúc đau buồn vì thất tình cũng như từng tiếng nấc nghẹn, hơi thở, hít mũi… của nhân vật. Chỉ có điều, lần đầu được diễn “đã” và nhập tâm như vậy nên khiến mình thấy như vừa bị thất tình! (cười) Vì vậy, mình phải mất cả buổi chiều để thoát vai và cân bằng lại tâm lý”, anh nhớ lại.

Từ đó, anh Tân đã tự rút ra được bài học kiểm soát cảm xúc của bản thân để có thể phân biệt rõ đâu là cảm xúc khi lồng phim và đâu là cảm xúc thật của mình ngoài đời. Bên cạnh đó, bản thân người diễn viên lồng tiếng cần tập nuôi cảm xúc thật nhanh nhưng phải chân thật để theo kịp cảm xúc của nhân vật trên phim. Theo anh, diễn viên lồng tiếng không có nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lí cho nhân vật.

Được mời lồng tiếng phim “Avatar 2”, thạc sĩ quản trị khách sạn Sài Gòn bỏ dạy học, có 14 năm kinh nghiệm làm nghề - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, anh được trao vai trò lồng tiếng cho nhân vật Jake Sully trong “Avatar 2: Dòng chảy của nước”. Thời điểm mình đảm nhận công việc này, anh tự nhận xét giọng nói của mình đã đủ chín muồi, phù hợp với tính cách và độ tuổi của nhân vật.

Anh Tân chia sẻ: “Khi được mời casting cho vai này, mình hoàn toàn không được phía studio Việt Nam tiết lộ bất cứ thông tin chi tiết nào. Chỉ đến khi bước vào phòng thu, mình mới vỡ òa lên kinh ngạc vì không ngờ được mời vào một dự án “khủng” như vậy. May mắn thay, mình vừa ra rạp xem lại phần 1 của phim nên đã hiểu về nhân vật Jake Sully cũng như nội dung phim.

Toàn bộ dữ liệu ghi âm casting sẽ được gửi qua cho đối tác Disney để kiểm tra và trực tiếp tuyển lựa rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Phía studio ở Việt Nam hoàn toàn không can thiệp vào kết quả casting cho tất cả vai diễn quan trọng của phim.”

Khoảng 2 tuần sau buổi casting, 8X nhận được lời mời lồng tiếng chính thức cho vai diễn này. Sau này, anh Tân mới biết mình đã vượt qua 5 ứng viên nặng ký khác sau 3 vòng casting và được chính đại diện của Disney chọn lựa ngay từ vòng đầu tiên.  

Khó khăn anh Tân gặp trong quá trình lồng tiếng cho nhân vật Jake Sully không kể xiết. Thông thường, một bộ phim điện ảnh lồng tiếng chiếu rạp chỉ có 7-8 lớp thoại (reels), nhưng riêng phim “Avatar 2” có tổng cộng 15 lớp thoại với thời lượng hơn 3 tiếng. Trong đó, phần thoại của nhân vật Jake Sully có gần 2000 câu (lines) nên phải chia ra làm nhiều buổi thu âm.

Đặc biệt, thời điểm thu 6 lớp thoại đầu, (vì lý do bảo mật chặt chẽ và phía Disney cũng chưa hoàn thành bản dựng cuối cùng), bản phim anh thu âm chỉ là bản phim thô trắng đen, diễn viên lồng tiếng chỉ thấy được đúng khuôn mặt của nhân vật mình phụ trách và không hề thấy bối cảnh xung quanh, hoàn cảnh xảy ra trước đó…

Được mời lồng tiếng phim “Avatar 2”, thạc sĩ quản trị khách sạn Sài Gòn bỏ dạy học, có 14 năm kinh nghiệm làm nghề - Ảnh 3.

“Bước ngoặt” để cân bằng

Năm 2017, vì thấy cuộc sống đơn điệu, anh Tân quyết định gác lại tất cả để đi học ngành thạc sĩ ngành quản trị khách sạn tại trường Blue Mountains International Hotel Management School (Australia). 2 năm sau, anh trở trường cũ là Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM để dạy bộ môn Chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, vào thời điểm dịch Covid bùng phát, anh chỉ có thể ở nhà dạy trực tuyến mà thôi.

Anh giãi bày: “Khoảng thời gian du học đã cho Tân rất nhiều trải nghiệm sống và cả một tấm bằng thạc sĩ danh giá. Trình độ tiếng Anh được nâng cao, mình có thêm nhiều cơ hội mới trong nghề như thu âm quảng cáo cho các clip tiếng Anh, làm MC song ngữ… Giọng nói của mình cũng trở nên từng trải và trầm ấm hơn”.

Sau một thời gian ngắn đi dạy, anh hiểu được công việc lồng tiếng có vai trò quan trọng thế nào đối với bản thân anh. Vì vậy, anh quyết định quay trở lại nghề cũ và tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Từ những ngày đầu “bước chân" vào nghề cho tới thời điểm hiện tại, sự nhiệt huyết vẫn sục sôi thúc giục anh cống hiến cho công việc này. Hiện tại, ngoài làm diễn viên lồng tiếng và thu âm quảng cáo cho các clip TVC quảng cáo nhãn hàng, Trường Tân còn làm công việc của một đạo diễn lồng tiếng. Vì vậy, lịch trình của anh mỗi ngày khá bận rộn.

Được mời lồng tiếng phim “Avatar 2”, thạc sĩ quản trị khách sạn Sài Gòn bỏ dạy học, có 14 năm kinh nghiệm làm nghề - Ảnh 4.

8X thẳng thắn chia sẻ: “Khi đã chọn công việc tương đối thầm lặng là lồng tiếng phim cũng như những công việc sử dụng giọng nói khác như thu âm quảng cáo, đọc lời bình, phát thanh viên radio… một người diễn viên lồng tiếng thực thụ đã tâm niệm mình đến với nghề bằng chính niềm đam mê và lòng nhiệt huyết với nghề. 

Nếu vì mưu cầu danh tiếng thì chắc không ai đến với nghề lồng tiếng vốn chỉ “nổi tiếng” (phần âm thanh) mà không nổi phần hình đâu nhỉ! (cười) Đối với Trường Tân, mỗi một giây phút được sống mạnh khỏe trên đời, được làm một công việc mà mình đam mê và sống hết mình với nó đã là một niềm hạnh phúc vô bờ và mình cảm thấy rất biết ơn rồi.”

Đôi khi, chỉ nhận được một bình luận hoặc một tin nhắn trên mạng xã hội của khán giả về một vai diễn lồng tiếng của mình, anh Tân đã cảm thấy rất vui sướng rồi.

“Suốt nhiều năm trong nghề, mình luôn tâm niệm: Thanh âm đẹp nhất trên đời không phải được nghe bằng tai, mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Bởi thế, nếu thật sự thích công việc lồng tiếng, hãy làm nghề bằng cái tâm, luôn cống hiến hết mình cho mỗi cơ hội được trao, chắc chắn sẽ nhận được những quả ngọt xứng đáng”, anh Tân gửi lời khuyên tới các bạn trẻ.

Sinh Hồng

Cùng chuyên mục
XEM