Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United, trong cơn mưa vỗ về thanh xuân

28/08/2021 08:19 AM | Xã hội

Hệt một cú plot twist đẩy cao trào câu chuyện lên đến nghẹt thở trong bộ phim chuyển nhượng. Tuy nhiên vị đạo diễn vẫn muốn rằng đó phải là cái kết có hậu. Và đấy là cách Cristiano Ronaldo chuyển đến Manchester United.

Ngày 16 tháng 8 năm 2003, Manchester United gặp Bolton trên sân nhà. Từ ghế dự bị, HLV Alex Ferguson tung vào sân chàng trai tuổi 18 với mái tóc xoăn tít, mặt đầy tàn nhang. Cậu nhóc người Bồ Đào Nha đó đang khoác lên người chiếc áo số 7. Chiếc áo ấy rộng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Cậu chàng rất gầy, còn nỗi nhớ về David Beckham vẫn còn chưa nguôi ngoai với những cổ động viên Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, sự kinh ngạc nhanh chóng chiếm lĩnh sự nghi ngờ. Cristiano Ronaldo của tuổi 18 tạo ra quả penalty ngay màn ra mắt đầu tiên cho Man United, trước khi thực hiện các đường lên bóng bên cánh phải và tạt hai đường bóng vào trong gián tiếp giúp Ryan Giggs ghi bàn thứ hai.

Màn trình diễn đó đã được Sir Alex Ferguson hồi tưởng lại: "Đám đông người hâm mộ sau khung thành phấn khích cứ như thể Đấng Cứu Thế hiện hình ngay trước mắt họ. Khán giả sân Old Trafford xây dựng hình tượng người hùng rất nhanh chóng. Họ nhìn thấy một ai đó làm họ nhảy bật ra khỏi ghế và ngay lập tức chọn người này là của họ." Alex Ferguson đã đánh giá màn ra mắt của Ronaldo là màn ra mắt có sức ảnh hưởng lớn nhất đến người hâm mộ Manchester United, nhiều hơn bất kỳ ai kể từ thời Eric Cantona.

 Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United, trong cơn mưa vỗ về thanh xuân - Ảnh 1.

Ngày ấy, dù biết có một thiên tài vừa hiện diện tại Man United nhưng kể cả những người mộng mơ nhất cũng không tin cậu chàng mảnh khảnh ấy rồi đây không chỉ gánh vác được tấm áo số 7, mà còn vượt qua tất cả các bậc tiền bối mang áo số 7 trước đó như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona hay David Beckham về cả thành tích cá nhân lẫn tập thể. Để khi anh ra đi, chỉ còn tiếc nuối ở lại Old Trafford.

Cris Ronaldo ra mắt Man United khi đụng độ Bolton (2003)

Những gì diễn ra sau ngày 16 tháng 8 năm 2003 ấy là cuốn băng quay chậm về sự trưởng thành của một huyền thoại. Từ một cậu chàng gầy gò, thích múa máy, dần dần biến thành một cỗ máy săn bàn nguy hiểm. Từ một con người ngỡ như là tội đồ của cả nước Anh sau sự kiện xúi trọng tài phạt thẻ đỏ Wayne Rooney ở World Cup 2006, lại dần chiếm tình cảm và vươn vai thành ngôi sao thần tượng số một xứ Sương mù.

Tại Manchester United, vị trí của Ronaldo là luôn xuất phát từ bên cánh. Tuy nhiên, Ronaldo thường có xu hướng ập vào trong tấn công vỗ mặt. Các hậu vệ Premier League không quen đối đầu với cầu thủ có cách tấn công nguy hiểm như thế nên bất lực trước sự công phá của anh. Trong 3 mùa giải từ mùa 2006/2007 đến 2008/2009, xứ Sương mù chứng kiến một hiện tượng độc nhất vô nhị cho một cầu thủ đá cánh, khi tung hoành đả phá tất cả hàng phòng ngự tại Premier League với 91 bàn trên mọi mặt trận, và lấy luôn danh hiệu Vua phá lưới ở cả Premier League lẫn Champions League mùa 2007/2008.

Cho đến tận ngày hôm nay, ký ức của người hâm mộ Manchester United vẫn không quên được hình ảnh Ronaldo tả xung hữu đột trong màu áo đỏ của hồi ức. Anh mặc áo đỏ, biểu tượng nhà tài trợ AIG phía trước ngực, cách ăn mừng chu môi vừa đáng ghét, vừa đáng yêu. Như chính Manchester United ngày đó, đáng yêu mà đáng ghét. Đáng yêu vì lối đá, vì những siêu sao tung hoành trên sân, vì đó là một Manchester United rất đẹp và rất xa so với ngày hôm nay. Đáng ghét đối với những đối thủ của họ như Liverpool, như Manchester City, như Arsenal…vì đã luôn bất lực nhìn Manchester United dành hết vinh quang này đến vinh quang khác. Ronaldo không chỉ là biểu tượng, không chỉ là huyền thoại của Quỷ đỏ, anh còn gắn liền với hồi ức chiến thắng của CLB chủ sân Old Trafford.

Ngày Real Madrid lấy mất Ronaldo khỏi nước Anh, họ cũng lấy luôn một phần biểu tượng và sự hấp dẫn của giải đấu. Sự ra đi của Ronaldo mang theo cả tình yêu và hận thù giằng xé nhau trong lòng những fan Quỷ Đỏ. Họ thần tượng anh, nhưng không chấp nhận sự ra đi cạn tình như thế. 12 năm qua, khi những xúc cảm dần đã nguôi ngoai. Những người Manchester vẫn dõi theo anh, chứng kiến anh giành thêm 4 quả bóng vàng và 4 Champions League. Chứng kiến cậu nhóc tóc xoăn năm nào ở Old Trafford giờ đây đã thành huyền thoại đương đại của thế giới. Chứng kiến Ronaldo của họ đã đi một con đường xa nhất, dài nhất trong tất cả những huyền thoại từng khoác áo Manchester Unietd từng đi được.

 Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United, trong cơn mưa vỗ về thanh xuân - Ảnh 3.

12 năm sau, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nói "Hãy biết rằng chúng tôi ở đây, sẵn sàng chờ đón bạn. Ronaldo là huyền thoại. Không những thế, còn là huyền thoại lớn nhất." Khi Solskjaer nói lên những câu ấy, đó là những lời từ tâm can của đội bóng, của các cổ động viên, của các huyền thoại Man United. Manchester United vẫn luôn muốn giang rộng vòng tay đón Ronaldo quay lại. Và Ronaldo đã quay lại thật, theo cách của một bộ phim kịch tính đến phút chót, khi ai cũng ngỡ anh sẽ phản bội lời nói vào năm 2015 để khoác áo Manchester City.

12 năm, tức tròn một vòng con giáp Ronaldo chia tay Manchester United và quay trở về. Ronaldo rời đi năm Kỷ Sửu 2009, và quay lại vào năm Tân Sửu 2021. Ronaldo sinh năm 1985, tuổi Ất Sửu. Đó là một vòng quay tròn của điều gì đó như là định mệnh.

12 năm cho lần thứ hai quay trở lại Manchester United, Ronaldo đã làm sập luôn trang chủ của CLB khi đưa thông tin chính thức về sự kiện anh quay trở lại mái nhà xưa.

Giá cổ phiếu của Manchester United Ltd đã tăng hơn 8% so với mức giá đóng cửa phiên liền trước lên 18,7 USD/cổ phiếu vào chiều 27/8. Mức tăng này nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên 2,82 tỷ USD. Tất cả mạng xã hội từ facebook, Twitter đến Instagram đều bùng nổ trong sự kiện Manchester United đón đứa con cưng mang tên Cristiano Ronaldo của mình quay lại Old Trafford. Tất cả đều như muốn khẳng định sức hút của Ronaldo vẫn còn đó, đẹp như đẳng cấp và các múi cơ của anh.

 Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United, trong cơn mưa vỗ về thanh xuân - Ảnh 4.

Năm 2003, Ronaldo ký hợp đồng với Manchester United từ Sporting Lisbon với giá 12,2 triệu bảng, ghi được 118 bàn thắng sau 292 lần ra sân cho câu lạc bộ, giành 3 Premier League, 1 Champions League. Năm 2021, Ronaldo ký hợp đồng lần thứ hai với Manchester United từ Juventus. Old Trafford vẫn ở đó đón người con xa trở về, nhưng ai cũng biết Man United đã khác nhiều rồi, còn Sir Alex người cha thứ hai của anh đã không còn ở đó. Điều gì đón đợi Ronaldo đây? Là vinh quang, hay chỉ là chút hồn xưa cũ kỹ hóa ra thành cay nghiệt?

Tôi đột nhiên nhớ đến một dòng rất hay trong cuốn sách "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" của tác giả Đài Loan Cửu Bả Đao: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." Ronaldo là thanh xuân của cả một thế hệ yêu bóng đá, là hồi ức chiến thắng của một thế hệ yêu mến Manchester United. Dẫu biết thế sự khó lường, và chuyên môn là câu hỏi còn để ngỏ, nhưng tất cả vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

Dũng Phan

Cùng chuyên mục
XEM