Đến hẹn lại lên, cứ lễ lại lao đi du lịch rồi lại khóc như bị "hành xác": Đó chẳng phải lựa chọn của bạn hay sao?

27/04/2019 20:31 PM | Xã hội

Không có năm nào, điệp khúc "Tam Đảo thất thủ" hay "Đà Lạt thất thủ" không xuất hiện trên Facebook dịp nghỉ lễ. Biết như vậy rồi mà vẫn cứ đi, rồi lại than khóc? Như thế là sao nhỉ?

Du lịch đã trở thành một hoạt động phổ biến với mọi người, đặc biệt trong những dịp nghỉ lễ quan trọng khi số ngày nghỉ lễ dài, cộng với mức sống ngày càng cao của các gia đình Việt Nam. Đi dạo một vòng quanh các group của hội chị em bỉm sữa, ngày lễ nào cũng có vô vàn các câu hỏi: Tết năm nay các mẹ đi đâu không? Vợ chồng em được nghỉ 5 ngày nhưng không biết đi đâu cả? Chị em cho xin ít kinh nghiệm đi biển dịp 30/4 với?

Chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu đi du lịch xong, mọi người chấp nhận nếu có những trải nghiệm không vui. Đằng này mùa nghỉ lễ nào cũng vậy, xuân hạ thu đông đều ca điệp khúc "đi nghỉ lễ mà như đi hành xác". Họ lên mạng bù lu bù loa rằng chỗ này làm ăn thế này, chỗ kia như thế kia, nhiều chị em bất bình chỉ vì những việc chẳng ra đâu vào đâu rồi mong tìm được sự đồng cảm. Các chị đều hạ quyết tâm rằng "thôi năm sau có cho tiền cũng không đi đâu nữa!".

Nhưng cuối cùng vẫn đi, thế mới tài.

1001 câu chuyện oái oăm những mùa nghỉ lễ

Khảo sát nhanh hội chị em đi du lịch ngày nghỉ lễ hay chỉ cần dạo một vòng quanh các nhóm du lịch cũng đủ hiểu cảnh ngao ngán mùa du lịch của những người lỡ lao theo tiếng gọi lên đường. Chị A ở công ty tôi kể chuyện đi Đà Lạt dịp giỗ tổ, hí hửng váy áo để lên Đà Lạt hưởng trọn không khí yên bình thơ mộng nhưng cuộc đời không ai ngờ trước được, lên Đà Lạt chỉ thấy người với người, chị cứ ngỡ đang ở bờ biển nào chứ không phải chợ Đà Lạt. Thú thật nhìn chị đăng ảnh gia đình với nội dung "Puồn…" mà chúng tôi thấy khá vui!

Không đi xa như chị A, có một chị B kể chuyện đi lên Tam Đảo cho gần, cả nhà chạy xe ô tô lên cũng tiện, nhà có gì ngoài ô tô đâu. Nhưng than ôi mới lên được km số 1 của con dốc Tam Đảo thì kẹt cứng ở đó không thể nhúc nhích - "Tam Đảo thất thủ" quả thật không sai. Muốn quay đầu về cũng đã muộn. Mất vài tiếng lên được tới Tam Đảo thì lại vớ ngay quả trớ trêu khác là hết phòng khách sạn vì không đặt trước. Cả nhà tức tối lại đi về Hà Nội ngủ chăn êm nệm ấm cho thoải mái.

Nhiều người còn vớ phải những dịch vụ tồi tệ, làm ăn chộp giật nhưng vì lỡ đi rồi cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Dù đây là vấn đề nhiều năm của ngành du lịch nhưng cũng một phần do nhu cầu quá cao. Lúc đấy cũng chẳng biết kêu ai ngoài việc than thở, "bóc phốt" trên Facebook.

Cả ngàn người đi du lịch, chạy trời sao cho khỏi nắng

Rõ ràng, ai cũng hiểu việc đi du lịch ngày lễ không phải thời điểm phù hợp cho bất cứ hoạt động gì, ngoài việc hòa mình vào đám đông trải dài đến cuối chân trời. Bạn cứ nghĩ rằng mình bạn thấy Đà Lạt đẹp nhưng sự thật rằng có đến vài trăm nghìn người thích Đà Lạt, thêm vài trăm nghìn người nữa yêu Hội An, cảm mến Nha Trang và mê mệt Tràng An Ninh Bình. Ai cũng nghĩ rằng mình sẽ có ngày nghỉ lễ bình yên,thư giãn…

Nhưng than ôi.

Đến hẹn lại lên, cứ lễ lại lao đi du lịch rồi lại khóc như bị hành xác: Đó chẳng phải lựa chọn của bạn hay sao? - Ảnh 1.

Kẹt xe, tắc đường đi đâu cũng thấy; không kẹt xe sao được khi các con đường tới những thành phố du lịch đều bị phong tỏa bởi xe ô tô khách, xe con rầm rầm chạy, chưa kể hàng dài phượt thủ chạy xe máy.

Đồ ăn tăng giá, cơ sở lưu trú đẩy giá phòng là điều đi đâu cũng thấy. Khi có một lượng khách lớn, họ sẵn sàng nâng giá, tâm lý "một năm có một hai ngày làm ăn". Bạn khó có thể trách họ được khi bạn được đi chơi còn những người phục vụ phải đi làm, giá cao cũng dễ hiểu. Những ngày nghỉ lễ nóng nực, chen chúc tìm được một hàng ăn, chỗ ngủ đã khó lắm rồi, xác định đi là phải chấp nhận.

Rồi còn bao nhiêu vấn nạn du lịch ngày lễ nữa, từ chặt chém gửi xe cho tới rác thải ngập ngụa, đi chơi với nhiều người không khác gì đi "hành xác". Tuy nhiên, lựa chọn là của mỗi người, không ai ép bạn phải đi du lịch ngày lễ. Ai cũng muốn tìm nơi bình yên cho bản thân thì có bao nhiêu triệu điểm du lịch mà chiều lòng thiên hạ?

Tâm lý "không đi thì phí"

Trên thực tế, dù có than thở bao lần, biết là có nhiều vấn đề bất cập nhưng vì tâm lý "không đi thì phí" mà nhiều người vẫn bất chấp tham gia vào biển người du lịch. Bạn nghĩ rằng cả năm chỉ có mấy ngày nghỉ, không tranh thủ đi thì phí nên chấp nhận cứ đi đã, trải nghiệm thì "hên xui" - biết đâu năm nay lại thú vị hơn?

Đến hẹn lại lên, cứ lễ lại lao đi du lịch rồi lại khóc như bị hành xác: Đó chẳng phải lựa chọn của bạn hay sao? - Ảnh 2.

Đi du lịch không phải một cuộc chạy đua hơn thua, càng không phải là để so đo xem ai đi được nhiều hơn, ai làm gì thú vị hơn trong kỳ nghỉ lễ. Cốt lõi của du lịch là những trải nghiệm; một khi biết chắc sẽ không có những trải nghiệm đẹp, có lý do gì đâu để lao đầu theo những chuyến đi đông đúc đó để về lại than thở. Hội chứng đám đông khiến nhiều người chạy theo kỳ nghỉ lễ, dù biết rằng chuyến đi sẽ mệt mỏi nhưng ít nhất, họ không cô đơn ở bất cứ điểm du lịch nào.

"Ai cũng vậy mà, ở nhà thì lại chán lắm, biết làm gì đâu".

Hãy để ngày nghỉ thực sự là ngày nghỉ

Có nhiều cách để kỳ nghỉ thực sự là kỳ nghỉ trọn vẹn, thay vì ngán ngẩm nhìn nhau "không biết làm gì". Nếu bạn ở những thành phố lớn, đây có thể là dịp đặc biệt để ngắm nhìn vẻ đẹp tĩnh lặng của thành phố. Đừng lao ra ngoài những khu vui chơi đông đúc, thay vào đó hãy chọn một quán cà phê yên tĩnh hay đi bộ quanh những con đường thân quen mà bạn vốn yêu thích.

Với nhiều người không muốn bon chen vất vả, họ chọn cách đặt cho mình các chuyến đi nước ngoài từ sớm, tránh khỏi cảnh đông đúc trong ngày lễ. Bên cạnh đó, một số khác chọn cho mình các khu nghỉ dưỡng, không lao theo sự ồn ào, náo nhiệt của các điểm du lịch.

Đến hẹn lại lên, cứ lễ lại lao đi du lịch rồi lại khóc như bị hành xác: Đó chẳng phải lựa chọn của bạn hay sao? - Ảnh 3.

Lý tưởng nhất có lẽ là một kỳ nghỉ thảnh thơi ở nhà, tận hưởng những ngày nghỉ lễ hiếm hoi ở bên gia đình, người thân. Chúng ta đã quá bận rộn cho công việc, quên đi mất sự tĩnh lặng cần thiết trong cuộc sống, vậy sao không dành ngày nghỉ chỉ để nằm đọc sách, nghe nhạc hay nấu ăn cùng người thân yêu? Sự lựa chọn luôn là của bạn, một chuyến du lịch để mệt mỏi thở than, liệu có đáng để đánh đổi những ngày nghỉ quý giá.

Theo Dudu

Cùng chuyên mục
XEM