Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là "nữ hoàng băng đĩa", trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng

28/09/2021 19:28 PM | Sống

Thành danh trên đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, nhưng ít ai biết rằng, cuộc đời nhiều của ca sĩ Phi Nhung cũng có những nốt trầm khiến nhiều người rơi nước mắt.

Ca sĩ Phi Nhung là người nổi tiếng với dòng nhạc dân ca trữ tình, hình ảnh của cô gắn liền với các bài hát về miền Tây ngọt ngào, da diết. Nữ ca sĩ được nhiều thế hệ khán giả Việt Nam yêu mến. Trước khi đạt được đỉnh cao ở sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ từng trải qua tuổi thơ nhiều nước mắt, cuộc đời nhiều thăng trầm.

Tuổi thơ thiếu tình thương

Ca sĩ Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Pleiku, Gia Lai. Cô là kết quả của mối tình lầm lỡ của mẹ với một người Mỹ. Mẹ Phi Nhung từng bị cha mẹ phản đối gay gắt, bắt phá thai nhưng bà vẫn kiên quyết giữ lại giọt máu của mình và trốn vào chùa sinh con.

Một tháng sau, bà ngoại tới chùa xin bế cháu về, mẹ cô đi bán dưa gang để lấy tiền mua sữa nuôi con. Trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ , Phi Nhung kể lại vì là con lai nên từ nhỏ cô không được theo mẹ. Do sợ bị chê cười, mẹ cô giấu chuyện từng sinh con, gửi cho nhà ngoại nuôi rồi đi lấy chồng.

Lên 8 tuổi, mẹ Phi Nhung đón cô về ở cùng nhưng 2 năm sau bà qua đời, cô trở thành trẻ mồ côi. Phi Nhung nói vẫn rất thần tượng mẹ và từ sâu trong tâm khảm, cô luôn thèm được gọi hai tiếng "má ơi".

Cô từng chia sẻ: "Nhung không cha, từ nhỏ sinh ra không ở được với má chỉ ở với bà ngoại thôi. Đi học nghe các bạn kêu bằng má với ba, mình đứng một góc khóc. Bị các bạn ăn hiếp rất nhiều mà về mình không biết nói với ai, nói với bà ngoại thì bà ngoại đã già. Ở với má được hai năm, nhưng cái cảm giác không ở với mẹ từ nhỏ đến lớn nên khi gần mẹ rất là sợ, sợ lắm".

Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 1.

Phi Nhung (đứng giữa) bên mẹ và các em khi còn nhỏ

Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 2.

Phi Nhung chỉ được sống với mẹ có vỏn vẹn 2 năm và đi học hết lớp 6. Sau đó cô chuyên sang nghề thợ may đế kiếm sống.


Mối duyên với âm nhạc và sự nghiệp rực rỡ trên sân khấu hải ngoại

Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ định cư theo diện con lai do một người mợ bảo lãnh. Tại Mỹ, cô cư ngụ ở Tampa Florida và được học tiếng Anh trong tổ chức từ thiện, đăng ký lớp đào tạo cấp chứng chỉ dọn dẹp vệ sinh để đi làm ở khách sạn. Ban đêm, Phi Nhung tranh thủ may vá thêm để kiếm sống. Thời gian ở Mỹ, cô cũng làm đủ thứ việc từ rửa chén, dọn bàn, may vá, số tiền cô kiếm được đều gửi về Việt Nam để chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha.

Năm 1992, Phi Nhung mang bầu con gái Wendy nhưng không dám kể với người thân. Một mình mang bầu và sinh con, chỉ sau 1 tháng cô đã phải mang theo con gái nhỏ Wendy tới công xưởng để vừa làm việc vừa chăm sóc con.

Năm 2017, sau 25 năm một mình nuôi con, Phi Nhung mới quyết định công khai con gái ruột.

Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 3.

Phi Nhung và con gái Wendy.


Phi Nhung tình cờ gặp ca sĩ Trizzie Phương Trinh, lúc đó là một ca sĩ có tiếng ở hải ngoại trong một lần đi hát cầu nguyện cho con gái ở chùa. Ấn tượng với giọng hát hồn nhiên, mộc mạc nhưng rất ngọt ngào, Trizzie Phương Trinh đề nghị giúp đỡ Phi Nhung bắt đầu ca hát.

Cảm thấy cuộc đời mình đã quá khổ rồi và muốn con gái sẽ có cuộc sống tốt hơn, Phi Nhung chia tay cuộc sống đang dần ổn định ở Florida để "đặt cược tất cả cho hành trình mới". Khi tới nhà Trizzie Phương Trinh California, ngoài học hát, Phi Nhung còn làm ở nhà hàng, đi bán CD để kiếm tiền nuôi con.

Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 4.

Phi Nhung và ca sĩ Trizzie Phương Trinh.


Phi Nhung từng chia sẻ: "Nếu không tình cờ gặp chị Trizzie, có lẽ giờ này tôi vẫn là cô công nhân nghèo khó. Chị và gia đình không chỉ cho tôi một mái ấm mà còn cho tôi tình thương".

Sau 2 năm rèn luyện, Phi Nhung mới bắt đầu có thể đi hát với hai bài Nỗi buồn hoa phượng, Nối lại tình xưa nằm trong CD để ảnh bìa là những ca sĩ nổi tiếng hơn. Sau khi được giới thiệu tại các sân khấu hải ngoại, Phi Nhung rất nhanh chiếm được cảm tình của khán giả nhờ giọng hạt cảm xúc và đậm chất miền Tây.

Nữ ca sĩ từng song ca với hàng loạt các tên tuổi lớn lúc bấy giờ như Thái Châu, Trường Vũ, Thế Sơn... Có thể nói, sự nghiệp ca hát đỉnh cao của Phi Nhung gắn liền với sân khấu Paris By Night. Đây cũng chính là nơi giúp cho Mạnh Quỳnh - Phi Nhung trở thành cặp song ca ăn khách nhất. Tên tuổi Phi Nhung nhanh chóng nổi tiếng. Giai đoạn 1994 - 1998, cô được mệnh danh là "Nữ hoàng băng đĩa".

Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 5.

Mạnh Quỳnh - Phi Nhung là cặp song ca nổi tiếng ở hải ngoại những năm cuối thế kỷ 20.

Năm 2005, nữ ca sĩ trở về Việt Nam biểu diễn và gây ấn tượng với khán giả bởi chất giọng trời cho. Cô trở thành hình tương ca sĩ hát nhạc dân ca được nhiều khán giả yêu mến. Một số bài hát nổi tiếng ghi dấu tên tuổi của Phi Nhung như: Tân Cổ: Con Gái Của Mẹ, Phải Lòng Con Gái Bến Tre, Chiều Lên Bản Thượng... Giọng hát ngọt ngào, đậm chất Nam Bộ của Phi Nhung chinh phục biết bao khán giả.

Người mẹ của 23 đứa con nuôi, dành cả cuộc sống cho việc thiện nguyện

Ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ, sau khi sinh con gái Wendy cô từng tìm hiểu một số người nhưng không thành duyên. Cô quyết định làm mẹ đơn thân nuôi con.

Năm 2005, khi trở về nước biểu diễn, Phi Nhung cũng nhận con nuôi lần đầu tiên. Ngoài ra, Phi Nhung còn nhận nuôi các bé mồ côi cha mẹ từ khi mới sinh ra. Với 23 đứa con nuôi, khán giả đặc biệt gọi nữ ca sĩ là "người phụ nữ có nhiều con nhất Việt Nam".

Trong thời gian 2 năm sau, cô thành lập một trại trẻ mồ côi. Cô liên tục chạy show, tự rao bán đĩa CD khắp nơi, để có tiền duy trì hoạt động của trại trẻ, xây chùa ở Bình Phước. Việc làm xuất phát từ trái tim của Phi Nhung khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 6.

Phi Nhung nhận nhiều đứa trẻ làm con nuôi

Có thể nói, chính tuổi thơ thiếu thốn tình thương là động lực để Phi Nhung nhận nuôi dưỡng những em bé kém may mắn, trở thành người mẹ "nhiều con nhất Việt Nam". "Em mồ côi ba mẹ từ rất sớm nên em càng thấu hiểu điều đó hơn", Phi Nhung nghẹn ngào chia sẻ trong một cuộc trò chuyện.

Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 7.

Phi Nhung hướng nghiệp, rèn giũa cho các con nuôi có năng khiếu âm nhạc như Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung...

Không chỉ nhận nuôi, Phi Nhung còn hướng nghiệp, rèn giũa cho các con có năng khiếu âm nhạc để phát triển tài năng. Trong đó có thể kể đến Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung.

Tháng 8, phía quản lý của Phi Nhung thông báo nữ ca sĩ nhiễm Covid-19 và được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trước khi mắc COVID-19, Phi Nhung rất tích cực với công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 8.

Ca sĩ Phi Nhung thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động từ thiện.


Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 9.

Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung rất tích cực với công tác thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch...


Cuộc đời đáng nhớ của Phi Nhung: Từng được mệnh danh là nữ hoàng băng đĩa, trở thành mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, chăm chỉ làm thiện nguyện đến những ngày cuối cùng - Ảnh 10.

Trưa ngày 28/9, tất cả mọi người đều bất ngờ và đau xót khi nghe thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời sau gần 1 tháng chuyển viện điều trị Covid-19. Nữ nghệ sĩ tài năng, gắn liền với giọng ca ngọt ngào và những bài hát dân ca ngọt ngào đã về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn. Hình ảnh Phi Nhung tài năng, chân thành, ấm áp sẽ mãi là hình ảnh không bao giờ quên của đồng nghiệp, bạn bè và toàn thể khán giả

 *Tổng hợp


Hoàng Lan

Cùng chuyên mục
XEM