Đời ly kỳ của “Ông hoàng xổ số” Trung Quốc: Chú bảo vệ trúng giải độc đắc 2 lần trong 1 năm, cuộc sống chục năm sau thảm hơn chữ thảm

04/02/2022 07:23 AM | Sống

Trúng số độc đắc 2 lần được hàng chục tỷ đồng, người đàn ông phải chịu bi kịch vì lòng tham vô đáy của mình.

Trúng vé số giải độc đắc là một vận may đặc biệt với tỷ lệ chỉ 1 trên hàng triệu. Thế nhưng ở Trung Quốc, đã có một người đàn ông lập kỷ lục trúng giải độc đắc giống hệt nhau tới 2 lần trong chưa đầy một năm. Đó là Mã Hồng Bình - một người đàn ông sinh năm 1951 đến từ thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, tốt nghiệp cấp 2 xong, Mã Hồng Bình đi làm công nhân. Năm 1995, ông đến Cáp Nhĩ Tân định cư và làm nhân viên bảo vệ ở một trung tâm thương mại. Dù không dư dả nhưng ông vẫn có cuộc sống bình yên ổn định, được nhiều người quý mến vì tốt bụng, hào sảng.

Năm 2000, ở Trung Quốc có cơn sốt mua vé số. Thấy bạn bè mua xổ số, Mã Hồng Bình tò mò nên cũng thử vận may. Càng chơi nhiều, ông càng bị nghiện. Nhưng dù đổ rất nhiều tiền vào trò chơi may rủi này, người bảo vệ trung niên cũng chỉ trúng được các giải nhỏ.

 Đời ly kỳ của “Ông hoàng xổ số” Trung Quốc: Chú bảo vệ trúng giải độc đắc 2 lần trong 1 năm, cuộc sống chục năm sau thảm hơn chữ thảm - Ảnh 1.

Mã Hồng Bình từ người lao động nghèo đã đổi đời nhờ trúng số


Không khuất phục, ông còn bắt đầu nghiên cứu xu hướng và phương pháp chọn số một cách rất tỉ mỉ. Mã Hồng Bình tự tin tuyên bố mình đã đúc kết được bí kíp chơi xổ số của riêng mình. Đến ngày 5/10/2003, khoảnh khắc huy hoàng của cuộc đời ông được mở ra. Ông trúng giải độc đắc lớn nhất trị giá 5 triệu tệ (khoảng 18 tỷ đồng).

Vận may đổi đời khiến Mã Hồng Bình choáng ngợp. Tin tức ông bảo vệ trúng số thành triệu phú được lan truyền. Ông rất hào phóng chia sẻ số tiền của mình cho anh em bạn bè và người thân. Ông còn dành rất nhiều tiền để làm từ thiện. Có những người quen khó khăn được ông cho tới vài chục ngàn tệ giúp đỡ. Vì những việc tốt này, Mã Hồng Bình còn được Hiệp hội từ thiện Cáp Nhĩ Tân vinh danh là "Sứ giả tình yêu". Một thời, mọi người gọi Mã Hồng Bình là "người đàn ông được cả Cáp Nhĩ Tân ngưỡng mộ".

Dù đã giàu có, Mã Hồng Bình vẫn tiếp tục công việc làm bảo vệ cho vui và không từ bỏ "đam mê" chơi vé số của mình. Thế nhưng chính bản thân ông cũng không ngờ tới là chưa đầy 1 năm sau, vào tháng 6/2004, ông lại tiếp tục thắng giải độc đắc 5 triệu tệ một lần nữa. Kỷ lục khó tin này khiến Mã Hồng Bình nổi tiếng toàn quốc, được đặt biệt danh "ông hoàng xổ số". Nhiều người còn đến tìm gặp ông để được "lấy vía" may mắn.

Vận may điên rồ lần này đã thực sự khiến Mã Hồng Bình "lên mây" và không giữ được trạng thái tốt như trước. Ông quyết định rời nhà lên Bắc Kinh, mua một căn chung cư cao cấp ở và bắt đầu cố gắng trở thành một người thượng lưu.

 Đời ly kỳ của “Ông hoàng xổ số” Trung Quốc: Chú bảo vệ trúng giải độc đắc 2 lần trong 1 năm, cuộc sống chục năm sau thảm hơn chữ thảm - Ảnh 2.

"Ông hoàng xổ số" lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khiến người ta kinh ngạc

Dẫu đã trúng độc đắc hai lần, Mã Hồng Bình vẫn lao vào mua vé số vì ấp ủ giấc mơ trúng độc đắc lần thứ ba, bất chấp sự ngăn cản của người thân. Ông cố chấp cho rằng phương pháp chọn số độc quyền của mình thực sự hiệu quả nên càng ngày đầu tư càng lớn. Tất nhiên, dù cố gắng thế nào, Mã Hồng Bình cũng không tìm được tấm vé số đổi đời lần nữa.

Lòng tham vô đáy đã khiến "ông hoàng xổ số" tiêu hết số tiền của mình nhanh chóng. Máu ham mê đỏ đen quá nặng, ông bắt đầu vay mượn tiền từ người thân và bạn bè rồi chỉ nhận về thất vọng sau mỗi lần công bố kết quả.

Cuối cùng, người đàn ông chân chất năm nào đã nghĩ ra phương pháp kiếm tiền là lừa đảo. Từ tháng 4/2006 đến tháng 2/2007, Mã Hồng Bình đã lừa đảo tổng cộng hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) từ nhiều người. Năm 2008, tòa tuyên án ông 10 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ. Từ một triệu phú, sứ giả từ thiện, người được cả tỉnh ghen tỵ, Mã Hồng Bình tự biến bản thân mình thành tù nhân.

 Đời ly kỳ của “Ông hoàng xổ số” Trung Quốc: Chú bảo vệ trúng giải độc đắc 2 lần trong 1 năm, cuộc sống chục năm sau thảm hơn chữ thảm - Ảnh 3.

Ám ảnh bởi giấc mộng trúng số lần 3, ông lao vào con đường phạm pháp


Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả bi kịch. Vào tháng 8/2006, không chịu nổi người chồng nghiện chơi vé số, vợ của Mã Hồng Bình đệ đơn ly hôn. Bà và các con lấy đi ngôi nhà ở Bắc Kinh - tài sản duy nhất còn lại của Mã Hồng Bình và đoạn tuyệt quan hệ với ông.

Hiện tại, "vua xổ số" Trung Quốc đã ra tù và mai danh ẩn tích. Một số tin đồn cho rằng ông hiện đã phải quay lại với cuộc sống nghèo khổ và cô độc một mình. Cuộc đời thăng trầm của Mã Hồng Bình vẫn khiến người ta tiếc nuối và cảm thán. Vì lòng tham, người đàn ông nghèo đã biến chất và tự đẩy mình vào hố sâu như vậy.

Nguồn: 163

Theo Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM