Đi biển quá nhiều rồi sao không thử lên núi? Buôn Ma Thuột hè này "đẹp quên lối về", với sức hút khó cưỡng từ mảnh đất cao nguyên

03/06/2020 17:19 PM | Sống

Nói đến du lịch hè, đa số các du khách sẽ nghĩ ngay tới biển xanh cát trắng như Nha Trang, Phú Quốc… hay những vùng núi non sở hữu khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Sapa. Tuy nhiên, nếu muốn tạo dấu ấn khác lạ cho kỳ nghỉ hè năm nay của mình, Buôn Mê Thuột chính là một lựa chọn hoàn hảo.

Gần đây, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nổi lên như một điểm đến mới mẻ trong cộng đồng du lịch. Được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” của vùng cao nguyên, thành phố này sẽ hớp hồn bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên với những cánh đồng bạt ngàn cà phê, những con thác cao hùng vĩ cùng dòng sông Sêrêpôk huyền thoại.

Nếu có ý định thăm thú Buôn Ma Thuột, bạn có thể tham khảo lịch trình của độc giả Chinh - người đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị suốt  4 ngày 3 đêm tại mảnh đất Tây Nguyên xinh đẹp này.

Phương tiện di chuyển

Do trúng đợt khuyến mãi, Chinh và các bạn đã đặt được vé khứ hồi Hà Nội - Buôn Ma Thuột với giá khá rẻ từ Bamboo Airlines, chỉ khoảng 1.000.000 VNĐ/cặp. 

Hiện tại, vé máy bay đi Buôn Ma Thuột có giá từ 1.300.000 VNĐ/cặp (Vietjet Air, Vietnam Airlines, Bamboo Airlines) nếu xuất phát từ Hà Nội, hoặc 957.000 VNĐ/cặp (Bamboo Airlines) nếu bay từ TP. HCM.

Khi vào tới Buôn Ma Thuột, nhóm của Chinh đã thuê taxi để di chuyển cho thuận tiện.

 Đi biển quá nhiều rồi sao không thử lên núi? Buôn Ma Thuột hè này đẹp quên lối về, với sức hút khó cưỡng từ mảnh đất cao nguyên  - Ảnh 1.

(Ảnh: FB Siêu Nhân)


Buôn Ma Thuột có gì chơi?

Khu du lịch sinh thái Kotam (789 Phạm Văn Đồng)

Cách trung tâm thành phố khoảng 10km, Khu du lịch sinh thái Kotam sở hữu hệ sinh thái đa dạng và nhiều khu nhân tạo, tạo nên một quần thể tuy không quá rộng nhưng rất đẹp, toát lên vẻ hoang sơ mộc mạc của núi rừng Tây Nguyên.

Tới đây, bạn sẽ được nghe giới thiệu về nhà Dài truyền thống của đồng bào Ê-đê, cũng như phong tục tập quán, lịch sử truyền thống của đồng bào nơi đây. Ngoài ra, hệ thống vườn, nhà chòi và hồ câu của khu du lịch đảm bảo bạn sẽ có những giờ phút vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái. 

Làng cà phê Trung Nguyên (ngã 3 Lý Thái Tổ - Nguyễn Hữu Thọ)

Đến nơi được mệnh danh là “thủ phủ cà phê” của Tây Nguyên, dĩ nhiên bạn không thể bỏ qua địa điểm du lịch này. Tại làng Cafe Trung Nguyên rộng hơn 20.000m2, du khách vừa được tận mắt ngắm những gian nhà cổ được chạm khắc tinh xảo, chiêm ngưỡng các hiện vật, nhạc cụ của người Tây Nguyên, cũng như tìm hiểu và nhâm nhi những ly cà phê nguyên chất giữa không gian đại ngàn.

Theo Chinh, khu vực này có thiết kế rất thân thiện, ngập tràn màu xanh, bên trong còn có cả thác nước rất đẹp.

 Đi biển quá nhiều rồi sao không thử lên núi? Buôn Ma Thuột hè này đẹp quên lối về, với sức hút khó cưỡng từ mảnh đất cao nguyên  - Ảnh 2.

(Ảnh: FB Siêu Nhân)

Hồ Lắk

Cách thành phố khoảng 56km, Hồ Lắk không chỉ là hồ nước ngọt lớn nhất trong vùng với chức năng cung cấp nước tưới và điều hòa khí hậu, mà còn là một địa chỉ du lịch thú vị. Bạn có thể tới đây bằng phương tiện cá nhân hoặc đi xe buýt tuyến số 16 rồi đi xe ôm vào hồ Lắk. Trong hành trình có một đoạn đường toàn hoa dã quỳ đẹp như tranh vẽ, do đó mọi người có thể dừng chân chụp ảnh “sống ảo” rồi đi tiếp.

Ở Hồ Lắk có rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Du khách có thể chọn cưỡi voi đi thăm quan để khám phá nét văn hóa của đồng bào M’Nông sống ven hồ hoặc dạo chơi hồ Lắk bằng thuyền độc mộc. Ngoài ra, biệt điện Bảo Đại - công trình kiến trúc do chính Nam Phương hoàng hậu chịu trách nhiệm thi công - cũng là một nơi rất đáng để dừng chân, với những hàng cây hoa sữa và sứ già rợp một góc trời.

Tại đây, nhóm của Chinh đã đi xuồng qua khu resort Lắk Tented Camp để nghỉ trưa. Đồ ăn ở resort này khá thịnh soạn, nhiều món ngon với giá cả phải chăng. Theo độc giả này, ở đây có rất nhiều tiểu cảnh, lại thêm vô số quán cà phê nằm ven hồ rất đẹp.

 Đi biển quá nhiều rồi sao không thử lên núi? Buôn Ma Thuột hè này đẹp quên lối về, với sức hút khó cưỡng từ mảnh đất cao nguyên  - Ảnh 3.

(Ảnh: FB Siêu Nhân)

Núi đá Voi Mẹ

Điểm tham quan này nằm trên cung đường từ hồ Lắk trở về. Đây có lẽ là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam: chiều dài 200m, chu vi 500m và chiều cao hơn 30m.

Đứng trên núi đá Voi, bạn sẽ ngắm nhìn được khung cảnh hùng vĩ của hồ Yang Reh và dãy Chư Yang Sin - nơi được mệnh danh là mái nhà của Tây Nguyên. Cảm giác đứng trên đỉnh núi gió thổi mạnh ào ạt, phóng tầm mắt ra nhìn toàn cảnh núi rừng thực sự không gì có thể diễn tả. Núi đá Voi mẹ thực sự là điểm đến không thể bỏ qua với những người ưa chụp hình.

Vườn ca cao (111 Y Ngông)

Nằm trong khuôn viên quán cà phê Rêu Phong, vườn ca cao này phủ một màu xanh mát. Đến đây, du khách sẽ được tự tay hái trái cacao, tự làm socola bằng cacao nguyên chất, tìm hiểu quá trình làm bột cacao, thưởng thức sinh tố cacao tươi ngon ngay tại vườn.

Cây long não cổ thụ

Khi đi qua bảo tàng Buôn Ma Thuột, du khách sẽ bắt gặp cây long não cổ thụ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Nếu có nhiều thời gian, hãy chụp hình với cây long não này và ghé thăm bảo tàng Buôn Ma Thuột.

 Đi biển quá nhiều rồi sao không thử lên núi? Buôn Ma Thuột hè này đẹp quên lối về, với sức hút khó cưỡng từ mảnh đất cao nguyên  - Ảnh 4.

(Ảnh: FB Siêu Nhân)

Chùa Tứ Sắc Khải Đoan (117 Phan Bội Châu)

Chùa có kiến trúc độc đáo theo kiểu nhà Dài của đồng bào Ê-đê, nhưng cột kèo lại theo lối nhà rường của người Việt. Góc nào ở đây lên hình cũng đẹp, rất thích hợp để bạn cho ra đời những bộ hình “sống ảo”.

 Đi biển quá nhiều rồi sao không thử lên núi? Buôn Ma Thuột hè này đẹp quên lối về, với sức hút khó cưỡng từ mảnh đất cao nguyên  - Ảnh 5.

(Ảnh: FB Siêu Nhân)

Khu du lịch Troh Bư

Nằm ở huyện Buôn Đôn, Troh Bư được mệnh danh là khu du lịch sinh thái “xịn” nhất Đắk Lắk, ra đời với một mục tiêu duy nhất - bảo tồn những giống lan rừng tự nhiên quý hiếm trên đất nước. Do đó, không khó để du khách bắt gặp những khóm hoa lan xinh đẹp khoe sắc giữa nắng gió Tây Nguyên.

Khu du lịch Troh Bư có đầy đủ các khu vui chơi, tiểu cảnh để chụp ảnh, liên hoan ăn uống và nghỉ ngơi. Theo Chinh, nơi đây không khác nào một khu rừng thu nhỏ. Du khách có thể ăn trưa luôn tại đây và thưởng thức các món đặc sản như gà nướng, thịt heo ống tre…

Thác Dray Nur - Dray Sap, Krong Ana

Một đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên chính là những thác nước hùng vĩ, tung bọt trắng xóa bên cạnh dòng sông Sêrêpôk thơ mộng. Tại đây, du khách có thể tản bộ quanh những khu rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi, thử thách lòng gan dạ khi bước trên cây cầu treo chênh vênh, hoặc tham gia các hoạt động như đạp xe, leo núi và chèo thuyền.

Chinh cho biết, đoạn đường tới khu vực thác hơi khó đi, nhưng bù lại cảnh trên đường rất đẹp. Tuy nhiên, nếu đi thác đúng hôm thủy điện xả nước thì bạn sẽ không thể chụp ảnh tại một số góc quen thuộc. 

 Đi biển quá nhiều rồi sao không thử lên núi? Buôn Ma Thuột hè này đẹp quên lối về, với sức hút khó cưỡng từ mảnh đất cao nguyên  - Ảnh 6.

(Ảnh: FB Siêu Nhân)

Bảo tàng cà phê Trung Nguyên

Đây là nơi mà hầu như du khách nào ghé qua Tây Nguyên cũng phải ghé qua khi tới Buôn Ma Thuột. Nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, bảo tàng cà phê Trung Nguyên là tổ hợp gồm có không gian thưởng thức cà phê, khu triển lãm, khu trưng bày, không gian hội thảo, khu thư viện ánh sáng. 

Với mái vòm rộng và dài mô phỏng lối kiến trúc nhà Dài của Tây Nguyên, bảo tàng cà phê lại càng thêm nổi bật giữa nền trền xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ nơi cao nguyên. Toàn bộ phần bên ngoài của bảo tàng được ốp hoàn toàn bằng đá bazan núi lửa rất độc đáo, tạo thành không gian lý tưởng để chụp hình. Bên trong bảo tàng là hơn 10.000 hiện vật liên quan tới quá trình sản xuất cà phê, lấy cảm hứng từ bảo tàng Jens Burg của Đức.

Theo Chinh, nếu chỉ đến đây và chụp hình ở bên ngoài và khu uống cà phê thì không mất phí, còn các khu còn lại sẽ bán vé.

 Đi biển quá nhiều rồi sao không thử lên núi? Buôn Ma Thuột hè này đẹp quên lối về, với sức hút khó cưỡng từ mảnh đất cao nguyên  - Ảnh 7.

(Ảnh: FB Siêu Nhân)

Ăn gì ở Buôn Ma Thuột?

Vùng núi Tây Nguyên có rất nhiều đặc sản khác nhau như bún chìa, bò nhúng me, canh lá, canh chua cá lăng.... Nếu đã tới Buôn Ma Thuột, nhất định bạn nên thử một lần.

 Đi biển quá nhiều rồi sao không thử lên núi? Buôn Ma Thuột hè này đẹp quên lối về, với sức hút khó cưỡng từ mảnh đất cao nguyên  - Ảnh 8.

Linh Hân

Cùng chuyên mục
XEM