Cụ ông trong bức ảnh đứng bất lực giữa siêu thị trống trơn “gây bão” MXH lần đầu lên tiếng, hé lộ những điều xúc động về tình người giữa dịch Covid-19

21/03/2020 21:40 PM | Sống

Cụ ông 79 tuổi không ngờ rằng bức ảnh chụp về mình lại trở nên nổi tiếng đến như vậy.

Mới đây, cộng đồng mạng thế giới đã lan truyền bức hình một cụ ông đứng cô độc, với dáng vẻ bất lực, xung quanh ông là những kệ hàng trống trơn trong siêu thị. Khoảnh khắc này đã gây xúc động với nhiều người và lời kêu gọi hãy nghĩ đến những người cao tuổi trong thời điểm dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng đã được hưởng ứng mạnh mẽ.

Trang Daily Mail đã có cuộc trò chuyện với người đàn ông trong bức ảnh truyền cảm hứng này. Đó là cụ Anthony Glynn, 79 tuổi, đến từ Epsom. Cụ ông cho biết lúc đó, ông đang nheo mắt cúi xuống nhìn mảnh giấy ghi những thứ cần mua vì ông đã quên mang kính. Cụ Anthony Glynn hoàn toàn không biết mình đã được chụp hình và bức ảnh lại được lan truyền mạnh mẽ như vậy.

Cụ Anthony Glynn hiện đang sống cùng vợ Maureen và con gái Lizzie. Cụ ông cho hay, vào thời điểm bức ảnh được chụp, ông đang ra siêu thị để mua đồ giúp người hàng xóm cao tuổi khác của mình. Tuy nhiên, ông đã bị sốc khi nhìn thấy những kệ hàng không còn gì ở trong siêu thị.

 Cụ ông trong bức ảnh đứng bất lực giữa siêu thị trống trơn “gây bão” MXH lần đầu lên tiếng, hé lộ những điều xúc động về tình người giữa dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Bức hình gây bão của cụ ông ở nước Anh.

 Cụ ông trong bức ảnh đứng bất lực giữa siêu thị trống trơn “gây bão” MXH lần đầu lên tiếng, hé lộ những điều xúc động về tình người giữa dịch Covid-19  - Ảnh 2.

Cụ Anthony Glynn và vợ.

Ông cũng bày tỏ sự tức giận trước hành động tích trữ đồ của một bộ phận người dân: "Thật đáng xấu hổ khi nhiều người trở nên ích kỷ và hoảng loạn khi đổ xô đi mua hàng. Chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng quốc gia nhưng nhiều người chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ đến những người khác", cụ ông trả lời phỏng vấn với Daily Mail.

Ông Glynn cho hay, một số người hàng xóm của ông phàn nàn rằng họ đã ghé qua siêu thị và trở về tay không. Chính vì vậy, ông đã quyết định thử vận may của mình và đi ra ngoài mua đồ giúp mọi người. Một tiếng đồng hồ sau khi bức hình được chụp, cụ ông Glynn  trở về nhà với một ít bánh quy, trà Yorkshire và bánh ngọt nhưng ông không mua được giấy vệ sinh và một số mặt hàng thiết yếu khác. Ông đã từ chối nhận tiền của những người hàng xóm ông mua giúp.

Ông Glynn nói: "Hàng xóm của tôi rất vui khi tôi đi mua đồ giúp họ. Dù không nhiều lắm nhưng đó là cách giúp họ vui và trấn an họ rằng ở ngoài kia vẫn có những người chăm sóc họ. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian để làm điều tốt đẹp với ai đó trong thời điểm này. Người cao tuổi lúc này thực sự rất suy sụp, họ đang vật lộn để tìm đến các cửa hàng và mua thức ăn vì nhiều thứ đã bị bán hết. Tất cả chúng tôi phải hỗ trợ nhau, đơn giản là như thế", cụ ông nói thêm.

 Cụ ông trong bức ảnh đứng bất lực giữa siêu thị trống trơn “gây bão” MXH lần đầu lên tiếng, hé lộ những điều xúc động về tình người giữa dịch Covid-19  - Ảnh 3.

Nhiều cửa hàng ở Anh trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm.

Được biết, vào hôm đó, ông Glynn đã đến siêu thị cùng con gái Lizzie, 44 tuổi, đứa con duy nhất của ông, trong khi vợ ông đang ở nhà. Ông Glynn thừa nhận rằng ông có phần xấu hổ vì bức ảnh quá nổi tiếng, nhiều bạn bè và người thân đã gọi điện cho ông để hỏi thăm.

Ông cho hay: "Tôi không thích ánh đèn sân khấu, tôi không phải là người muốn nổi tiếng. Tôi không sử dụng internet nhưng khi con gái tôi cho tôi xem bức ảnh và phản ứng của mọi người, tôi không nghĩ rằng mình được quan tâm đến như vậy".

Con gái ông cho biết thêm: "Cha tôi luôn giúp đỡ người khác và hỗ trợ rất nhiều cho những người hàng xóm xung quanh. Rất nhiều người xúc động về bức hình của cha tôi nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Cha tôi là một người tuyệt vời".

Nguồn: Daily Mail

Theo Diệp Lục

Cùng chuyên mục
XEM