Đời không như mơ: Thi 10 lần quyết đỗ vào đại học Thanh Hoa, chàng trai sau đó có cuộc sống làng nhàng, thậm chí kém cỏi hơn bạn đồng trang lứa

06/05/2022 10:54 AM | Xã hội

Nhiều người cho rằng người đàn ông họ Ngô chính là tấm gương điển hình của việc theo đuổi ước mơ, song số khác lại phản bác, phê phán sự cố chấp của anh.

Ngô Thiện Liễu
Ngô Thiện Liễu

Ở Trung Quốc, gaokao, tức việc tham dự kỳ thi đại học mang ý nghĩa sống còn. Trong mắt nhiều người, đây chính là kỳ thi có thể thay đổi cả cuộc đời con người khi những học sinh sinh ra trong gia đình nghèo khó cũng được cạnh tranh công bằng với mọi thí sinh trên cả nước. 

Chính vì vậy, nhiều người sau khi thi trượt đại học lần 1 vẫn cố gắng thi lại cốt mong đủ điểm vào được ngôi trường danh tiếng. Người đàn ông tên Ngô Thiện Liễu là một ví dụ điển hình, song điều anh làm lại bị coi là cố chấp quá mức: thi đến 10 lần trong 14 năm để đỗ Đại học Thanh Hoa - ngôi trường hàng đầu Trung Quốc.

Theo Chinanews, Ngô Thiện Liễu sinh năm 1982 trong một gia đình trí thức ở vùng nông thôn tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cha anh là hiệu trưởng một trường học, anh chị em trong nhà cũng đều là giáo viên.

Luôn duy trì kết quả học tập tốt trong 3 năm cấp 3, song ở kỳ thi đầu tiên, Ngô Thiện Liễu không đạt được kết quả như mong đợi. Anh quyết tâm thi lại lần 2, xong cũng chỉ đủ điểm vào đại học Giao thông Bắc Kinh. Ngôi trường dù có tiếng nhưng không làm người đàn ông này hài lòng, bởi với anh, đại học Thanh Hoa mới là đích đến cuối cùng.

Đời không như mơ: Thi 10 lần quyết đỗ vào đại học Thanh Hoa, chàng trai sau đó có cuộc sống làng nhàng, thậm chí kém cỏi hơn bạn đồng trang lứa - Ảnh 1.

Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

Ngô Thiện Liễu sau đó nhanh chóng rơi vào trạng thái hoang mang và chán nản. Anh thường xuyên đi học muộn, trốn tiết, không hoàn thành bài tập và chìm trong cơn nghiện game. Thành tích học tập sa sút đến mức đại học Giao thông Bắc Kinh quyết định cho anh thôi học. 

Do chưa lấy được bằng tốt nghiệp, quá trình đi tìm việc làm của Ngô Thiện Liễu gặp rất nhiều khó khăn. Để duy trì cuộc sống, anh đành phải chấp nhận công việc lao động chân tay tại một nhà máy ở Bắc Kinh.

Đến năm 2007, sau gần 3 năm nghỉ học, anh Ngô một lần nữa chắp bút thi lại. Tuy nhiên, kết quả thi chỉ đủ để anh trúng tuyển vào một số trường đại học kém danh tiếng. Mặc kệ sự khuyên can của những người xung quanh, Ngô Thiện Liễu vẫn tiếp tục thi lại. 

Đối với anh, đại học Thanh Hoa mới là chân ái của cuộc đời. Thậm chí, người đàn ông này còn từ bỏ cơ hội theo học chuyên ngành Y học lâm sàng của đại học Bắc Kinh - ngôi trường vốn là giấc mơ của hàng triệu học sinh Trung Quốc.

Đời không như mơ: Thi 10 lần quyết đỗ vào đại học Thanh Hoa, chàng trai sau đó có cuộc sống làng nhàng, thậm chí kém cỏi hơn bạn đồng trang lứa - Ảnh 2.

Ngô Thiện Liễu cuối cùng cũng hoàn thành ước mơ thi đỗ vào Thanh Hoa sau 10 lần thi lại

Cuối cùng, sau 10 lần tham gia kỳ thi đại học, Ngô Thiện Liễu đã hoàn thành ước mơ thi đỗ vào Thanh Hoa với điểm số đứng đầu thành phố Tần Châu. Lúc này, anh đã 32 tuổi.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã có công việc ổn định, yên bề gia thất, Ngô Thiện Liễu giờ đây mới bắt đầu hành trình của sinh viên năm nhất. Anh cho biết việc học cùng những sinh viên kém hơn mình hàng chục tuổi cũng chẳng vấn đề gì vì bản thân chỉ muốn tập trung vào mục tiêu lớn. 

Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của mọi người, Ngô Thiện Liễu tốt nghiệp đại học Thanh Hoa với thành tích không quá xuất sắc. Cuộc sống hiện tại chỉ bình bình, không có gì nổi bật. Bất lợi về mặt tuổi tác cũng khiến anh khó tìm được việc làm tại các công ty lớn nên cuối cùng lựa chọn ở lại Trịnh Châu làm giáo viên.

Câu chuyện của Ngô Thiện Liễu đã đặt ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng anh chính là tấm gương điển hình của việc theo đuổi ước mơ, song số khác lại phản bác, phê phán sự cố chấp của anh.

Theo: Chinanews

Vũ Anh

Từ khóa:  trung quốc
Cùng chuyên mục
XEM