Dốc sạch tiền tiết kiệm khao trúng xổ số, sau một đêm thức dậy chàng trai phát hiện sự thật hụt hẫng

04/03/2018 08:42 AM | Xã hội

Được tin trúng xổ số thì hẳn là ai cũng vui mừng, mở tiệc khao gia đình bạn bè nhưng anh chàng Trung Quốc này lại "cầm đèn chạy trước ô tô" nên nhận cái kết "đắng ngắt".

Trúng xổ số là niềm mơ ước và mong mỏi của nhiều người. Thậm chí có người dành thời gian để tính toán hoặc mua xổ số suốt nhiều tháng, nhiều năm trời để hi vọng có cơ hội đổi đời. Nhưng không phải ai cũng có được niềm vui đó. Đôi khi sự nhầm lẫn vài chữ số lúc nhìn mã số quay thưởng cũng sinh ra những câu chuyện "dở khóc dở cười" mà chính người trong cuộc cũng không ngờ và không lường trước được.

Một chàng trai 28 tuổi, sống ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã vấp phải tình huống oái oăm chỉ vì kiểu sai lầm như vậy. Nguyên nhân cũng xuất phát từ việc anh ta phát cuồng với xổ số nên quá vội vàng mà không đối soát các dãy số thật kỹ càng.

Nhiều năm qua, chàng trai này dành nhiều thời gian để nghiên cứu làm sao mua được tấm vé có cơ hội trúng xổ số, đổi đời và khiến bạn bè phải lác mắt.

Mới đây, sau khi tính toán, chàng trai trên quyết định mua một tấm vé xổ số và để cẩn thận vào ngăn kéo. Sau khi mua tấm vé xổ số này và tự tin vào khả năng tính toán, chàng trai cho rằng khả năng chiến thắng giải thưởng lớn là rất cao nên hoàn toàn yên tâm. Khi theo dõi thông báo quay số trên truyền hình, chàng trai nhìn nhầm một chữ số trên vé với màn hình và cho rằng mình đã chiến thắng. Khi nhìn thấy giải thưởng lên đến hơn 5 triệu nhân dân tệ (tương đương 18 tỷ đồng), chàng trai này phấn khởi vui mừng và báo tin ngay cho bạn bè, người thân.

Niềm vui này khiến chàng trai trẻ quyết định chi tiền để mời bạn bè, người thân đến hộp đêm ăn mừng một bữa sang chảnh hết mức. Ai cũng vui mừng, chúc tụng cho ước mơ của chàng trai thành hiện thực.

Phía chàng trai không soát kỹ nên cứ nghĩ giải thưởng lớn đã nằm trong tay. Với niềm tin như vậy, người này không hề tiếc tiền, rút sạch 5000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm và dùng hết 3000 nhân dân tệ trên thẻ tín dụng (tổng cộng khoảng 28 triệu đồng) để đãi mọi người trong đêm liên hoan ăn mừng cho sự kiện đáng nhớ trong đời.

Dốc sạch tiền tiết kiệm khao trúng xổ số, sau một đêm thức dậy chàng trai phát hiện sự thật hụt hẫng - Ảnh 1.

Thanh niên dốc hết tiền tiết kiệm và tiền trong thẻ ngân hàng để chiêu đãi bạn bè một bữa linh đình - Ảnh minh họa.

Nhưng mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi thức dậy vào sáng hôm sau. Anh ta bắt đầu ngồi xem lại số trên vé và dãy số trúng thưởng nên phát hiện sự nhầm lẫn tai hại. Ánh mắt vui mừng, nụ cười mãn nguyện đã thay bằng ánh mắt lo lắng, tim đập chân run và sự hụt hẫng vô cùng lớn. Chàng trai gần như không gượng dậy được, biết bao hi vọng và niềm vui tan tành chỉ sau 1 đêm do sự nhầm lẫn.

Trời đất như sụp đổ, chàng trai gọi cho bạn gái nói sẽ tự tử vì quá thất vọng sau những gì đã qua. Chàng trai cho rằng anh đã tay trắng, không còn chút hi vọng và niềm tin nào để tiếp tục sống nên quyết định sẽ chết.

Người bạn gái sau khi nhận được tin từ bạn trai cũng không khỏi lo lắng đã báo cho cảnh sát về sự việc này. Cơ quan chức năng ngay lập tức cử người để động viên chàng trai không nghĩ quẩn, vẫn còn nhiều cơ hội khác và phải lấy lại cân bằng để tiếp tục sống.

Ai cũng có thể hiểu sự nuối tiếc tiền tiết kiệm chỉ là một phần, còn nguyên nhân chính là chàng trai cảm thấy mất mặt khi vội loan báo đã trúng số nhưng cuối cùng lại không được giải thưởng nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, bất cứ ai ở trong trường hợp như vậy cũng không nên nghĩ quẩn để rồi làm những điều dại dột dẫn đến hậu quả đau lòng và khi hối hận đã muộn màng.

Theo Kang

Cùng chuyên mục
XEM