Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

07/01/2023 11:17 AM | Xã hội

Những ngày cận Tết Nguyên đán, người lao động tự do, cửu vạn lại đổ về chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa để tìm việc, mưu sinh xuyên đêm mong có thêm thu nhập trang trải cho cái Tết đang cận kề

Theo ghi nhận, những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ôtô chở hàng hóa từ khắp mọi miền đổ về chợ đầu mối Đông Hương (phường Đông Hương và Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ngày một nhiều.

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 1.

Chợ đầu mối Đông Hương là chợ rau quả, thực phẩm lớn nhất tỉnh Thanh Hóa

Do là chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa, lượng hàng hóa sau khi đưa về đây sẽ được phân phối đi khắp nơi trong tỉnh để tiêu thụ, vì thế lượng cửu vạn, lao động tự do tại TP Thanh Hóa và các huyện vùng ven đổ về đây mưu sinh rất đông.

Dù thời tiết tại Thanh Hóa thời gian này rét sâu, càng về đêm càng giá lạnh, thế nhưng hễ có xe ôtô chở hàng về là nhóm cửu vạn lại nhanh chóng chạy tới để mong được thuê bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa.

Công việc ở đây cứ bắt đầu từ đầu tối ngày hôm trước cho tới gần sáng ngày hôm sau, dù giá rét, công việc cực nhọc nhưng ai cũng muốn có được nhiều việc để có thêm nguồn thu nhập trang trải cho cái Tết sắp tới được tươm tất, đủ đầy.

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 2.

Tại đây có tới 700 ki-ốt kinh doanh cố định và 500 điểm kinh doanh không cố định nên có rất đông "cửu vạn" mưu sinh

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 3.

Tuy nhiên, thời điểm những ngày đầu tháng 1-2023, lượng hàng hóa về chợ vẫn chưa nhiều nên công việc tại chợ vẫn còn rất ít

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 4.

Người đàn ông xe máy kéo này làm việc ở chợ đầu mối đã nhiều năm vẫn đang ngồi chờ việc trong giá lạnh, ông cho biết việc nhiều chỉ bắt đầu tới cận ngày 23 tháng Chạp (ngày ông Công ông Táo), còn thời điểm này hàng hóa về chợ chưa nhiều lắm

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 5.

Mặc dù tới chợ từ đầu tối, thế nhưng anh Nguyễn Công Tân (quê huyện Quảng Xương) vẫn chưa được "bán sức" vì rất ít việc

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 6.

Tuy vậy, cũng có nhiều cửu vạn, người lao động tự do may mắn có được việc

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 7.

Dù trời giá rét nhưng những lao động này vẫn rất miệt mài làm việc, họ mong muốn được đổ mồ hôi càng nhiều càng tốt để có thêm tiền trang trải cuộc sống

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 8.

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 9.

Hàng hóa được người lao động bốc xếp lên xe vận chuyển đi các địa phương trong tỉnh để tiêu thụ

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 10.

Chủ một ki-ốt choàng chăn kín mít để chống chọi lại với cái lạnh xuyên đêm ở chợ đầu mối

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 11.

Một nhóm lao động đang chờ lấy tiền công sau khi hoàn thành một chuyến bốc vác, vận chuyển hàng

Cửu vạn chờ việc trong đêm lạnh ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa - Ảnh 12.

Những đồng tiền mà cửu vạn kiếm được sau một chuyến bốc xếp hàng hóa

Tuấn Minh

Cùng chuyên mục
XEM