Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: 'Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn'

07/10/2021 19:45 PM | Xã hội

Trưa ngày 7/10, gần 300 sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã cùng chụp ảnh lưu niệm, chào tạm biệt nhau để trở về Hà Nội sau thời gian hỗ trợ TP.HCM chống dịch.

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 1.

11 giờ trưa ngày 7/10, đoàn sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị thủ tục về lại Hà Nội sau 47 ngày cùng sát cánh chống dịch tại TP.HCM

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 2.

Vào giữa tháng 8/2021, khi tình hình dịch bệnh tại TP.HCM trở nên căng thẳng, đoàn hỗ trợ 800 người gồm các sinh viên, giảng viên của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai (Hà Nội) tình nguyện lên đường chống dịch.

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 3.

Trong suốt thời gian tại TP.HCM, nhiều sinh viên đã chia sẻ rằng mình đã cảm nhận được tấm lòng, sự nồng hậu của người dân tại đây. Lúc đi lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ khu phong tỏa, các bạn đã nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên của mọi người.

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 4.

Phương Thảo (sinh viên năm cuối) cho biết: "Nhóm em vào TP.HCM với tâm thế khá vội vã vì tình hình dịch bệnh khi ấy rất phức tạp. Ở đây chỉ hơn một tháng nhưng em đã cảm nhận được trọn vẹn tấm lòng của mọi người ở đây. Từng bữa ăn, từng ly nước... được các anh chị hỗ trợ rất chu đáo. Thỉnh thoảng mọi người hỏi bọn em ăn thức ăn có hợp khẩu vị không, có nhớ nhà không".

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 5.

Trước khi vào khu vực sảnh của ga quốc nội, một số sinh viên đã nói lời tạm biệt nhau. "Trong suốt thời gian chống dịch, bọn em đã xem nhau là gia đình, giây phút sắp trở về nhà vừa vui, vừa buồn. Chắc hẳn chúng em sẽ nhớ Sài Gòn rất nhiều", một sinh viên nói.

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 6.

Ngoài vali cá nhân, xe đẩy hành lý của đoàn sinh viên còn đầy ắp hoa, gấu bông... Được biết, đây là quà do những người bạn từ TP.HCM gửi tặng đoàn sinh viên từ Hà Nội vào viện trợ.

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 7.

Nhóm sinh viên đã tranh thủ cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm trước khi vào bên trong quầy thủ tục

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 8.

Thúy Hoa (sinh viên năm cuối) chia sẻ: "Sau khi đáp xuống TP.HCM, trên đường di chuyển vào nơi ở em thấy thành phố vắng lặng, không bóng người. Nhưng hiện nay, xe cộ, phố xá đã đông đúc lắm rồi. Điều này cho thấy thành phố đang dần dần "khỏe mạnh". Em cảm thấy rất vui và tự hào khi có thể góp chút sức lực, dù rất nhỏ của mình, để TP.HCM có thể vượt qua được dịch bệnh"

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 9.

"Tạm biệt Sài Gòn nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn", một số sinh viên đã không khỏi xúc động trước khi rời khỏi thành phố.

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 10.

Sau khi tình hình dịch bệnh tại TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực, Bộ Y tế đã có công văn gửi UBND TPHCM đề nghị sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trở về địa phương công tác.

 Đoàn 300 sinh viên Y hỗ trợ chống dịch lên đường về Hà Nội: Tạm biệt nhé, chúng tớ sẽ rất nhớ Sài Gòn - Ảnh 11.

Được biết, các sinh viên thuộc trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau ở miền Bắc. Sau khi trở về Hà Nội, các bạn sẽ được cách ly 14 ngày mới trở về địa phương.

Lan Chi

Cùng chuyên mục
XEM