Nguyên văn đoạn chia sẻ của Khoa Pug:
- Hôm nay mình sẽ review một góc khuất nhỏ mà Nhật bản muốn che dấu cũng như muốn quên đi, khen hoài cũng mỏi mồm, hôm nay chê một xíu nên mấy ông cuồng Nhật, du học sinh Nhật hay lao động bên Nhật có xem thì bỏ qua.
- Kênh tui làm du lịch là review thực tế, không phải kênh đi PR quảng cáo, không phải kênh Khen Vlog, đã review là có khen có chê, có góc sáng góc khuất, có cái được cái chưa được, bản thân tui là người trực tiếp trải nghiệm, vì thế nó sẽ không hài lòng tất cả mọi người được, đặc biệt là các bạn đã sinh sống ở đó!
- Điểm đặc biệt của kênh mình là nhiều cảnh quay one shot, nghĩa là quay 1 lần, từ đầu đến cuối, không biết kịch bản, không biết cái gì sẽ chờ đón mình, nên dễ phát sinh nhiều tình huống mà không thể diễn đi diễn lại như các vlog khác, khi đi ăn nhà hàng hay ở khách sạn hay gặp 1 đối tượng nào, tất cả sự việc diễn ra đều bất ngờ, nhiều khi ngoài tầm kiểm soát, không như các bạn có thể ngồi ở nhà bình tâm tua đi tua lại để nghe rồi phân tích, nó đòi hỏi xử lý tức thời, dễ xảy ra sai sót, mình cũng là người thường, không phải thánh nhân, bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa, cảm xúc mỗi người khác nhau, mình không thể nào 100% làm hài lòng tất cả mọi người. Có thể điều này làm các bạn đăng kí kênh mình cảm thấy thích, các bạn khi xem video, sẽ hay đặt ra câu hỏi, mình trong trường hợp du lịch tự túc như thế này thì mình sẽ xử lý ra sao? Có như thằng Khoa Pug không? À nó sai rồi, mình không nên làm giống nó, đó là thứ mình muốn truyền tải qua các video thực tế. Nếu mọi thứ hoàn hảo thì nó đã là 1 kênh truyền hình rồi các bạn!
- Quay về vấn đề chính, mọi người đã khá quen thuộc về một Nhật Bản giàu có, văn minh, đường xá sạch sẽ không một cọng rác, cho dù bão ngập lụt cũng không có một cọng rác nào trôi như báo viết!, vậy thực tế có phải Nhật chỗ nào cũng vậy không?
- Khu ổ chuột mình review nằm ở đâu chỗ Osaka mình cũng không biết haha, search trên Google map thì thấy bên Nhật không chú thích luôn, kiểu như không muốn khách du lịch tìm ra đó, mấy ông sống bên này chắc biết khu này.
- Khu này mình thấy người Việt khá nhiều, hay qua mua đồ hàng hiệu second hand về nổ banh xác là hàng mới đó!
- Nói sơ qua khu này cảnh sát có khuyến cáo khách du lịch không nên vào đây, vì khu này do Yakuza bảo kê, rác xả đầy đường, xe đậu trên lề đường cho người đi bộ, người vô gia cư họ nằm dọc đường, ăn ngủ nghỉ trên vỉa hè luôn.
- Đi sâu vào trong sẽ có các bảo vệ cũng như bảo kê không cho người vô gia cư vào ga tàu điện ngầm.
- Một cái hay của bên Nhật đó là nằm cạnh khu ổ chuột là trung tâm giới thiệu việc làm, người vô gia cư sẽ vào đây coi tin tuyển dụng, thấy thích hợp thì làm, nhưng mình thấy đa số họ không quan tâm, trung tâm vắng teo trong khi họ nằm ngủ ở ngoài đường, lấy truyện tranh ra đọc và giơ bảng cầu xin sự giúp đỡ gì đó bằng tiếng Anh và Nhật.
- Vậy câu hỏi đặt ra họ vệ sinh ở đâu? Không phải, tuy bị cấm vào khu tàu điện ngầm có khách du lịch nhưng họ vẫn được sử dụng nhà vệ sinh cũng như lấy nước uống trong trung tâm giới thiệu việc làm.
- Còn đồ ăn thì lâu lâu sẽ có xe từ thiện lại phát thực phẩm hay sao đó.
- Nói chung quốc gia nào cũng có một góc khuất của nó, đẹp khoe xấu che, chủ yếu cách PR của nước đó tốt hay không thôi, dù cho số 1 thế giới hay số 2 đi chăng nữa.
- Tóm lại tổng thể Nhật Bản vẫn là quốc gia giàu có, văn minh, sạch sẽ, mến khách du lịch.