Đứng giữa ngã ba đường, thầy Park phải chọn về "tắm ao làng" thôi

15/10/2021 22:51 PM | Xã hội

Kế hoạch "ra biển lớn" ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á đã tan tành, giờ là lúc HLV Park Hang-seo phải lấy lại giá trị của mình ở "vùng trũng" Đông Nam Á "cho lành".

1. Dù đã biết trước sau cột mốc huy hoàng của bóng đá Việt Nam khi lọt vào được đến vòng loại cuối World Cup 2022 là ngập tràn những khó khăn với đấu trường mà thầy trò HLV Park Hang-seo tham gia chỉ để "vui là chính", song rõ ràng đến lúc này đây sự thất vọng đang tràn ngập khi đang bước vào "con đường diệt vong" của bóng đá Thái Lan sau cú vấp ngã đau đớn của Kiatisuk gần 5 năm về trước.

Trước ngày khai màn vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, mục tiêu mà HLV Park Hang-seo đặt ra cho các học trò, cũng như cho chính mình là dùng các trận đấu với các đội tuyển mạnh của châu lục để phần nào giúp đội tuyển Việt Nam nâng chất, đồng thời dùng "sân chơi lớn" tầm cỡ châu lục này để hoàn thiện về mặt chiến thuật.

Song sau hai trận đấu "coi được" của đội tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia và Australia, thầy trò HLV Park Hang-seo lại gánh phải hai thất bại tan tác trước những đội bóng mà người hâm mộ cũng như chính họ kỳ vọng sẽ đem lại những kết quả tích cực. Càng đá, đội tuyển Việt Nam của thầy Park càng thể hiện rõ sự non yếu trước các đối thủ được đánh giá cao hơn, và đáng thất vọng hơn cả là tinh thần của các cầu thủ ngày càng đi xuống.

Về mặt chiến thuật, với sự thiếu vắng nghiêm trọng của các trụ cột đội tuyển, HLV Park Hang-seo không còn cách nào khác ngoài việc dùng lại "bài cũ" vốn đã bị các đối thủ cực kỳ quen thuộc. Không có bất cứ sự đột biết nào về mặt chiến thuật, những nhân tố mới kém hơn hẳn so với các trụ cột dính chấn thương, tinh thần cực kỳ nặng nề sau những thất bại liên tiếp, việc đội tuyển Việt Nam thua liên tiếp cả 4 trận là điều chẳng mấy ngạc nhiên.

Dường như ở sân chơi quá tầm của bóng đá Việt Nam này, ngay cả HLV Park Hang-seo cũng gặp những vấn đề về mặt tâm lý rõ rệt. Sau trận thua mới nhất trước Oman, ông đã phát biểu: "Các cầu thủ nhưng không khí sau trận đấu khá là trầm lắng. Có lẽ các cầu thủ cũng tỏ ra bất mãn với trọng tài". Đổ lỗi cho trọng tài cũng là một cách ứng xử khôn khéo của những nhà cầm quân, song không thể vực dậy được tinh thần cho các học trò, đấy chính xác là lỗi của HLV Park Hang-seo cùng ê kíp trợ lý của mình.

2. Ngay lúc này đây, trong khi những tổn thất về mặt lực lượng đang bủa vây, điều quan trọng nhất mà thầy Park có thể làm được với các học trò của mình là phải vực dậy bằng được tinh thần của họ. Trước mặt là hai trận đấu khó khăn gặp Nhật Bản và Saudi Arabia, nếu gặt hái được những kết quả "coi được" nhưng từng có trước Australia và chính Saudi Arabia - là không thua quá đậm, đội tuyển sẽ tạm ổn, nhược bằng không, hệ lụy của nó sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tương lai gần.

Tương lai gần của đội tuyển Việt Nam là gì? Chính là AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay, mà Việt Nam đang là đội đương kim vô địch.

Nên nhớ ở đó, Thái Lan đang cực kỳ háo hức chờ "báo thù" đoàn quân của ông Park, dù cho đội tuyển Việt Nam chưa thắng được Thái Lan bất cứ trận nào ở các giải đấu chính thức suốt hơn 4 năm HLV Park Hang-seo cầm quân ở Việt Nam. Bên cạnh đó, cả Malaysia lẫn Indonesia đều coi đội tuyển Việt Nam là mục tiêu số 1.

Đứng giữa ngã ba đường, thầy Park phải chọn về tắm ao làng thôi - Ảnh 1.

Cho đến lúc này, HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể "khai quật" thêm nhân tố nào mới cho đội tuyển của mình, mà mọi hi vọng đều sẽ phải đặt vào các cầu thủ vốn từng quá quen thuộc với ông suốt hơn 4 năm qua. Dù các đối thủ Đông Nam Á giờ đây đều là "cửa dưới" so với đội tuyển Việt Nam, song để áp đặt được lối chơi tấn công lên họ, chưa chắc thầy Park đã dám mạo hiểm khi cả hàng thủ lẫn hàng tiền vệ đều đang tan tác.

Ở giải đấu mà ngoài chức vô địch ra, không bất kỳ kết quả nào được coi là chấp nhận được, áp lực cực lớn thêm lần nữa lại được đặt trên đôi vai HLV Park Hang-seo. Thậm chí nếu thất bại ở AFF Cup lần này, chiếc ghế của ông sẽ lung lay dữ dội khi bóng đá Việt Nam sẽ phải tìm hướng đi mới cho lứa cầu thủ "thế hệ vàng" đang dần cùn mòn đi trong tay ông thầy người Hàn Quốc.

Đâu còn lựa chọn nào khác, HLV Park Hang-seo! Nhưng cũng nhớ rằng AFF Cup không phải là SEA Games, nên các học trò của ông có được lợi thế vượt bậc so với các đối thủ. Lùi một bước để về với "ao làng", thành công cũng chưa phải đã là chắc chắn đâu.

Kim Thiền

Cùng chuyên mục
XEM