Deadline - Chuyện bi hài không của riêng ai

23/12/2019 10:00 AM | Sống

Khái niệm deadline ngày nay không còn xa lạ gì với dân công sở. Tuy nhiên, những deadline này thật ra không chỉ "gói gọn" trong cơ quan, mà nó đã gắn liền với tất cả mọi người ở mọi nơi, mọi lúc.

Bất kể tuổi tác, địa vị, nghề nghiệp, chúng ta đều đang gánh trên vai những deadline vô hình. Bạn có nhận ra bản thân mình đang có những deadline nào không?

Deadline của mọi người

Nếu bạn thấy ai đó than rằng: "Sao deadline đổ hết lên đầu tôi thế!" thì hãy nở một nụ cười hiền hòa và hỏi lại "Bạn thấy có ai ở đây không phải chạy deadline?"

Sếp của mình cũng phải chịu áp lực từ sếp "to" hơn, phải báo cáo deadline với hội đồng quản trị. Sếp tổng cũng đau đầu vì deadline lương thưởng, chế độ cuối năm cho nhân viên. Người đi làm thuê thì chịu áp lực doanh số, cố cày việc ngày đêm để chạy chỉ tiêu vì một cái Tết no đủ.

Trong mỗi công ty, deadline giống như "tử thần" không chừa một ai. Tuy nhiên deadline của mỗi người không giống nhau, vì thế đừng vội kết luận mọi thứ chỉ dựa vào góc nhìn của bạn. Hãy nhớ rằng deadline là của mọi người!

Deadline của mọi nghề

Có ông bạn hỏi: Có nghề nào cuối năm nhàn nhã một tí không nhỉ? Chứ tôi chạy deadline cực quá!

Tôi trả lời: Có chứ! Cuối năm cứ "vô công rồi nghề" là nhàn nhất!

Một kĩ sư cầu đường lúc nào cũng có deadline loay hoay với những bản vẽ, với tiến độ thi công, với chất lượng công trình. Một người phụ nữ ở nhà nội trợ cũng tất bật với những deadline cơm nước, dọn nhà, chăm lo con cái.

Deadline - Chuyện bi hài không của riêng ai - Ảnh 1.

Những nhân viên văn phòng thì khỏi phải nói, khái niệm deadline đã sẵn sàng theo chân họ từ cơ quan về nhà, từ bữa ăn tới giấc ngủ. Đến học sinh cũng còn hàng đống deadline với bài tập, sách vở ở trường mà chẳng lúc nào ngơi nghỉ.

Không có nghề nào nhàn và thoát kiếp deadline, chỉ có nghề nào khiến bạn đủ dũng cảm để đương đầu với áp lực thôi!

Deadline của mọi nhà

Cứ dịp gần Tết, chúng ta lại nghe thấy những lời than vãn từ văn phòng cho đến ngoài chợ, từ quán nhậu về nhà, tất cả đều hướng tới chủ đề áp lực dịp cuối năm. Người xưa có câu "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", áp lực và deadline cũng tấn công mỗi gia đình theo nhiều cách khác nhau.

Nhà nào cũng mong có một cái Tết no đủ, phải gắng sức làm việc, cân đối chi tiêu, tính toán đủ đường. Bên cạnh đó lại phải nhớ deadline quà cáp biếu xén, thăm hỏi họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè,... Ngoảnh đi ngoảnh lại hết năm lúc nào không hay.

Deadline - Chuyện bi hài không của riêng ai - Ảnh 2.

Nhiều khi trong cùng một nhà, nhưng cha mẹ, vợ chồng, con cái lại cứ loay hoay trong đống deadline của riêng mình, chẳng còn thời gian mà tâm sự hay chia sẻ với nhau nữa. Thậm chí những mệt mỏi, đau đầu, áp lực cũng không biết chia sẻ cùng ai, phần vì sợ người khác phải lo lắng cho mình, phần vì quá nhiều deadline khiến bản thân cũng quên đi những mệt mỏi đó.

Deadline của mọi tuổi

Suy cho cùng, cuộc sống là một "vòng lặp" deadline mà bất kì ai cũng phải trải qua. Hãy thử ngẫm lại những dấu mốc quan trọng trong đời:

18 tuổi: deadline của bạn là thi đỗ một ngôi trường tốt, điểm số cao, ngành học "hot", bắt đầu tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Đây là deadline quan trọng đầu tiên trong cuộc đời của bạn, mặc dù có khi lúc ấy bạn còn chẳng biết deadline là gì!

25 tuổi: ra trường được vài năm, deadline của bạn là một công việc tốt, lương cao bổng hậu với nhiều cơ hội thăng tiến. Lúc này, bạn bắt đầu cảm thấy gánh nặng cơm áo gạo tiền rõ rệt, sự cạnh tranh trong cuộc sống cũng khốc liệt và khó khăn hơn nhiều.

30 tuổi: bạn sẽ phải đối mặt với ngưỡng tuổi lập gia đình, deadline là tìm được một nửa của mình, kết hôn, chuẩn bị chào đón những đứa con của mình được sinh ra. Cuộc sống gia đình sẽ khiến bạn bỡ ngỡ và gặp nhiều áp lực hơn trước.

Deadline - Chuyện bi hài không của riêng ai - Ảnh 3.

45 tuổi: mọi thứ đều đã hòm hòm, lúc này người ta sẽ nhìn vào sự thành đạt của bạn, địa vị xã hội và sự trưởng thành của con cái để đánh giá. Không còn quá nhiều nhiệt huyết như thời trẻ, nhưng cũng vẫn phải liên tục phấn đấu trước lúc về già.

60 tuổi: đã trải qua 2/3 cuộc đời, đây là lúc bạn bắt đầu nghỉ ngơi và có những giây phút thư giãn. Nhưng lúc này, deadline của bạn chính là sức khỏe, khỏe để tận hưởng niềm vui bên gia đình, khỏe để không trở thành gánh nặng cho con cháu.

Deadline quả thực không chừa một ai. Nó có thể khiến bạn trở nên căng thẳng, mệt mỏi, gây ra nhiều triệu chứng đau đầu, hoa mắt chóng mặt, ảnh hưởng tới công việc. Thuốc bổ não Cebraton là người bạn đồng hành tin cậy giúp bạn giải tỏa căng thẳng, nâng cao sức khỏe trí não để đương đầu với mọi deadline trong cuộc sống. Hãy cùng nhìn lại những chặng đường trước kia và xem bạn đã vượt qua được những deadline nào nhé!

THUỐC BỔ NÃO CEBRATON

Nghiên cứu tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho thấy thuốc bổ não Cebraton cải thiện rõ rệt các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ. Đặc biệt, 97,5% bệnh nhân hết rối loạn giấc ngủ và chóng mặt, 92,5% bệnh nhân hết đau đầu sau 30 ngày điều trị bằng Cebraton (*Kết quả nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện y học cổ truyền trung ương).

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần Traphaco

Địa chỉ: 75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Website: http://cebraton.vn/san-pham/

Hotline: 1800.6612

* Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM