“Đu đỉnh" thành công cùng đại gia làng công nghệ, người đàn ông chọn cách rút lui khôn ngoan: Nghỉ hưu ở tuổi 41, tiền bạc tự chảy vào túi mỗi năm

27/04/2023 15:20 PM | Sống

Khi bản thân đang ở độ tuổi chính trực tráng niên, doanh nghiệp đạt tới thời kỳ đỉnh cao, ít ai có thể quyết đoán đưa ra lựa chọn rời khỏi như người đàn ông ấy.

“Đu đỉnh" thành công cùng đại gia làng công nghệ, người đàn ông chọn cách rút lui khôn ngoan: Nghỉ hưu ở tuổi 41, tiền bạc tự chảy vào túi mỗi năm - Ảnh 1.

Người đó chính là Vương Tuệ Văn, một thanh niên tài giỏi vươn lên từ vùng nông thôn nghèo khó của Trung Quốc. Ông không chỉ tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, mà còn là một trong những nhân vật đồng sáng lập Meituan - nền tảng giao đồ ăn lớn nhất nhì đất nước tỷ dân.‏‏

Với xu hướng gia tăng liên tục của mức tiêu dùng trực tuyến, các nền tảng tiêu dùng hàng ngày như Meituan cũng trở thành một công cụ không thể thiếu đối với mọi người. ‏

‏Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, ngay khi Meituan bước vào thời kỳ đỉnh cao, Vương Tuệ Văn lại lựa chọn dũng cảm rút lui trong ghềnh thác.‏

“Đu đỉnh" thành công cùng đại gia làng công nghệ, người đàn ông chọn cách rút lui khôn ngoan: Nghỉ hưu ở tuổi 41, tiền bạc tự chảy vào túi mỗi năm - Ảnh 2.

‏Cú bắt tay của những nhân tài Thanh Hoa‏

‏Mối duyên giữa Vương Tuệ Văn và Vương Hưng - Founder kiêm CEO Meituan, bắt đầu ngay tại phòng ký túc xá tại Đại học Thanh Hoa.‏

‏Vương Tuệ Văn sinh ra ở Đại Liên, trong một nhà nông bình thường tại Trung Quốc. Cuộc sống càng nghèo khó càng thôi thúc khát khao làm giàu của cậu thanh niên khi đó. ‏

‏Vì vậy, sau nhiều năm học tập chăm chỉ, Vương Tuệ Văn đã được nhận vào Đại học Thanh Hoa năm 1997. Đó cũng là thời khắc anh gặp gỡ với Vương Hưng, người bạn cùng phòng kí túc xá đầu tiên.‏

‏Mặc dù Internet thời đó chưa phát triển nhưng Vương Tuệ Văn đã thể hiện sự yêu thích rất lớn đối với máy tính. Bất cứ khi nào có thời gian, Vương Tuệ Văn đều sử dụng máy tính trong ký túc xá. Trong khi đó, Vương Hưng đã bắt đầu có những suy nghĩ manh nha về ý tưởng lập nghiệp.‏

‏Sau khi tốt nghiệp, Vương Tuệ Văn chọn học nghiên cứu sinh trong nước, trong khi Vương Hưng đến Mỹ du học và bắt đầu một vài hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.‏

‏Vào tháng 3 năm 2003, Vương Hưng đã thấy trang web SNS đầu tiên trên thế giới ở nước ngoài. Trang web này chủ yếu "đánh" vào mảng dịch vụ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vương Hưng. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, Vương Hưng nhanh chóng liên hệ với nhóm bạn thân thiết để bàn bạc, trong đó có cả Vương Tuệ Văn.‏

‏Trong 6 người được Vương Hưng liên hệ, chỉ có Vương Tuệ Văn và Lại Bân Cường sẵn sàng "liều mình theo quân tử", cùng chung vai sát cánh với Vương Hưng. Sau này, 3 người họ cũng trở thành những người sáng lập Meituan.‏

“Đu đỉnh" thành công cùng đại gia làng công nghệ, người đàn ông chọn cách rút lui khôn ngoan: Nghỉ hưu ở tuổi 41, tiền bạc tự chảy vào túi mỗi năm - Ảnh 3.

‏2 triệu USD để bán kết quả nghiên cứu và phát triển‏

‏Khởi nghiệp vốn không phải hành trình dễ dàng. Thời điểm đó, ngành Internet tại Trung Quốc đã có người dẫn đầu, áp lực cạnh tranh rất cao. Nỗ lực đầu tiên của 3 người họ sớm "chết yểu".‏

‏Trước tình hình như vậy, Vương Tuệ Văn không lùi bước mà chọn tin tưởng Vương Hưng. 2 năm sau đó, cả 3 tiếp tục xây dựng một nền tảng website mới là Xiaonei. ‏

‏Rất nhanh chóng, Xiaonei trở thành mạng xã hội mặc định tại Trung Quốc. Tuy nhiên đáng tiếc, bởi không có đủ tiềm lực tài chính duy trì hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu người dùng, Vương Hưng đã lựa chọn bán "đứa con tinh thần" với giá 2 triệu USD Mỹ.‏

‏Được chia khoản tiền lớn trong tay, Vương Tuệ Văn đã lựa chọn mua một ngôi nhà ở Bắc Kinh và một ở quê hương Đại Liên của mình. Những lúc nhàn rỗi, ông cũng đi du lịch nước ngoài để xả hơi. ‏

‏Cứ tưởng hành trình khởi nghiệp của họ sẽ dừng lại tại đây. Không ngờ, tới năm 2010, một cuộc gọi điện của Vương Hưng đã khiến 3 người bạn thuở đại học lần nữa tụ hội với nhau. Khoản tiền lúc trước còn bao nhiêu được gom góp lại, đầu tư hết cho "canh bạc lớn" Meituan. Lần này, "nữ thần chiến thắng" đã mỉm cười với họ.‏

“Đu đỉnh" thành công cùng đại gia làng công nghệ, người đàn ông chọn cách rút lui khôn ngoan: Nghỉ hưu ở tuổi 41, tiền bạc tự chảy vào túi mỗi năm - Ảnh 4.

‏Mở ra kỷ nguyên Meituan, bất ngờ nghỉ hưu khi mọi thứ "đạt đỉnh"‏

‏Nhờ chú trọng IT với mục đích cung cấp những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Vương Hưng thành công trong việc đưa công ty trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực mua chung và sau đó là giao đồ ăn. ‏

‏Meituan trở thành công ty giao đồ ăn nổi tiếng sau thời gian dài mở rộng quy mô, thậm chí được so sánh với Uber Eat ở Mỹ. Đây hiện là một trong những công ty khởi nghiệp huy động được vốn nhiều nhất tại Trung Quốc kiêm đơn vị dẫn đầu thị trường giao đồ ăn.‏

‏Thời kỳ đỉnh cao, đã có tới hơn 5.000 công ty khởi nghiệp cố gắng cạnh tranh với Meituan. Hướng tiếp cận này cũng giúp họ vượt qua thời kỳ khó khăn khi hàng ngàn startup phải đóng cửa.‏

‏Tất cả những điều này không thể tách rời khỏi nỗ lực của Vương Tuệ Văn. Vào thời điểm đó, Meituan không phải là nền tảng tiêu dùng trực tuyến đầu tiên ở Trung Quốc. Để đảm bảo rằng nó nhanh chóng có được chỗ đứng trong ngành, Vương Tuệ Văn đã đóng vai trò lớn trong việc không ngừng mở rộng thị phần. ‏

“Đu đỉnh" thành công cùng đại gia làng công nghệ, người đàn ông chọn cách rút lui khôn ngoan: Nghỉ hưu ở tuổi 41, tiền bạc tự chảy vào túi mỗi năm - Ảnh 5.

‏Vương Tuệ Văn cũng là người chuyên phụ trách mảng kinh doanh nền tảng giao đồ ăn của Meituan. Dưới sự lãnh đạo của ông, tổng số người dùng giao dịch của Meituan trong một năm đã vượt quá 630 triệu, số người bán hàng lên tới con số 7,7 triệu. Đồng thời, nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của hoạt động kinh doanh giao đồ ăn, có thời điểm Meituan đã đạt được thu nhập trung bình là 250 triệu NDT/ngày.‏

‏Là người góp công to lớn cho những thành công ấy, thế nhưng, vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, Vương Tuệ Văn đã chọn chính thức nghỉ hưu.‏

‏Vào thời điểm đó, ông mới 41 tuổi và đang ở thời kỳ đỉnh cao, Meituan cũng đang trên đà phát triển nhanh chóng. Do đó, lựa chọn này từng khiến mọi người rất khó hiểu. ‏

‏Tuy nhiên, theo phong cách nhất quán của Vương Tuệ Văn, một khi đưa ra quyết định, ông không bao giờ quay đầu. ‏

‏Nhận một khoản lãi hàng năm lên tới 150 triệu NDT, Vương Tuệ Văn bắt đầu dành thời gian để tận hưởng cuộc sống, thay vì lao tâm khổ tứ để tiếp tục làm giàu. Có thể, điều đó chẳng giúp ông trở thành phú ông ty USD như bạn học năm xưa, nhưng đem tới cho ông cơ hội để trải nghiệm thế giới theo cách hoàn toàn khác.‏

‏*Nguồn: Zhihu‏

Theo Phương Mộc

Cùng chuyên mục
XEM