Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội

01/03/2023 14:15 PM | Sống

Hồ Kim Thạch (23 tuổi, cựu sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) với niềm đam mê ký họa đang từng ngày lưu giữ ký ức Đà Nẵng qua những nét vẽ đầy tinh tế và xúc cảm.

Ấn tượng đầu tiên về Thạch là chàng trai với phong cách ăn mặc đơn giản, làn da rám nắng, có chất giọng cực kỳ ấm áp, bên mình luôn là một cuốn sổ, vài cây bút và một hộp màu nước. Nhưng Thạch để lại cho mọi người xung quanh ấn tượng sâu sắc nhờ những bức ký họa ngập tràn cảm xúc, gợi lên khung cảnh bình dị của thành phố.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh quen thuộc của chàng trai Hà thành trên đường phố Đà Nẵng. (Ảnh: Huỳnh Như)

Nói về cái duyên đến với ký họa, Thạch chia sẻ: “Lúc trước mình chưa hiểu lắm về ký họa, đơn giản là chỉ thích vẽ, thích mỹ thuật. Nhưng sau khi bước vào đại học, được tiếp cận với ký họa, từ đó bắt đầu đam mê và theo đuổi đến tận bây giờ”.

Ban đầu, với Thạch, ký họa giúp ích cho việc học, như phác thảo hay làm đồ án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, niềm đam mê ấy đã trở thành nguồn thu nhập chính của cậu.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 2.

Thạch hoàn thành những công đoạn cuối cùng của bức ký họa nơi quán cà phê cóc đầu đường Nguyễn Thái Học. (Ảnh: Huỳnh Như)

Thạch kể, ban đầu cậu chọn học Trường Đại học Kiến trúc ở Hà Nội, nhưng vì… “quá gần nhà”, cộng với tính cách thích phiêu lưu, khám phá, luôn tìm những điều mới mẻ, nên cậu quyết định rời xa gia đình để vào Đà Nẵng theo học. Từ đó tình yêu của Thạch dành cho thành phố này cũng lớn dần theo năm tháng, từng ngóc ngách của Đà Nẵng được Thạch lưu giữ lên giấy một cách nhẹ nhàng, bình yên .

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 3.

Góc phố nhỏ được Thạch tái hiện lên giấy một cách đầy hoài niệm. (Ảnh: Huỳnh Như)

Lưu giữ ký ức Đà Nẵng qua từng nét vẽ

Là người đam mê và am hiểu kiến trúc, nên những tranh ký hoạ của Thạch thường bắt được “thần thái” của khung cảnh một cách tài hoa và ấn tượng. Đó là khu chợ tấp nập người qua lại, một tiệm cà phê cũ kỹ vô danh, đôi khi là những con hẻm nhỏ với hàng quán đơn sơ, một góc ngã ba chằng chịt dây điện…

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 4.

Góc chợ Nại Hiên.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 5.

Chợ Cồn qua nét vẽ của Thạch.

“Trước khi vẽ ký họa mình đã tìm hiểu về những ngôi nhà hay công trình xưa cũ có tuổi đời nhiều thập kỷ ở Đà Nẵng. Mình quan sát thấy nó còn sót lại rất ít và đang dần bị xóa đi bởi vì đô thị hóa nhanh quá, nên mình muốn giữ lại những hình ảnh này”, Thạch tâm sự.

Đà Nẵng trong tranh của Thạch vừa thân thương gần gũi, nhưng cũng chứa đựng nhiều phát hiện. Vệt màu nước loang ra như cách thành phố giản dị dang tay cưu mang mọi thứ. Mỗi địa điểm, Thạch chỉ mất chưa đến 2 giờ đồng hồ để ký họa và lên màu.

Không quá nhộn nhịp, tấp nập như TP. HCM hay Hà Nội, Đà Nẵng nhẹ nhàng bình yên như chính con người của Thạch, chàng trai thuộc thế hệ 10X luôn khao khát được là chính mình cùng với một tâm hồn tự do.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 6.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 7.

Những góc phố thân thương, hình ảnh gợi ký ức thường xuyên xuất hiện trong tranh ký họa của Thạch.

Quan sát trong quá trình vẽ và học tập tại thành phố miền Trung trong một thời gian dài, Thạch rất dễ dàng nhận ra sự "thay da đổi thịt" của thành phố. Nhưng cậu cũng tỏ ra rất lo lắng, khi chứng kiến tốc độ đô thị hóa ngày càng diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Bởi vậy, chàng trai Hà thành vẫn từng ngày âm thầm cố gắng ký họa thật nhanh, như để lưu lại hình ảnh một Đà Nẵng vốn đã thân thuộc với người dân bình dị nơi đây đã bao đời.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 8.

Một fan hâm mộ. (Ảnh: Huỳnh Như)

Tình yêu ấy còn được cậu lan tỏa đến cho các thành viên khác trong Câu lạc bộ ký họa Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Chàng trai chia sẻ, rằng mong muốn mở rộng hơn nữa phong trào vẽ ký họa tại Đà Nẵng, như một cách níu giữ lại thời gian….

Một số góc nhìn về Đà Nẵng của Hồ Kim Thạch

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 9.

Chợ Hàn đơn sắc.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 10.

Một chung cư cũ giữa phố.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 11.

Một góc cầu quay Sông Hàn.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 12.

Đường Hùng Vương.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 13.

Ngã tư Lê Độ.

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 14.

Ảnh: Huỳnh Như

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 15.

Lưu lại từng góc phố thân quen. (Ảnh: Huỳnh Như)

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 16.

Ảnh: Huỳnh Như

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 17.

Mảng màu ký ức. (Ảnh: Huỳnh Như)

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 18.

Hoàn thành một tác phẩm. (Ảnh: Huỳnh Như)

Đà Nẵng đầy xúc cảm qua ký họa của chàng trai 10X Hà Nội - Ảnh 19.

Chủ quán cà phê ngã tư Nguyễn Thái Học hãnh diện khi quán của mình lên tranh (Ảnh: Huỳnh Như)

Theo Huỳnh Như

Cùng chuyên mục
XEM