Đời bi kịch của đại minh tinh đẹp nhất showbiz: Tự hủy sự nghiệp vì bài bạc, 69 tuổi liên tục chạy trốn chủ nợ rồi chết trong cô độc

24/02/2022 08:29 AM | Sống

Tới nay cái tên của đại minh tinh này thỉnh thoảng vẫn được nhắc lại với những giai thoại đau đớn về cái chết cô độc.

Lý Tinh là cố diễn viên từng được biết đến với cái tên "Chúc Anh Đài đẹp nhất của màn ảnh Hoa ngữ". Với khán giả trẻ ngày nay, có thể cô là một cái tên xa lạ nhưng thực chất ở thập niên 60 - 70 của thế kỷ trước, Lý Tinh là một ngôi sao sáng giá nhất thời bấy giờ. Cô còn là 1 trong 10 minh tinh hàng đầu, xinh đẹp nhất của làng giải trí Hồng Kông những năm 70.

 Đời bi kịch của đại minh tinh đẹp nhất showbiz: Tự hủy sự nghiệp vì bài bạc, 69 tuổi liên tục chạy trốn chủ nợ rồi chết trong cô độc - Ảnh 1.

Một bước thành sao nhờ nhan sắc đúng chuẩn búp bê

Lý Tinh sinh năm 1948 tại Thượng Hải nhưng từ nhỏ đã theo cha mẹ tới Hồng Kông định cư. Là con út trong gia đình có 8 người con, Lý Tinh nhận được rất nhiều sự yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ. Cô cũng sớm bước chân vào làng giải trí, nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh như búp bê. Thậm chí, Lý Tinh thời điểm mới đi đóng phim còn được gọi với cái tên Búp bê Hồng Kông.

 Đời bi kịch của đại minh tinh đẹp nhất showbiz: Tự hủy sự nghiệp vì bài bạc, 69 tuổi liên tục chạy trốn chủ nợ rồi chết trong cô độc - Ảnh 2.

Với nhan sắc xinh đẹp lại có tài năng diễn xuất thiên bẩm, Lý Tinh được Thiệu Thị để mắt tới và nâng đỡ hết mình. Chỉ một năm sau ngày ra mắt, cô đã gây được tiếng vang cực lớn nhờ vai diễn trong phim Mỹ Nhân Ngư. Vai diễn thành công tới độ những mỹ nhân sau này đều cảm thấy áp lực vô cùng khi phải đảm nhận vai người cá vì sợ không qua nổi cái bóng của Lý Tinh.

Hơn 10 năm ở trong làng giải trí, Lý Tinh đóng khoảng hơn 100 phim. Nổi bật trong số đó phải kể tới Bảo Liên Đăng, Tân Hồng Lâu Mộng, Mỹ Nhân Ngư, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài,... Tất cả các tác phẩm của cô đều thuộc hàng huyền thoại kinh điển một thời của phim ảnh Hồng Kông.

 Đời bi kịch của đại minh tinh đẹp nhất showbiz: Tự hủy sự nghiệp vì bài bạc, 69 tuổi liên tục chạy trốn chủ nợ rồi chết trong cô độc - Ảnh 3.

Cuộc đời, sự nghiệp tiêu tan vì nghiện bài bạc

Nhờ nhan sắc và tên tuổi của mình, Lý Tinh trở thành người tình trong mộng của biết bao chàng trai thời đó thế nhưng cô đã trao cả trái tim cho một thiếu gia giàu có. Tình đang đẹp thì vị thiếu gia này đột ngột qua đời khiến cô không thể mở lòng thêm với ai. Không lâu sau đó, mẹ của Lý Tinh cũng lâm bệnh nặng, cô quyết định nghỉ đóng phim để chăm sóc mẹ mình. Lý do là vậy nhưng thực ra cô từ bỏ hào quang showbiz để đầu tư cổ phiếu và lao vào cờ bạc. Khi cổ phiếu thua lỗ, cô càng "hăng máu" với trò may rủi, đốt hết tài sản vào sòng bài mong gỡ lại vốn liếng để tiếp tục làm ăn. Suốt nhiều năm liền, người ta nhìn thấy nữ thần màn ảnh một thời lê la khắp các sòng bạc ở Macao.

 Đời bi kịch của đại minh tinh đẹp nhất showbiz: Tự hủy sự nghiệp vì bài bạc, 69 tuổi liên tục chạy trốn chủ nợ rồi chết trong cô độc - Ảnh 4.

Lý Tinh và bạn trai thiếu gia


Nợ nần chồng chất, Lý Tinh cũng không nghĩ đến việc quay lại đóng phim để kiếm sống, làm lại cuộc đời bởi lúc này cô đã trở thành một kẻ nghiện bài bạc. Gia đình của người yêu cũ cùng ông chủ của Thiệu Thị ngỏ lời giúp đỡ, cho cô một số tiền để thanh toán nợ nần nhưng nợ cũ chưa xong thì nợ mới đã tới, Lý Tinh không dứt được bài bạc. Những năm tháng cuối đời, cô phải trốn chui trốn lủi khắp nơi để tránh sự truy đuổi của chủ nợ. Năm 2018, người ta phát hiện ra thi thể đã bị phân hủy của cô ở nhà riêng. Cô đã qua đời được 10 ngày nhưng phải đến khi chính quyền phát hiện và cho pháp y kiểm tra, người ta mới phát hiện ra đó chính là đại minh tinh một thời.

 Đời bi kịch của đại minh tinh đẹp nhất showbiz: Tự hủy sự nghiệp vì bài bạc, 69 tuổi liên tục chạy trốn chủ nợ rồi chết trong cô độc - Ảnh 5.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Lệ

Cùng chuyên mục
XEM